Câu hỏi nhức nhối vụ thanh niên da đen bị bắn vì gõ cửa nhầm nhà

Người đàn ông da trắng 84 tuổi bị buộc tội bắn một thanh niên da đen bấm chuông cửa ở thành phố Kansas đã tự ra đầu thú hôm 18/4 và sau đó được tại ngoại.

Phí bảo lãnh tại ngoại đối với ông Andrew Lester trong vụ bắn thanh niên da đen Ralph Yarl ngày 13/4 được xác định là 200.000 USD.

Người đàn ông 84 tuổi đối mặt với hai trọng tội - tấn công cấp độ một và hành vi phạm tội có vũ khí, theo BBC.

Đầu thú

Ông Lester bị cấm sở hữu bất kỳ loại vũ khí nào và không được tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với Yarl hoặc gia đình thanh niên này, theo bà Sarah Boyd, phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Clay.

Ông Andrew Lester đã tự ra đầu thú hôm 18/4 và được tại ngoại sau đó. Ảnh: Sở cảnh sát thành phố Kansas/AP.

Một tweet trước đó từ văn phòng cảnh sát trưởng cho biết ông Lester đã tự nộp mình tại một trung tâm giam giữ.

Ralph, 16 tuổi, bị bắn vào đầu và cánh tay sau khi đến nhầm địa chỉ để đón hai người em sinh đôi. Nạn nhân đã được xuất viện nhưng chặng đường hồi phục phía trước được cho là sẽ rất khó khăn, gia đình cho biết.

Ông Lester nói với cảnh sát rằng ông và Ralph không nói gì với nhau trước khi người đàn ông da trắng này bắn vào nạn nhân qua một cánh cửa kính bị khóa.

CNN chưa tiếp cận được với ông Lester. Hiện cũng chưa chưa xác định được liệu ông Lester có luật sư hay không.

Các cáo buộc hình sự phần nào khiến gia đình Ralph cảm thấy có chút an ủi - nhưng còn cả chặng đường dài phía trước trong quá trình hồi phục của Ralph và hành trình tìm kiếm công lý - dì của nạn nhân, bà Faith Spoonmore nói với CNN.

“Việc này không đơn giản như lật một trang giấy”, bà Spoonmore nói hôm 18/4. “Tôi hy vọng ít nhất cháu tôi có thể nhận được một phần những gì cậu ấy xứng đáng được nhận”.

Câu hỏi nhức nhối

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ là tại sao ông Lester ban đầu bị giam giữ nhưng được thả vài giờ sau vụ nổ súng ngày 13/4.

Một sĩ quan cảnh sát đi ngang qua ngôi nhà nơi Ralph bị bắn. Ảnh: AP.

Thị trưởng Kansas Quinton Lucas nói với CNN: “Tôi chia sẻ sự phẫn nộ và lo lắng của nhiều người khi đặt câu hỏi tại sao. Ở bang Missouri, nghi phạm chỉ có thể bị tạm giữ trong 24 giờ. Rõ ràng là cảnh sát đã thẩm vấn nghi phạm trong hai hoặc ba giờ. Ông ta đã có thể trở về nhà vào buổi tối hôm đó”.

Lester nói với cảnh sát rằng ông ta đã nổ súng ngay sau khi trả lời chuông cửa và thấy Ralph kéo tay nắm cửa bên ngoài, theo CNN.

Người đàn ông cho rằng Ralph đang cố đột nhập vào nhà và "sợ hãi" vì "kích cỡ" của cậu bé, theo tài liệu về lời khai mà CNN tiếp cận được.

Các sĩ quan đã tới ngay trước 22h đêm xảy ra vụ việc sau khi nhận được báo cáo về vụ nổ súng. Khi đến nơi, họ thấy Ralph bị thương trên đường phố.

Vụ nổ súng khiến Ralph bị thương ở đầu và cánh tay. Trong khi nhập viện, Ralph nói với cảnh sát rằng cậu không kéo cửa.

Luật sư Ben Crump của Ralph nói với CNN hôm 18/4 rằng Ralph có thể xuất viện là điều còn hơn cả một phép màu.

Vụ nổ súng đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở thành phố Kansas và khơi dậy ký ức về Trayvon Martin và Ahmaud Arbery - hai thanh niên da đen bị bắn chết với cái cớ được đưa ra sau đó là tự vệ.

Ralph Yarl, 16 tuổi, thích chơi kèn clarinet bass và là trưởng ban nhạc ở trường. Ảnh: Instagram.

Những người biểu tình đã diễu hành trong thành phố Kansas và hô vang “Công lý cho Ralph” cũng như kêu gọi bắt giữ kẻ xả súng.

Vụ nổ súng xảy ra vài ngày trước khi một phụ nữ 20 tuổi bị bắn chết ở ngoại ô New York sau khi cô và ba người khác vô tình rẽ nhầm đường.

Mặc dù các luật sư của Ralph nói rằng cậu không hề gây ra mối đe dọa cho kẻ nổ súng, nhưng vẫn chưa rõ liệu luật “tử thủ” của bang Missouri có được viện dẫn để bào chữa trong trường hợp của ông Lester hay không.

Luật “tử thủ” cho phép mọi người phản ứng lại các mối đe dọa hoặc vũ lực mà không sợ bị truy tố hình sự ở bất kỳ nơi nào mà một người có quyền.

Dì của Ralph phản đối quan điểm cho rằng “sự cao lớn” của cháu trai bà có thể là một mối đe dọa.

“Tôi thực sự không hiểu điều đó”, bà Spoonmore nói. “Ralph thậm chí còn nặng chưa tới 80 kg, cậu bé thậm chí chỉ cao khoảng 1,80 m”.

Người dì khẳng định bà sẽ theo đuổi sứ mệnh đòi lại công bằng cho cháu trai của mình.

“Tôi muốn công lý toàn diện. Tôi muốn công lý ở đâu cũng phải giống nhau”.

“Có yếu tố phân biệt chủng tộc”

Thị trưởng Kansas Quinton Lucas cho rằng chủ nhà có hành động phân biệt chủng tộc với Yarl. “Cậu bé bị bắn vì là người da đen”, ông nói.

Ông Lucas nói thêm mình không biết về vụ việc tận vài ngày sau khi xảy ra. Dù tin chủng tộc có vai trò nhất định trong vụ nổ súng, ông cũng ca ngợi nỗ lực của cảnh sát, gồm cả các sĩ quan da trắng, những người đã giúp công tố viên buộc tội Lester.

Trong khi đó, công tố viên quận Clay Zachary Thompson nói “có yếu tố phân biệt chủng tộc trong vụ việc này”, nhưng không nêu chi tiết.

Vào đêm xảy ra vụ nổ súng, nghi phạm đã bị bắt giam và được thả chưa đầy hai giờ sau đó. Cảnh sát trưởng thành phố Kansas Stacey Graves trích dẫn quy định một người chỉ có thể bị giam giữ trong vòng 24 giờ trước khi bị buộc tội.

Luật sư của Yarl Ben Crump đặt câu hỏi tại sao cảnh sát không giam giữ ông Lester lâu hơn.

“Không ai có thể nói với chúng ta nếu tình huống bị đảo ngược, một người đàn ông da đen bắn thiếu niên da trắng 16 tuổi chỉ vì bấm chuông cửa, thì anh ta sẽ không bị bắt. Công dân này đã về nhà và ngủ trên giường vào chính đêm bắn vào đầu đứa trẻ da đen”, vị luật sư nói.

“Cậu bé chỉ bấm chuông cửa. Và chủ nhà bước ra, bắn vào đầu rồi bắn thêm phát thứ 2”, ông Crump nói thêm.

Chạy tới 3 ngôi nhà tìm sự giúp đỡ

Theo lời khai, ông Lester đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng chuông cửa và cầm theo khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng .32. Sau đó, ông đi tới lối vào phía trước của nhà, với hai lớp của đều đã khóa.

Lester mở cửa bên trong và “thấy một người đàn ông da đen cao khoảng 1,8 m đang kéo tay nắm cửa chống bão bên ngoài”.

“Ông nói mình tin ai đó đang cố đột nhập vào nhà và bắn 2 phát chỉ trong vòng vài giây sau khi mở cửa. Ông nói mình đang tự vệ trước khả năng xảy ra va chạm và không để cho đối phương có cơ hội vào nhà”, tài liệu lời khai ghi.

Lester nói ông đã ngay lập tức gọi 911 sau vụ nổ súng.

Người biểu tình tại Kansas hôm 17/4. Ảnh: AP.

Trong khi đó, cảnh sát lấy lời khai của Yarl khi cậu ở trong bệnh viện. Cậu bé nói mình đi đón hai em sinh đôi và tới nhầm nhà. Khi tới nhà ông Lester, Yarl bấm chuông và đợi, trong khi người đàn ông 85 tuổi cầm súng ra mở cửa và lập tức bắn vào đầu cậu khiến cậu ngã xuống.

Trong khi cậu vẫn còn nằm trên mặt đất, người đàn ông sau đó nổ súng lần nữa, bắn vào tay cậu. Yarl đã đứng dậy và chạy để tránh bị bắn, còn người đàn ông hét: “Đừng lại gần đây”. Cậu đã chạy đến nhiều ngôi nhà gần đó để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cậu bé nói mình không kéo cửa.

Cảnh sát cho biết kính cửa trước nhà Lester bị vỡ, có vết máu ở hiên trước và đường lái xe và nhà.

Cậu bé “đã chạy đến 3 ngôi nhà khác nhau, trước khi có người đồng ý giúp sau khi cháu tôi được yêu cầu nằm trên mặt đất và giơ hai tay lên”, dì của Yarl viết trên trang GoFundMe.

Một người hàng xóm giấu tên cho biết cô đã gọi 911 khi Ralph đến trước cửa nhà mình, người dính đầy máu. Do chưa xác định được vị trí nghi phạm xả súng thời điểm đó, 911 hướng dẫn cô ở nguyên trong nhà để đảm bảo an toàn. Ban đầu, cô nghe theo nhưng sau đó cầm khăn tắm ra ngoài giúp cậu bé cầm máu.

“Tôi phải lau máu trên cửa, trên lan can. Đây là máu của một cậu bé là con cái của ai đó ngoài kia. Tôi cũng là một người mẹ”, cô nói.

Còn chặng đường dài phục hồi tinh thần

Luật sư Crump cho biết Yarl vẫn bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc, nhưng gia đình hy vọng cậu sẽ phục hồi hoàn toàn vì còn trẻ và khỏe.

Theo trang GoFundMe, Yarl mong muốn đến thăm Tây Phi trước khi học đại học.

“Cuộc sống bây giờ đã khác. Dù đang phục hồi thể chất, cháu tôi còn cả chặng đường dài phía trước về mặt tinh thần và cảm xúc. Chấn thương cháu phải chịu đựng và sống sót là không thể tưởng tượng nổi”, người dì viết.

Tối 17/4, trang GoFundMe đã thu về hơn 2 triệu USD hỗ trợ gia đình chi phí y tế.

Lee Merritt - một luật sư khác đại diện cho gia đình Yarl - nói luật “tử thủ” không thể áp dụng cho trường hợp này, do hai bên không có cuộc trò chuyện nào chứng minh Ralph Yarl 16 tuổi gây ra mối đe dọa cho người nổ súng.

Yarl mong muốn đến thăm Tây Phi trước khi học đại học. Ảnh: Instagram.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện điện thoại với Yarl và mẹ, Cleo Nagbe, vào tối 17/4, theo một quan chức Nhà Trắng. Ông Biden nói Yarl “may mắn” khi có mẹ không chỉ là y tá mà còn là nhà vật lý trị liệu.

Cuộc trò chuyện cũng đề cập tới chủ đề gia đình, tình yêu âm nhạc và ước mơ của cậu bé là theo đuổi bằng kỹ sư hóa học tại Đại học Texas A&M. Quan chức cho biết ông Biden đã “vui vẻ thuyết phục Đại học Delaware (trường cũ của tổng thống) là lựa chọn tốt hơn nhiều”.

“Tổng thống cũng cam kết tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống bạo lực súng đạn”, quan chức này nói thêm.

Phương Linh - Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-hoi-nhuc-nhoi-vu-thanh-nien-da-den-bi-ban-vi-go-cua-nham-nha-post1420528.html