Cậu học sinh mồ côi cha, mẹ sống với bà ngoại già yếu

Đó là hoàn cảnh của em Phạm Văn Đạt (sinh năm 2008, ở thôn Đồng Đội, xã Thống Kênh, Gia Lộc (Hải Dương).

Hai bà cháu Đạt nương tựa vào nhau để sống

Hai bà cháu Đạt nương tựa vào nhau để sống

So với chúng bạn cùng trang lứa, Đạt khá nhỏ con. Theo lời Đạt kể, bố mẹ em lấy nhau khá muộn và sinh được một mình em. Cuộc sống bình dị trôi đi đến một ngày cách đây 8 năm, mẹ em bị ốm. Do kinh tế gia đình khó khăn, mẹ em không được đưa đi khám bệnh kịp thời nên chỉ 2 ngày sau đã không qua khỏi.

Thế nhưng đau buồn chưa dừng lại khi 2 ngày sau bố Đạt đột ngột ra đi. "Bố em trước đây bị bệnh não. Có lẽ bố sốc trước cái chết của mẹ mà không qua khỏi. Trước 1 năm bố mẹ mất, ông ngoại cũng qua đời. Từ đó chỉ có em và bà ngoại nương tựa nhau", Đạt nghẹn ngào nói.

Đạt luôn cố gắng học tập để có tương lai tươi sáng

Đạt luôn cố gắng học tập để có tương lai tươi sáng

Bà Phạm Thị Khiến, bà ngoại Đạt năm nay đã 78 tuổi. Từ khi bố mẹ Đạt mất, bà vất vả bươn chải nuôi cháu ăn học. Ngoài cấy 1 sào ruộng, bà còn mò cua, bắt ốc bán lấy tiền mua sách vở, quần áo cho cháu.

Thương bà và mong có một tương lai tươi sáng, Đạt luôn cố gắng học thật tốt. Trong 4 năm học THCS có 3 năm em học ở Trường THCS Lê Thanh Nghị - trường chất lượng cao của huyện. Sau đó, do đi lại khó khăn nên năm lớp 9 em đã chuyển về học tại trường của xã. Em vừa trúng tuyển vào Trường THPT Đoàn Thượng (Gia Lộc).

Sau khi thi xong, Đạt đã tìm việc làm với mong muốn dành chút tiền để mua sách vở, quần áo cho năm học mới. Thương em, một người trong thôn cho em một ao trồng sen để tự khai thác. Buổi sáng em đi thu bát sen, sau đó mang xuống quán Phe (xã Hồng Hưng) để bán. Biết được hoàn cảnh của em, nhiều người đã mua ủng hộ. Số tiền em thu được từ ao sen cũng được gần 10 triệu đồng.

Bà ngoại của em tuổi đã cao, lại vừa bị ngã gẫy xương quai xanh nên hiện chỉ ở nhà nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Do đó, cuộc sống của hai bà cháu đã khó khăn nay càng chật vật hơn.

Biết được hoàn cảnh của Đạt, một doanh nghiệp ở TP Hải Dương đã nhận đỡ đầu em mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi em 18 tuổi. Một nhà sư ở thị trấn Gia Lộc cũng tặng em 1 chiếc xe đạp điện để đi học.

Nói về hoàn cảnh của em, anh Vũ Viết Đàn, Trưởng thôn Đồng Đội cho biết: "Cháu Đạt ngoan và học khá tốt nhưng hoàn cảnh rất đáng thương. UBND xã, các đoàn thể, thôn Đồng Đội đã dành nhiều sự quan tâm, chăm lo cho cháu và bà ngoại. Vào các dịp lễ, Tết, chúng tôi đều ưu tiên hỗ trợ cho cháu".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cháu Phạm Văn Đạt, thôn Đồng Đội, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc. Số điện thoại 0925872758; số tài khoản của bà Phạm Thị Khiến 1038626848, Vietcombank.

Thanh Hà

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/cau-hoc-sinh-mo-coi-cha-me-song-voi-ba-ngoai-gia-yeu-352083.html