Câu chuyện nước mắt xóm nghèo chiến thắng ở Làng hài mở hội

Với tư duy dàn dựng sáng tạo và nhân văn, đội Xém Cười thuyết phục giám khảo lẫn người xem để đoạt giải quán quân cuộc thi Làng hài mở hội trong đêm chung kết năm tối 26/10.

Với tiết mục Xóm nghèo thất thủ, đội Xém Cười mang lại nhiều cảm xúc từ hài đến bi. Vở diễn có nội dung xoay quanh cuộc sống của những người lao động nhập cư hiền lành, chất phác, nương tựa giúp đỡ nhau chống lại những thế lực xấu. Vở hài lấy được nhiều nước mắt khán giả với những câu chuyện xoay quanh xóm nghèo.

Đội trưởng Huỳnh Tiến Khoa có những ý tưởng dàn dựng táo bạo nhưng khá tài tình khi lồng ghép nhiều chi tiết tạo hiệu ứng bất ngờ. Họ mang lửa lên sân khấu để đốt nhà hoặc cách đối phó với rác thải hay sự xuất hiện của VĐV thể hình Phương Thảo được xem đắt giá khi đặt vào đúng tình huống.

Giám khảo Việt Hương cảm động: “Mỗi người chọn một mảnh đời để đem lên sân khấu rất đẹp. Cho tôi thấy lại hết những cực khổ, khó khăn đang diễn ra trong xã hội. Các bạn diễn ngày hôm nay để mai chết đi hay sao mà dồn hết tâm huyết một lần cho đã”.

Giám khảo Chí Tài thốt lên: “Đây là tiết mục hài kịch thực thụ, đẳng cấp. Anh không nghĩ đang xem kịch trên sân khấu mà cứ tưởng như xem phim nhựa”.

Nhận được tổng điểm 39,8 cho phần dự thi của mình, đội Xém Cười xuất sắc đoạt quán quân với giải thưởng 200 triệu đồng.

Thể hiện phong độ ổn định, kỹ năng diễn xuất đồng đều và duyên dáng trong tiểu phẩm Bà mẹ điên, đội Đồng Dao (Lê Khâm, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Mỹ Hằng, Đông Dương, Duy Mỹ, Thúy Loan) đã giành được ngôi vị á quân với giải thưởng 150 triệu đồng.

Đồng Dao tiếp tục giữ vững tinh thần cải lương tài tử, lồng trong sự hài hước là câu chuyện xúc động về tình mẹ con, họ làm khán giả cười thả ga nhưng sau đó rưng rưng nước mắt.

Mảng miếng hài nổi bật được lặp đi lặp lại của nghệ sĩ Lê Khâm đã trở thành điểm nhấn của tiểu phẩm.

Tiết mục Sao nối đuôi của đội Ngũ Sắc đề cập đến vấn đề đào tạo thế hệ kế thừa bộ môn nghệ thuật cải lương tại gánh hát Ba Bèo. Bà bầu gánh hát trăn trở với nỗi lo không có người kế thừa, bởi những ngôi sao trong đoàn chỉ mải mê chạy show kiếm tiền.

Đặc biệt, phần thể hiện xuất sắc trích đoạn cải lương Câu thơ yên ngựa của lực lượng diễn viên nhí (cháu và chắt của cố NSND Thanh Tòng) đã nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Đại Nghĩa rơi nước mắt nói: “Tôi xúc động bởi nhìn thấy được lớp kế thừa của một dòng họ, gia đình mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn lên sân khấu xem các con diễn, tôi thấy được hình ảnh của NSND Thanh Tòng, Trường Sơn, Thanh Loan, Bạch Lê. Dù các con ra diễn rất ngô nghê đúng với lứa tuổi nhưng lại cho người lớn niềm tin, hy vọng vào một thế hệ kế thừa của sân khấu cải lương, đặc biệt là cải lương tuồng cổ”.

Với tổng điểm 38,1, đội Ngũ Sắc nhận được giải ba với số tiền thưởng 50 triệu đồng.

Đội Dí Dỏm (La Thành, Minh Dự, Long Hồ, Đình Văn, Phi Nguyễn) đem đến sự trẻ trung, hợp thời, hiện đại qua phần trình diễn Mario - Giải cứu công chúa. Vở kịch có nội dung phiêu lưu vào thế giới game của cậu thanh niên đam mê Mario.

Vì mê chơi game mà cậu vô tình gây nên cái chết cho mẹ mình và bản thân rơi vào tình trạng thiểu năng.

Việt Hương đánh giá sự tươi mới của đội nhưng vẫn muốn họ thể hiện đậm nét hơn bằng việc đầu tư nội dung, tạo nên sự đột phá và làm khán giả cười hả hê.

Tổng điểm 37,8, đội Dí Dỏm nhận được giải ba đồng hạng với Ngũ Sắc. Kết thúc cuộc thi, các đội chơi đã xây dựng được 12 căn nhà với tổng tiền 600 triệu đồng nhằm giúp những gia đình nghèo ở miền Tây.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-chuyen-nuoc-mat-xom-ngheo-chien-thang-o-lang-hai-mo-hoi-post692971.html