Câu chuyện ngày xuân ấm áp

Rằm tháng Giêng vừa qua, vợ chồng anh Nguyễn Quốc Bảo ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm chở nhau đi du xuân và lễ chùa ở khu vực trung tâm thành phố.

Trên đường đi, anh chị ghé vào quán cơm Tâm Đức ở số 582 phố Ngô Gia Tự ăn trưa. Khi trả tiền, vợ anh Bảo mới biết để quên ví ở nhà. Rắc rối hơn là sau đó, dù anh Bảo đã thực hiện chuyển khoản nhiều lần, nhưng giao dịch đều bị báo lỗi. Thấy vậy, chị Phượng chủ quán nhẹ nhàng nói với vợ chồng anh Bảo:

- Dạ thôi, anh chị không cần phải chuyển tiền nữa đâu ạ, cho em mời anh chị hai suất cơm đầu xuân.

- Những 70.000 đồng cơ mà, chúng tôi không dám nhận đâu. Cô cho vợ chồng tôi nợ, giờ chúng tôi quay về nhà lấy tiền rồi quay lại gửi cô - anh Bảo đề nghị.

- Các bác đừng băn khoăn gì cả. Em thật tâm tặng hai bác bữa cơm đầu xuân mới lấy may. Em chỉ cần các bác cho em lời chúc năm mới bình an, quán đông khách là em vui lắm rồi. - chị Phượng tươi cười đáp.

- Thế thì vợ chồng tôi xin chúc cô những điều tốt đẹp nhất, chúng tôi sẽ là khách quen của quán vì cũng hay đi qua đây - anh Bảo cảm kích nói.

Rời khỏi quán, hai vợ chồng anh Bảo vẫn không khỏi xúc động, hẹn nhau nhất định sẽ có dịp trả ơn lòng tốt của chị chủ quán. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cũng cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ cả người cho và người nhận trong câu chuyện đầu xuân đầy ấm áp này.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cau-chuyen-ngay-xuan-am-ap-660091.html