Câu chuyện kỷ luật: Nâng cốc, bỗng thành 'gương mờ'

Vừa trở về đơn vị, Trung úy Đức là Chính trị viên phó Đại đội 2 nhận được lệnh sang gặp Chính trị viên tiểu đoàn có việc gấp.

- Trưa nay đồng chí uống rượu phải không?

Nghe Chính trị viên tiểu đoàn hỏi bất ngờ, Trung úy Đức lúng túng:

- Báo cáo, đúng ạ! Nhưng em chỉ...

- Đồng chí định giải thích chỉ uống có mấy chén thôi, đúng không? Đồng chí không chỉ nắm chắc, mà còn phổ biến, nhắc nhở bộ đội chấp hành nghiêm quy định về sử dụng rượu, bia. Hơn thế, trước lúc đồng ý cho đồng chí đi dự đám cưới của người quen, tôi cũng đã dặn rất kỹ. Vậy mà...

- Vâng, tôi cũng quán triệt rõ quy định. Nhưng mọi người biết tôi là con rể tương lai của gia đình, cứ nhiệt tình mời nên tôi trót uống vài chén. Tôi vẫn tỉnh táo, không bị mất kiểm soát và tôi đã đi tránh vào đường làng để không bị công an kiểm tra ạ!

Minh họa: Lê Anh

- Đồng chí càng nói càng cho thấy suy nghĩ quá đơn giản, rất chủ quan. Việc đồng chí vi phạm quy định của đơn vị về sử dụng rượu, bia là rõ rồi, tôi không nhắc lại nữa. Điều đáng buồn hơn là đồng chí không gương mẫu, trở thành gương xấu cho cán bộ cấp dưới và chiến sĩ. Đồng chí chỉ uống một chén rượu thì mặt đã đỏ gay, ai nhìn cũng biết ngay. Chiều nay, chẳng lẽ đồng chí đeo mặt nạ để duy trì đơn vị thảo luận chính trị? Trong khi đó, thời gian qua, chính đồng chí là người trực tiếp thông báo cho bộ đội những trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông do uống rượu, bia trong toàn quân để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng rút kinh nghiệm, không mắc sai lầm, khuyết điểm. Từ nay đồng chí sẽ quán triệt, nhắc nhở bộ đội thế nào về việc này?

Nghe cấp trên nói, Trung úy Đức thật sự hối hận, xấu hổ vì bản thân quá đơn giản trong suy nghĩ và hành động, dẫn đến sai lầm, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín bản thân và công việc của đơn vị. Nghĩ đến đó, Trung úy Đức chân thành nhận lỗi:

- Báo cáo thủ trưởng, chỉ vì cả nể, sĩ diện hão với nhà bạn gái mà tôi uống rượu, vi phạm quy định của đơn vị. Tôi đã nhận thức rõ sai phạm của mình và sẽ viết bản tường trình, kiểm điểm thật nghiêm túc để từ nay không bao giờ vi phạm nữa, đồng thời tôi xin chịu hình thức kỷ luật của chỉ huy đơn vị.

- Tôi tin cậu đã biết lỗi và sẽ không tái phạm. Chúng ta là cán bộ thì càng không thể suy nghĩ và hành động đơn giản, chủ quan trong mọi việc, tuyệt đối không được vi phạm kỷ luật và các quy định của đơn vị vì cán bộ phải thực sự gương mẫu thì mới giáo dục, nhắc nhở được chiến sĩ. Hơn nữa, trong quan hệ với nhân dân, mọi người sẽ rất quý trọng những quân nhân có bản lĩnh, có tính kỷ luật, thể hiện đúng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nếu hôm nay cậu trình bày lý do cụ thể để không uống rượu thì chắc chắn gia đình bạn gái sẽ tôn trọng và tin tưởng cậu nhiều hơn, phải không nào?

Trung úy Đức cúi đầu trả lời "Vâng ạ" và càng tự trách mình sao nông nổi, suy nghĩ đơn giản đến thế.

TRẦN CHIẾN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-nang-coc-bong-thanh-guong-mo-768633