Câu chuyện kỷ luật: Gấp chăn từ... đêm!

Lúc xếp hàng đi ăn sáng, thấy chiến sĩ Hoàng Thanh Tùng ở Tiểu đội 2 bước chân rệu rã, mắt thâm quầng, Trung đội trưởng Phạm Thế Huy liền hỏi:

- Đồng chí bị lạ giường, nhớ nhà nên mất ngủ à?

- Báo cáo trung đội trưởng, tôi không ạ!

- Thế lý do làm sao mà mắt lại thâm quầng lên vậy? Trên má lại còn vết muỗi đốt nữa. Đồng chí ngủ không mắc màn à?

- Báo cáo, tôi... tôi...

Thấy chiến sĩ Tùng tỏ ra lúng túng, gãi đầu gãi tai, Trung đội trưởng Huy không hỏi tiếp nữa. Sáng hôm sau, khi vừa thể dục sáng xong, Trung đội trưởng Huy đi nhanh về phía phòng ở của Tùng. Trong khi các đồng đội đang tất bật làm vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn thì Tùng vẫn nằm ngang giường, dựa đầu vào tường... ngủ. Ở đầu giường, chăn màn của Tùng đã được gấp vuông vắn, phẳng lỳ, chiếc gối đặt ngay ngắn lên trên.

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Nghe tiếng gọi của Trung đội trưởng Huy, Tùng giật mình bật dậy, dụi mắt và lắp bắp chào chỉ huy. Trung đội trưởng Huy hỏi:

- Cậu bị mệt à?

- Dạ... không ạ!

- Thế sao đã dậy gấp chăn màn rồi lại còn ngủ tiếp?

- Báo cáo...

Với kinh nghiệm của mình, Trung đội trưởng Huy nghiêm giọng:

- Có phải cậu dậy từ rất sớm để gấp chăn màn, rồi buồn ngủ quá nên ngủ tiếp phải không?

Bị chỉ huy “bắt” đúng “bệnh”, Tùng đỏ bừng mặt, cứ gãi gãi đầu, ấp úng mãi mới nói lí nhí:

- Dạ, báo cáo trung đội trưởng, tại tôi gấp rất chậm và gấp mãi mà chăn màn vẫn không đẹp dù đã được chỉ huy và các đồng đội hướng dẫn nhiều lần. Sợ ảnh hưởng đến điểm thi đua của tiểu đội, trung đội, nên khi dậy gác là tôi gấp chăn màn luôn, sau đó thì buồn ngủ ạ!

Nghe chuyện, Trung đội trưởng Huy vừa thương vừa giận. Anh nhẹ nhàng giảng giải:

- Cậu bỏ vị trí gác để gấp chăn màn là vi phạm kỷ luật đấy! Chưa kể, ngủ như cậu rất dễ bị ốm vì lạnh và muỗi đốt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Để gấp chăn màn đẹp, vuông vắn, cậu cần để ý nắm chắc kỹ thuật, yêu cầu cơ bản và nhất là phải kiên trì, tỉ mỉ; không được nóng vội. Tôi hướng dẫn lại lần nữa cho cậu xem nhé!

Trung đội trưởng Huy vừa làm mẫu, vừa nói cho chiến sĩ Tùng hiểu cách làm từng công đoạn gấp chăn màn. Xong, anh bảo Tùng tự gấp và quan sát, nhắc những điểm cần lưu ý chỉnh sửa cho chăn màn vuông và phẳng, đặc biệt là cách làm cho các góc chăn đẹp. Sau hai lần tự gấp dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Trung đội trưởng Huy thì chăn màn của Tùng đã đẹp không kém gì chăn màn của đồng đội xung quanh. Nhìn “thành quả” đó, chiến sĩ Tùng rất phấn khởi, liên tục nói lời cảm ơn Trung đội trưởng Huy.

CHIẾN VĂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-gap-chan-tu-dem-767788