Câu chuyện kỷ luật: Bức ảnh trên Facebook

Sau thời gian dài tán tỉnh, cuối cùng Binh nhất Thào Anh Tuấn cũng nhận được lịch hẹn từ Thùy Trang là bạn học cùng thời phổ thông: Hai đứa tham gia chương trình tham quan trải nghiệm cùng nhóm bạn của Trang vào ngày chủ nhật, tại một điểm du lịch chỉ cách đơn vị Tuấn vài cây số.

Nhằm “hợp lý hóa” cho chuyến đi, Tuấn báo cáo chỉ huy đơn vị, xin đi thăm, động viên người bạn thân cùng nhập ngũ đang ở tiểu đoàn trực thuộc của sư đoàn vì bạn ốm, phải nằm bệnh xá. Quả là Tuấn có bạn ốm thật, nhưng Tuấn chỉ vào thăm vài phút, rồi bảo bác tài xế taxi chở đi chơi với nhóm bạn của Thùy Trang.

Ngay từ cổng vào khu du lịch, cứ đi một đoạn, Thùy Trang lại rủ Tuấn đứng lại để chụp ảnh cùng. Mới đầu có chút e ngại, nhưng nghĩ đến dấu ấn của buổi hẹn hò đầu tiên nên Tuấn đành tặc lưỡi... Buổi đi chơi đó tuy Tuấn không được thoải mái vì lo ngại đơn vị biết mình nói dối để đi chơi, nhưng rồi những lời nói ngọt ngào và ánh mắt lấp lánh của Thùy Trang làm Tuấn quên hết. Tuấn vô cùng hạnh phúc bởi đến chiều về đơn vị báo cáo chỉ huy thì cả cán bộ trung đội, đại đội đều khen Tuấn sống có nghĩa tình với bạn bè, đồng chí, đồng đội...

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Hai ngày sau, Tuấn nhận được thư của Thùy Trang. Trong lòng đang rạo rực, hân hoan thì sau giờ đọc báo, đồng chí Chính trị viên đại đội cất giọng nghiêm khắc: “Ngay sau đây, Trung đội 2 cho Binh nhất Thào Anh Tuấn lên gặp tôi”.

Sau khi hỏi thăm tình hình người bạn Tuấn bị ốm, Chính trị viên Hà nghiêm giọng: “Cậu có biết vì sao tôi lại gặp cậu không?".

Tuấn đỏ bừng mặt, đứng lặng không nói gì. Đồng chí Chính trị viên hỏi tiếp: "Cậu có biết những hình ảnh cậu mặc quân phục chụp cùng bạn gái ở khu du lịch ngày chủ nhật vừa rồi đã được tán phát trên mạng xã hội với rất nhiều bình luận không?".

Tuấn không dám ngẩng lên nhìn Chính trị viên Hà và mặt thì chuyển từ màu đỏ sang tái.

Thì ra, sau khi đi chơi về, Thùy Trang đã đăng một số hình ảnh về chuyến đi lên Facebook, trong đó có ảnh Tuấn mặc quân phục chụp cùng khá tình tứ để khoe với bạn bè, khiến sự việc “bại lộ”.

Hôm đó, Chính trị viên Hà đã "lên lớp" cho Tuấn gần một giờ về "tội" lừa dối chỉ huy đơn vị, về việc không thực hiện đúng quy định giữ gìn tư thế tác phong, hình ảnh của quân nhân nơi công cộng, để người khác chụp ảnh mình mặc quân phục đăng lên mạng xã hội...; rồi cả sự nguy hiểm khi những hình ảnh quân nhân mặc quân phục nhưng thiếu nghiêm túc bị kẻ xấu lợi dụng để chống phá hoặc lừa đảo...

Binh nhất Tuấn cúi gằm mặt xuống, mãi mới nói được câu xin lỗi vì ngượng.

HÀ KHÁNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-buc-anh-tren-facebook-752772