Câu chuyện đằng sau cuốn sách Ngồi đây nghe kể về thanh xưng của bà Hạt Dẻ

Nhân dịp ra sách đầu tay cuốn sách Ngồi đây nghe kể về thanh xưng của bà Hạt Dẻ, tác giả Công Bình đã chia sẻ những trải nghiệm của hành trình viết sách.

Công Bình tên thật là Tạ Công Bình là TikToker nổi tiếng đang sở hữu kênh TikTok gần 800 nghìn lượt theo dõi. Công Bình từng "gây bão" với nhiều clip ngẫu hứng quay lại khoảnh khắc thường ngày vô cùng đáng yêu của chú cún Hạt Dẻ.

PV: Được biết Ngồi đây nghe kể về thanh xưng của bà Hạt Dẻ là cuốn sách đầu tay đánh dấu hành trình bén duyên với sự nghiệp viết lách của anh, vậy ý tưởng nào để anh cho ra đời cuốn sách với nội dung như vậy?

Công Bình: Tôi đã trải qua 6 năm kể từ ngày bén duyên với những chú chó poodle, để chăm sóc và huấn luyện cũng như xây dựng những trang mạng xã hội hiện tại. Có nhiều cô chú khi mới biết đến nhà Hạt Dẻ hay thắc mắc về cơ duyên cũng như quá trình chăm sóc các bé, và các cô chú muốn nghe về câu chuyện của gia đình Hạt Dẻ. Nên tôi đã lóe lên ý tưởng sẽ kể lại câu chuyện của gia đình Hạt Dẻ thông qua một cuốn sách, cũng chính là món quà dành cho thanh xưng của gia đình Hạt Dẻ.

Ảnh: NVCC

PV: Trong quá trình hoàn thiện bản thảo và xuất bản sách, anh có gặp khó khăn gì hay không?

Công Bình: Do đây là lần đầu viết sách, cũng như kinh nghiệm về công việc này hoàn toàn bắt đầu từ số 0 nên tôi đã gặp rất nhiều khó khăn.Tôi không biết mình bắt đầu từ đâu, không biết phải viết như thế nào và càng không biết phải tham vấn kinh nghiệm từ ai. Vì vậy tôi đã tham gia vào các group xuất bản sách để học hỏi kinh nghiệm, đi từng bước nhỏ để đến được kết quả của hiện tại.

Còn riêng về nội dung của bản thảo thì tôi nghĩ đó không phải điều quá khó khăn với mình. Tôi chỉ cần một ý tưởng chính để sắp xếp lại nội dung một cách nhanh chóng. Vì tất cả nhưng nội dung trong sách chính là những câu chuyện mà tôi đã trải qua, nên tôi chỉ mất 20 ngày cho toàn bộ bản thảo. Khó khăn lớn nhất của tôi chính là sửa lại câu từ, vì tôi nghĩ gì viết đấy đến lúc đọc lại phải tự chỉnh sửa lại cho đủ câu, tròn nghĩa.

Vì là người cầu toàn với tính cách thích gì làm đó nên tôi mong muốn cuốn sách này được xuất bản đúng với chất văn của mình, nhưng phải đảm bảo cuốn hút được mọi người không rời mắt.

PV: Với công việc viết lách thì anh có định hướng gì sau cuốn sách đầu tay này?

Công Bình: Tôi ấp ủ dự định sẽ viết được những câu chuyện dài hơn, hấp dẫn hơn, để trong một tương lai không xa sẽ có một bộ phim được chuyển thể từ chính cuốn sách mà mình viết. Mà để thực hiện điều đó thì chắc chắn phải nhờ mọi người ủng hộ tạp hóa bà Hạt Dẻ để gia đình Hạt Dẻ có đủ điều kiện để thực hiện rồi.

PV: Điểm khác biệt rõ nét giữa Ngồi đây nghe kể về thanh xưng của bà Hạt Dẻ và những cuốn sách khác cũng đề tài?

Công Bình: Tôi nghĩ cái khác nhất là cách mình kể chuyện. Tôi dùng cách xưng hô khá ngang - “tui” để kể, tạo sự gần gũi với mọi người.

Thứ hai là nội dung, cuốn sách này khá “thật”, vì toàn bộ đều là những thứ tôi đã trải qua nên không có nhiều yếu tố lãng mạn, hay câu văn bay bổng để thể hiện những câu chuyện của mình.

Thứ ba là đối tượng tiếp cận, với những ai chưa biết gia đình Hạt Dẻ thì sẽ rất kén người đọc bởi vì những câu chuyện này chỉ xoay quanh mỗi gia đình Hạt Dẻ mà thôi.

PV: Liệu anh có chuẩn bị tâm lý gì nếu như sách nhận được phản hồi không tích cực từ độc giả?

Công Bình: Tôi sẽ dùng lại một mục trong quyển sách để nói "toxic là vàng, áp lực tạo content". Tôi không phải là một cây bút chuyên nghiệp nên chắc chắn sẽ có thiếu sót cần phải cải thiện. Tuy nhiên, tôi rất hy vọng những cô chú biết và yêu thương gia đình Hạt Dẻ sẽ đón nhận và ủng hộ.

Tôi luôn sẵn sàng ghi nhận ý kiến của mọi người và rút kinh nghiệm cho những cuốn sách sau này. Đối với độc giả, có thể câu chữ của tôi không được hay so với những nhà văn chuyên nghiệp khác, nhưng tôi tự tin rằng đây là phiên bản "hay nhất" mà tôi mang tới cho tất cả mọi người.

PV: Để truyền cảm hứng sáng tác cho các tác giả, đặc biệt là các tác giả trẻ, anh có những chia sẻ gì?

Công Bình: Tôi không dám nhận là truyền cảm hứng, nhưng tôi luôn khuyến khích bạn muốn viết sách cứ viết, viết tất cả những gì mình nghĩ ra ở trong đầu. Đừng giới hạn bản thân mình trong khuôn khổ nhất định, đừng nói rằng bản thân mình không làm được mà hãy cố hết mình để làm điều mình muốn. Khi bạn nhận được thành quả từ nỗ lực của bản thân thì đấy chính là cảm giác tuyệt vời nhất.

Tin mình đi, Bình làm được và các bạn cũng làm được!

PV: Cảm ơn anh vì những chia sẻ hết sức hữu ích! Chúc cho anh và Ngồi đây nghe kể về thanh xưng của bà Hạt Dẻ sẽ ngày càng nhận được sự yêu thương của quý độc giả.

CTV Hằng Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-24h/cau-chuyen-dang-sau-cuon-sach-ngoi-day-nghe-ke-ve-thanh-xung-cua-ba-hat-de-post1089763.vov