Câu chuyện đằng sau bức ảnh gây sốc này sẽ khiến những người không rọ mõm chó phải suy nghĩ

Những ngày qua, người dân Hà Nội nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt trước tình trạng nhiều người vô tư dắt chó không rọ mõm đi dạo trên các phố đi bộ quanh hồ Gươm.

(Ảnh: Cương Trần/Vntinnhanh)

Mới đây, trên cộng đồng những người đam mê nhiếp ảnh đường phố của Việt Nam có chia sẻ một bức hình về một chú chó đang chồm tới chực cắn người đối diện. Dù đã được người chủ xích lại nhưng bộ dạng của chú chó hung dữ này vẫn khiến người khác phải nơm nớp lo sợ. Ai dám đảm bảo rằng, chú chó này sẽ không cắn người vào một ngày nào đó?

Trao đổi với Vntinnhanh, anh Cương Trần, tác giả bức hình cho biết bức hình này được anh chụp cách đây khoảng một tháng khi ra công tác ngoài Hà Nội. Ảnh được chụp vào khoảng 7 giờ sáng trên phố Hàng Bạc. Khi anh chụp bức hình, chú chó có bộ dạng hung dữ này đã được chủ xích vào chiếc xe máy dựng bên cạnh.

Về hoàn cảnh chụp bức hình, anh Cương nói: "Mình đang chuẩn bị bấm thì nó chồm tới, thế là bấm luôn."

Anh Cương nói thêm về con chó mà anh tình cờ gặp trên phố, "lúc đầu nó hiền" sau nó nhe răng, hăm dọa thì bản thân anh cũng thấy "sợ".

Nói tranh cãi chuyện không rọ mõm chó đi dạo ở Hà Nội những ngày gần đây, anh Cương chia sẻ: "Mình ở Sài Gòn, không thấy họ đề cập nhiều vấn đề này. Hà Nội thì khác. Mình không biết thực sự có vụ tấn công nào ở Hà Nội chưa, cũng như nếu có thì nguyên nhân chính xác là gì nên không biết nói thế nào."

Bức ảnh này của tác giả Cương Trần nhanh chóng nhận được gần 2000 lượt like từ cư dân mạng. Không cần biết hiền hay dữ, to hay nhỏ, chỉ cần con chó nhe nanh như hình ảnh trên thì chắc chắn ai cũng phải sợ.

Hai tháng trở lại đây, không gian quanh hồ Gươm trở thành phố đi bộ vào những ngày cuối tuần và là một địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn cho người dân thành phố. Từ thanh niên cho đến người già, trẻ nhỏ đều háo hức đổ về khu vực này mỗi dịp cuối tuần.

Tuy nhiên, thói quen của một bộ phận người dân đang làm cộng đồng tranh cãi gay gắt, đó là dắt chó đi dạo mà không rọ mõm.

Những ngày cuối tuần, dạo một vòng quanh khu phố đi bộ hồ Gươm, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh người người, nhà nhà dắt chó đi dạo. Chó ở đây đa dạng, nhiều chủng loại, to có, nhỏ có, chúng đều được chải chuốt rất đẹp nhưng hầu hết đều không đeo rọ mõm.

Có lẽ nhiều bạn trẻ dắt chó đi dạo trên phố đi bộ đều không để ý đến cảm nhận của người khác. Việc không rọ mõm chó khi ra đường tạo cảm giác bất an cho những người xung quanh.

Còn nhớ hồi đầu tháng 10 vừa qua, hội những người yêu chó còn tổ chức những buổi offline, diễu hành chó với số lượng lớn, dàn hàng đông đảo kín cả một con phố. Đoàn chó diễu hành được chủ dắt đi rất thoải mái mà không hề rọ mõm. Điều này làm dấy lên nỗi lo ngại dành cho nhiều người dân cũng đang vui chơi tại khu phố này, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Với những giống chó dữ, chỉ một phút lơ đãng của chủ nhân, chúng hoàn toàn có thể gây hại tới con người.

Phố đi bộ hồ Gươm và đoàn người dắt chó diễu hành. (Ảnh: Facebook)

Trước tình cảnh chó lớn, chó nhỏ thản nhiên ra đường và không rọ mõm chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải e ngại mỗi khi suy nghĩ tới việc đặt chân đến phố đi bộ.

Chủ chó thì thương thú cưng viện dẫn cả luật để bảo vệ cho hành động của mình. Có người còn cho rằng chó của mình hiền không cần phải rọ mõm. Tất nhiên, quan điểm này ngay lập tức nhận được sự phản đối của dư luận. Thật khó để phân biệt chó hiền, chó dữ khi chó nào cũng có bản năng hoang dã nằm sẵn trong máu.

Chó lớn, chó nhỏ xuất hiện cả ngày, cả đêm trên phố đi bộ hồ Gươm và đặc biệt chúng không được đeo rọ mõm. (Ảnh: Facebook)

Những vụ việc chó bị xích tấn công lẫn nhau hay cắn chính chủ của mình không còn là chuyện hiếm gặp.

Tháng 3/2016, dư luận từng xôn xao vụ việc 4 con chó lớn khu vực Ba Đình, Hà Nội trong lúc được chủ đưa đi dạo đã tấn công một cụ bà 67 tuổi. Khi chủ nhảy ra can ngăn thú cưng của mình, đàn chó đã quay lại tấn công cả chủ. Sau đó, nhờ hàng xóm giúp đỡ, sự việc mới chấm dứt, cụ bà được đưa đi viện cấp cứu do đa chấn thương.

4 chú chó lao vào cắn chủ. (Video: YouTube)

Vào tháng 4/2015, vì ngăn cản một chú chó Pitbull cắn một chú chó giống Labrador đi trên đường, một người dân ở Dịch Vọng đã bị chủ chó đánh trọng thương phải khâu 7 mũi. Chú chó Labrador đã chết tại chỗ sau khi bị chú chó Pitbull này cắn.

Việc dắt thú cưng vào phố đi bộ không phải lần đầu tiên được nói đến. Năm ngoái, chính quyền TP HCM đã cấm dắt chó đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi ấy, nhiều người yêu động vật cũng phản đối gay gắt chính sách này tuy nhiên nó vẫn được thực hiện để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi và cũng như bảo vệ vệ sinh, mỹ quan khu phố.

HT

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/noi-mang/cau-chuyen-dang-sau-buc-anh-gay-soc-nay-se-khien-nhung-nguoi-khong-ro-mom-cho-phai-suy-nghi-128852