Cậu bé mất 2 cánh tay và chân vui tới trường

- Tưởng chừng giấc mơ tới trường như những đứa trẻ cùng tuổi khác sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đối với Harley Lane sau khi cậu bé 4 tuổi này mất hai cánh tay và chân do hậu quả của bệnh viêm màng não vào 5/2009.

Tháng 5/2009, Harley, đến từ Manchester (Anh), đã bị sốt viêm màng não khiến cậu bé 3 lần bị chết lâm sàng. Nhưng nguy hiểm hơn, bệnh viêm màng não đã biến chứng sang nhiễm trùng huyết ngay sau đó, khiến 2 cánh tay và chân của cậu bé bị hoại từ và buộc các bác sĩ phải cắt bỏ để cứu sống Harley. Tuy nhiên, việc điều trị và phục hồi cho Harley sau phẫu thuật cần một khoản kinh phí khá lớn vượt khỏi khả năng của gia đình cầu bé. May mắn đã tới với cậu bé 4 tuổi sau khi cậu chuyện của cậu được đăng lên báo và nhận được khoản tiền quyên góp trị giá 565.000 bảng từ các độc giả hảo tâm. Sau hơn 1 năm điều trị phục hồi tại bệnh viện Nhi Hoàng gia Manchester, sức khỏe của Harley đã trở lại bình thường và cậu có thể tự di chuyển bằng xe lăn. Hiện tại, Harley đang học trường Mầm non Hazel Grove. Để giúp Harley sinh hoạt thuận tiện, trường học này đã thiết một phòng vệ sinh cho cậu bé. Anh Adam Lane, bố của Harley, cho biết cho dù Harley tỏ ra hơi nhút nhát khi mới đến trường, nhưng sau đó cậu bé đã hòa nhập rất nhanh cùng với các bạn trong lớp. “Harley tỏ hòa nhập rất nhanh cùng với các bạn trong lớp. Các bạn trong lớp cũng rất quý mến thích nói chuyện với Harley. Con trai tôi rất thích thú khi được tới trường và chơi đùa cùng các bạn cùng tuổi mới mình”, anh Adam nói. Lê Hương (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1990/201010/Cau-be-mat-2-canh-tay-va-chan-vui-toi-truong-1770444/