Cậu bé lớp 7 ở Bến Tre đoạt giải 3 toàn cầu UPU

Với ý tưởng hóa thân thành siêu anh hùng bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn giao thông, một học sinh ở Bến Tre đã đoạt giải ba cuộc thi 'Viết thư quốc tế UPU toàn cầu'.

Em Đào Khương Duy, học sinh lớp 7/1 Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, Bến Tre, vừa xuất sắc đoạt giải nhất quốc gia và giải ba toàn cầu cuộc thi “Viết thư quốc tế UPU” lần thứ 52 do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức.

Hóa thân thành siêu anh hùng bảo vệ trẻ em

Cuộc thi “Viết thư quốc tế UPU” lần thứ 52 năm 2023 với chủ đề “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tất cả trẻ em phải được về nhà an toàn và người lớn tham gia giao thông cùng trẻ em thì phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ, không chạy nhanh, vượt ẩu. Khi đến những nơi có đông trẻ em như trường học thì phải giảm tốc độ.

Em ĐÀO KHƯƠNG DUY, học sinh Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, Bến Tre

Trong lá thư, em Đào Khương Duy đã hóa thân thành siêu anh hùng S-24/7, ra đi từ hành tinh Love-365 (tượng trưng cho 365 ngày trên Trái đất, ngày nào cũng tràn ngập yêu thương) đến Trái đất. Với siêu anh hùng S-24/7, Duy lý giải chữ S là khởi đầu của nhiều từ ngữ đẹp đẽ ở Trái đất như superhero (siêu anh hùng), sacrifice (hy sinh), safety (sự an toàn). Siêu anh hùng S-24/7 luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi vì sự an toàn của mọi trẻ em suốt 24 giờ mỗi ngày và bảy ngày mỗi tuần.

Trong thư gửi cha mẹ, em viết: “Với siêu mắt thần, con có thể nhìn thấy trước những vụ tai nạn giao thông trẻ em khắp Trái đất. Dù là châu Âu hay châu Á, châu Mỹ hay châu Phi… con đều đến được ngay nhờ siêu năng lực phân thân và xuyên không gian nhanh hơn cả ánh sáng”.

Em còn sáng tạo ra một siêu anh hùng rất nhiều lần dùng siêu năng lực hoán đổi ý nghĩ để thay thế những ý nghĩ rất nguy hiểm, sai trái của con người như phóng nhanh, vượt ẩu, chạy xe ngược chiều… bằng ý nghĩ đúng đắn “an toàn luôn trên hết”.

Bằng câu chuyện tưởng tượng phong phú, lan tỏa thông điệp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mọi nẻo đường, lá thư của em Duy đã đoạt giải nhất cuộc thi “Viết thư quốc tế UPU” năm 2023 (cấp quốc gia), được trao giải tại Hà Nội ngày 19-5 vừa qua. Sau đó, lá thư này được dịch sang tiếng Pháp gửi đến Văn phòng Liên minh Bưu chính quốc tế và đoạt giải ba toàn cầu.

Ước mong tất cả trẻ em được về nhà an toàn

Nói về hành trình tham gia cuộc thi, Duy chia sẻ: “Em thấy chủ đề năm nay rất hay, gần gũi và phù hợp với mình, em có thể viết được bởi em thích siêu nhân từ nhỏ và suy nghĩ em sẽ hóa thân thành một siêu anh hùng từ hành tinh khác đến Trái đất để bảo vệ tất cả trẻ em tránh khỏi tai nạn giao thông”.

Nhà em Duy nằm gần Quốc lộ, cách trường học khoảng 1,5 km. Hằng ngày em được mẹ đưa đến trường bằng xe máy, em thường chứng kiến xe cộ đông đúc, nhiều trường hợp xe chạy ẩu, vượt nhanh có thể rất nguy hiểm cho bản thân người lái xe, trẻ em và người khác. Đôi khi em còn chứng kiến tai nạn trên đường.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, tặng bằng khen cho em Đào Khương Duy tại lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh do nhà trường cung cấp)

Trong cuộc thi này, em Duy viết một lá thư gửi cho cha mẹ để truyền tải thông điệp với mọi người rằng hãy tuân thủ luật giao thông để không ai bị tai nạn, nhất là trẻ em.

Bức thư ấn tượng của em Duy đã đem về thành tích rất đáng tự hào, thầy Lê Hoàng Phong, giáo viên tổng phụ trách Đội Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, chia sẻ: “Khi biết lá thư của em Duy đoạt giải quốc gia và quốc tế, nhà trường rất bất ngờ và bản thân tôi cảm thấy xúc động. Đây là niềm tự hào không chỉ cho cá nhân, gia đình em Duy mà còn là vinh dự, tự hào của trường, của tỉnh và cả nước”.

Khi biết lá thư của con trai đoạt giải quốc gia và quốc tế, chị Huỳnh Thị Thảo Tiên (mẹ em Duy) vui mừng chia sẻ: “Khi con đoạt giải nhất quốc gia cả nhà ai cũng vui mừng và bất ngờ vì nghĩ rằng Duy đoạt giải nhất quốc gia là đã lớn lắm rồi. Tiếp đó, hay tin con đoạt giải quốc tế nữa thì càng bất ngờ hơn, cha mẹ, người thân và bản thân Duy ai cũng rất vui mừng. Cạnh đó, gia đình cũng động viên con phải cố gắng học tập tích cực hơn nữa, tham gia nhiều cuộc thi để có thể đem vinh dự về cho trường, cho quê hương Bến Tre và đất nước”.

Chị Tiên cho biết từ cấp tiểu học đến hết lớp 6, Duy đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài thích đọc sách, báo Nhi Đồng, em còn có một trí nhớ ấn tượng về các con số, đặc biệt là các dấu mốc lịch sử Việt Nam em đều nhớ thông thạo.

Chị Tiên cho biết ngày 4-10 tới, Duy sẽ chính thức lên máy bay đi Saudi Arabia nhận giải. Lần đi xa này không có cha mẹ đi cùng nhưng Duy vẫn tự tin đi nước ngoài vinh dự nhận giải. Trong thời gian này, ngoài việc học chính thức ở trường, Duy còn rèn luyện tiếng Anh để có thể giao tiếp với các bạn đoạt giải khác.

Lễ công bố và trao giải quốc tế cuộc thi sẽ được tổ chức tại phiên bế mạc Đại hội bất thường UPU lần thứ tư năm 2023 diễn ra vào ngày 5-10 tại Ri Át, Saudi Arabia. Dịp này, UPU và nước chủ nhà đại hội đã mời các tác giả đoạt giải nhất, nhì, ba quốc tế đến Saudi Arabia để nhận giải. Bưu chính Saudi Arabia sẽ chịu chi phí đi lại, ăn ở cho em Duy cùng một người bảo trợ đi cùng trong thời gian từ ngày 4 đến 7-10. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cử một cán bộ tháp tùng cùng em Duy đi nhận giải và thu xếp kinh phí đi lại, ăn ở trong nước (Bến Tre - Hà Nội - Bến Tre) và các chi phí khác theo quy định cho em Duy và cán bộ đi cùng.

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/cau-be-lop-7-o-ben-tre-doat-giai-3-toan-cau-upu-post750430.html