Cậu bé lớp 4 với hành động đẹp

'Điều đáng quý và rất đáng yêu ở chỗ là cháu bé một mình đạp xe đến bàn giao số tiền trên cho đơn vị nhờ trả lại người đánh rơi rồi mới tiếp tục đạp xe tới trường'- ông Hoàng Anh Đức, Phó trưởng CA xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội thông tin.

Hành động đáng yêu, đáng quý trọng của cháu Đặng Đình Nam, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội được cán bộ, nhân dân, giáo viên, học sinh trên địa bàn cùng khen ngợi.

Theo ông Hoàng Anh Đức, Phó trưởng CA xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội thì trước đó đơn vị vừa tiếp nhận một số tiền khoảng 3 triệu đồng từ một cậu học sinh lớp 4 nhặt được mang đến bàn giao.

Theo đó, khoảng 12g50 ngày 17-11, cháu Đặng Đình Nam, trú tại địa bàn xã, (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Phùng Xá) đang đạp xe đến trường học thì nhặt được số tiền khoảng 3 triệu đồng trên đường.

Ngay sau đó, cháu Nam đã đạp xe đến trụ sở UBND xã Phùng Xá, giao toàn bộ số tiền nhặt được cho cơ quan Công an xã rồi mới tiếp tục đến trường học.

Cháu Nam đạp xe đến UBND xã bàn giao số tiền nhặt được

Cháu Nam đạp xe đến UBND xã bàn giao số tiền nhặt được

“Điều đáng quý và rất đáng yêu ở chỗ là cháu bé một mình đạp xe đến bàn giao số tiền trên cho đơn vị nhờ trả lại người đánh rơi rồi mới tiếp tục đạp xe tới trường”- ông Hoàng Anh Đức thông tin.

Nhận được số tiền trên, Ban CA xã Phùng Xá đã nhanh chóng thông báo sự việc lên Đài truyền thanh xã để tìm người đánh rơi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đến nhận lại…

Lực lượng CA xã Phùng Xá vẫn tích cực phát đi thông báo để tìm người đánh rơi số tiền. Và hình ảnh cậu bé lớp 4 một mình đạp xe đến trụ sở UBND xã trả lại số tiền cậu nhặt được vừa mang đến niềm vui; vừa là bài học về tính thiện lương, không tham của rơi để nhiều người trong xã hội cùng học tập.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cau-be-lop-4-voi-hanh-dong-dep-217830.html