Cậu bé được mệnh danh 'tiểu Einstein', thông minh nhất thế giới hiện ra sao?

BỈ- Vài tháng sau khi Laurent Simons, 12 tuổi- được mệnh danh là 'Tiểu Einstein của Bỉ' – lấy được bằng thạc sĩ về vật lý lượng tử, cậu đã bắt đầu học tiến sĩ tại Viện Max Planck danh tiếng của Đức.

Laurent Simons sinh năm 2010 và lớn lên với ông bà ngoại tại thành phố Ostend (Bỉ) trong khi bố mẹ làm việc ở Hà Lan. Năm 6 tuổi, cậu bé đến từ thành phố ven biển Ostend đã học xong tiểu học và sau đó theo bố mẹ sang Hà Lan. Cậu bé có chỉ số IQ 145 bắt đầu học trung học từ năm 6 tuổi.

Cậu bé Laurent Simons 11 tuổi trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ thứ hai từ trước đến nay với kế hoạch “biến con người trở thành bất tử”.

Năm 8 tuổi, Laurent tốt nghiệp THPT rồi trở thành tân sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện của Đại học Công nghệ Eindhoven - TUE (Hà Lan) và dự định lấy bằng cử nhân vào tháng 12/2019.

Người cố vấn của Laurent tại TUE, giáo sư Peter Baltus cho biết việc nhìn thấy một đứa trẻ “lọt thỏm” giữa những sinh viên 20 tuổi là "điều khá kỳ lạ". Tuy nhiên, giáo sư cũng dần quen và sớm nhận ra rằng mình có thể nói chuyện với cậu bé như bất kỳ sinh viên nào khác, thậm chí còn giỏi hơn một số người.

“Đôi khi tôi quên rằng cậu ấy vẫn còn quá trẻ và rồi cậu bé 9 tuổi đến nói với tôi rằng cậu ấy đã hàn lại một con chip sau khi thử quá nhiều lần”.

Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra giữa TUE và gia đình Laurent về thời điểm tốt nghiệp của cậu bé khi nhà trường từ chối để Laurent hoàn thành chương trình học theo kế hoạch mà bố mẹ cậu bé đã đề ra. Cụ thể, TUE cho biết họ đã đề nghị Laurent hoàn thành việc học của mình vào giữa năm 2020 thay vì vào cuối tháng 12/2019 vì số lượng bài kiểm tra mà nam sinh vẫn phải vượt qua.

‘Tiểu Einstein’ Laurent Simons được mệnh danh là đứa trẻ thông minh nhất thế giới với IQ 145.

“Về mọi mặt, đây vẫn sẽ là một lịch trình nhanh đến mức phi thường”, trường đại học cho biết trong một tuyên bố gửi tới CNN.

Trường cho biết cha của Laurent, ông Alexander Simons, đã “lặp lại mong muốn rõ ràng rằng con trai ông sẽ phải lấy được bằng cử nhân ở tuổi 9, điều đó có nghĩa là Laurent phải hoàn thành xuất sắc chương trình cử nhân của mình trong vòng 10 tháng cho một chương trình học thường kéo dài 3 năm”.

Cuối cùng, gia đình đã quyết định Laurent rời TUE vì cậu đã nhận được lời đề nghị học lấy bằng tiến sĩ tại một trường đại học ở Mỹ và không thể phân chia thời gian của mình giữa hai trường. Năm 2021, cậu sinh viên 11 tuổi lấy bằng cử nhân và vào tháng 7/2022, ở tuổi 12, cậu đã lấy được bằng thạc sĩ về vật lý lượng tử tại Đại học Antwerp (Bỉ).

Trong khi Laurent xuất thân từ một gia đình bác sĩ nhưng cha mẹ cậu cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào về việc tại sao thần đồng gia đình họ lại có khả năng học hỏi nhanh đến vậy. Tuy vậy, mẹ cậu có “lời giải thích” cho riêng mình. Bà nói đùa: “Tôi đã ăn rất nhiều cá khi mang thai”.

Hiện tại, Laurent đang bắt đầu một chương mới: Cậu bé sẽ bắt đầu học tiến sĩ tại Viện Max Planck danh tiếng (Đức)- một trong những tổ chức hàng đầu thế giới và châu Âu về tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, với 33 nhà nghiên cứu đã được trao giải Nobel.

Laurent cũng thực tập tại nhóm nghiên cứu Attoworld ở thành phố Munich, nơi cậu đang nghiên cứu tia laser để phát hiện ung thư trong máu người cùng với các giáo sư nổi tiếng thế giới, theo The Brussels Times.

Cha mẹ Laurent luôn cố gắng tìm cách để con có thể tận hưởng niềm vui. “Chúng tôi không muốn con trở nên quá nghiêm túc. Con có thể làm bất cứ điều gì bản thân thích”, cha cậu, ông Alexander nói. “Chúng ta cần tìm sự cân bằng giữa việc là một đứa trẻ và tài năng của con”.

Ngoài giờ học, Laurent Simons cũng giống như bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi của cậu.

Ông nói rằng ngoài giờ học, Laurent cũng giống như bất kỳ đứa trẻ nào cùng lứa tuổi: Chơi trò chơi điện tử như Fortnite và Minecraft trên điện thoại thông minh và đôi khi đi bơi. Cậu ấy xem phim truyền hình dài tập như The Blacklist trên Netflix.

Khi được hỏi về việc ít tham gia thể thao, cậu chỉ hài hước bảo: "Em khá lười biếng", theo The New York Times. Laurent cũng tích cực tương tác với các nền tảng như Instagram, với lượng người theo dõi lên tới hơn 75.000 người.

Laurent từng cân nhắc việc trở thành một bác sĩ phẫu thuật hoặc một phi hành gia. Tuy nhiên, trong lần trả lời phỏng vấn tờ báo Bỉ Het Laatste Nieuws, cậu chia sẻ rằng không còn muốn chỉ phục hồi những trái tim bệnh tật nữa. Cậu muốn tạo ra những trái tim mới để thay thế những cái cũ.

“Em muốn học y khoa, lấy bằng tiến sĩ và tạo được ra nội tạng nhân tạo,” cậu nói. “Mục tiêu của em với tư cách là một nhà khoa học là kéo dài tuổi thọ của con người. Ông bà em đều bị bệnh tim và em muốn giúp đỡ họ”, Laurent nói.

Vì là một cậu bé có nhiều tài năng nên vẫn chưa rõ Laurent sẽ theo đuổi công việc gì. Tuy vậy, bất kể quyết định nào được đưa ra thì con mắt của thế giới chắc chắn vẫn sẽ đổ dồn vào thiên tài “tiểu Einstein” này.

Tử Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tieu-einstein-iq-145-thong-minh-nhat-the-gioi-hien-ra-sao-2261533.html