Cậu bé dị biệt và câu chuyện của một vị thần sống

- Pranshu là một bé trai 6 tuổi sống ở một vùng quê nghèo bang Punjab, Ấn Độ. Em chào đời với dị tật bẩm sinh, đầu to, mắt nhỏ và dáng đi không giống người bình thường.

Nhưng với người dân làng Jalandhar, Pranshu tại giống như một vị thần sống. Em được coi là hóa thân của thần Ganesha, được miêu tả có thân hình người và đầu voi, là vị thần Hindu ban phước lành cho người Ấn Độ. Người dân trong làng tôn thờ Pranshu và tin rằng cậu sẽ phù hộ bằng cách chạm vào đâùcủa họ.

Video: BTV

Nguồn VietnamNet: http://video.vietnamnet.vn/doi-song/cau-be-di-biet-va-cau-chuyen-cua-mot-vi-than-song-a20161115174900338-c101.html