Cậu bé chạy vào ngôi nhà đang cháy 4 lần để cứu bố và bà nội

Một cậu bé Trung Quốc được goi là người hùng khi 4 lần lao vào ngôi nhà đang cháy dữ dội để đưa người bố bất tỉnh và bà nội đang hoảng loạn ra ngoài.

South China Morning Post đưa tin cậu bé trong câu chuyện sống cùng gia đình ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được gọi với tên thân mật Yangyang, hiện chưa rõ bao nhiêu tuổi.

iWeekly mô tả tuy còn nhỏ tuổi nhưng Yangyang lại tỏ ra bình tĩnh đến kinh ngạc. Thời điểm ngôi nhà chìm trong biển lửa, bố và bà nội cậu bé vẫn đang mắc kẹt bên trong, cậu đã không ngần ngại nhảy vào "biển lửa" để cứu người thân của mình.

Yangyang được khen rất có kỹ năng xử lý tình huống bởi khi xảy ra sự cố cháy nổ, cậu bé đã gọi cảnh sát trước khi lao vào bên trong ngôi nhà đang cháy.

Trong một đoạn video do Cui - dì của cậu bé quay lại - cho thấy khuôn mặt và đôi tay đen nhẻm đi vì ám khói của cậu. Bên cạnh là bà ngoại của Yangyang với mái tóc cháy xén đang khóc.

"Khi tôi hỏi cháu có sợ lửa không, thằng bé lắc đầu. Nó rất tốt bụng và dũng cảm", Cui nói.

Cậu bé dũng cảm và bà nội đang khóc nấc sau tkhi hoát khỏi đám cháy ở Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Yangyang cho biết cậu bị đáng thức bởi tiếng kêu cứu của bố từ phòng ngủ. Khi chạy sang, Yangyang thấy bố mình đã bất tỉnh.

Ngay sau đó, cậu bé đã nhanh trí chạy sang phòng bà nội để gọi bà dậy và cả hai cùng đỡ người bố đang bất tỉnh ra ngoài phòng khách.

Nghĩ rằng bố và bà nội đã an toàn, Yangyang chạy ra khỏi nhà để gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Khi cúp điện thoại, cậu nhận ra bố và bà nội vẫn chưa ra khỏi ngôi nhà đang cháy.

“Phòng khách đầy khói dày đặc”, dì Cui nói với iWeekly.

Yangyang liền chạy vội vào phòng khách xem bố mình còn sống không và kéo và nội đang trong trạng thái hoảng sợ ra ngoài trước.

Sau đó, cậu bé tiếp tục quay lại bên trong phòng khách để cứu bố. Do khói dày đặc và lửa cháy ngùn ngụt nên Yangyang phải quay lại 4 lần mới đưa được người bố bất tỉnh ra khỏi đám cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được làm rõ. Hành động dũng cảm của Yangyang đã nhận được vô số lời khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Đứa trẻ này là vị cứu tinh của gia đình", một người viết.

Một người khác viết: "Cậu bé không sợ lửa mà chỉ sợ mất bố và bà nội".

Phương Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/cau-be-dung-cam-chay-vao-ngoi-nha-dang-chay-4-lan-de-cuu-bo-va-ba-noi-post1459328.html