Cậu bé 15 tuổi giải cứu hơn 100 người khỏi tầm ngắm của bọn khủng bố ở Crocus City Hall

Cậu bé Islam Khalilov 15 tuổi, nhân viên bán thời gian tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow, đã dũng cảm sơ tán hơn 100 người khỏi tầm ngắm của những kẻ khủng bố.

Khi hàng ngàn người tập trung tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow tối 23/3 để đón nghe buổi hòa nhạc, những tên khủng bố đã xông vào tòa nhà với súng và bom xăng trên tay. Chúng nổ súng điên cuồng vào dòng người rồi đốt phá, khiến 137 người chết và 180 người khác bị thương.

Cậu bé Islam Khalilov. Ảnh: RT

Trong khung cảnh hỗn loạn khi vụ việc xảy ra, Islam Khalilov, 15 tuổi, nhân viên làm việc tại phòng trông đồ của Crocus City Hall đã dũng cảm giải cứu hơn 100 người bằng cách dẫn họ khỏi tòa nhà bằng lối thoát hiểm nhờ vận dụng kiến thức thoát hiểm.

"Ban đầu, chúng cháu nghe thấy những âm thanh lạ ở tầng một. Cháu nghĩ đó có thể là tiếng ồn ào của những người mới đến", Khalilov kể lại. Tuy nhiên, sau đó Khalilov thấy mọi người bắt đầu bỏ chạy trong hoảng loạn và chứng kiến cảnh một người đàn ông bị bắn ngay trước mặt.

Ngay sau đó, Khalilov đã trấn tĩnh trở lại và quyết định hướng dẫn mọi người tìm đường an toàn sơ tán. "Cháu hiểu rằng nếu không phản ứng thì cháu và nhiều người sẽ mất mạng. Thành thật mà nói lúc đó rất đáng sợ", cậu bé 15 tuổi người Hồi giáo kể lại.

Đám đông bỏ chạy khi những kẻ khủng bố ập vào nhà hát Crocus City Hall. Ảnh: GettyImages

Video quay tại hiện trường cho thấy Khalilov hét lớn về phía những người đi xem buổi hòa nhạc tại Crocus City Hall và hướng dẫn họ đi về phía lối thoát hiểm. "Lối này, lối này, lối này. Mọi người hãy đi theo lối này. Hãy đến trung tâm triển lãm Expo (nằm bên cạnh, trong cùng khu phức hợp)", Khalilov nói.

Khalilov cho hay, khi tiếng súng rộ lên, mọi người trong nhà hát đều hoảng loạn, không ai biết phải làm gì và nên đi đâu, nên đã xảy ra cảnh tượng xô đẩy ở cửa thoát hiểm. Sau khi chỉ lối cho mọi người tới nơi an toàn, Khalilov chạy xuống cuối hàng để đảm bảo không bỏ sót ai.

Cậu bé cũng tiết lộ mình đã nhìn thấy một kẻ khủng bố có bộ râu dữ tợn và khẩu súng trong tay. "Cháu thà hy sinh bản thân chứ không thể để hàng trăm người chết", Khalilov trả lời khi được hỏi điều gì đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ để chỉ đường sơ tán cho mọi người.

Theo báo Argumenty i Fakty của Nga, Khalilov từ chối nhận mình là một người hùng. Cậu cho biết, "bản năng đã trỗi dậy" nên cậu quyết định giúp đỡ nhiều người nhất có thể. "Đó là một phần công việc của cháu. Cháu không bỏ lại ai phía sau hết".

Ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm. Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt 11 người, trong đó 4 nghi phạm trực tiếp tấn công nhà hát.

Cả 4 nghi phạm đều khai là người Tajikistan. Hai trong số chúng, Murodali Rachabalizoda và Dalerjon Mirzoev, đã thừa nhận hành vi phạm tội khi trình diện trước tòa án ở thủ đô Moscow.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/cau-be-15-tuoi-giai-cuu-hon-100-nguoi-khoi-tam-ngam-cua-bon-khung-bo-o-crocus-city-hall-i726265/