Cặp vợ chồng sát thủ trong cuộc chiến ma túy ở Philippines

Với tư cách là thành viên lực lượng thanh trừng những kẻ liên quan tới ma túy, một cặp vợ chồng ở Philippines nhận thù lao 100 USD cho mỗi sinh mạng họ hạ sát.

Hơn 4.000 người đã mất mạng vì cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines phát động từ tháng 6. Theo Daily Mail, ít nhất 2.730 người trong số nạn nhân chết dưới tay những "biệt đội thanh trừng" làm việc cho chính phủ. Những "biệt đội sát thủ" là công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte. Ảnh: Reuters

Ace và Sheila là một cặp vợ chồng tham gia "biệt đội thanh trừng", một lực lượng gồm nhiều nhóm nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn với kênh SBS Dateline tới từ Australia, cặp sát thủ tiết lộ rằng họ nhận khoản thù lao 100 USD cho một con nghiện hay kẻ buôn ma túy mà họ giết. Ảnh: SBS Dateline.

Cặp sát thủ cũng khẳng định nhóm của họ hạ sát khoảng 1/5 tổng số nạn nhân, tức là hơn 800 người. Ảnh: Getty

Ban đầu Ace gia nhập biệt đội thanh trừng để kiếm tiền cho gia đình. Ảnh: SBS Dateline

Mức thù lao 100 USD cho mỗi mạng người là con số khá lớn ở Philippines, nơi mà mức thu nhập bình quân là 380 USD mỗi tháng. Ảnh: Reuters

Phóng viên của kênh SBS Dateline ghi hình cảnh tượng một con nghiện ma túy ở thành phố Manila chết sau khi "biệt đội thanh trừng" tấn công. Lực lượng chức năng chuẩn bị đưa nạn nhân tới nhà xác. Ảnh: SBS Dateline

Sự đau khổ của thân nhân một con nghiện ma túy đã chết tại thành phố Manila. Ảnh: SBS Dateline

Sau khi Ace gia nhập lực lượng thanh trừng, Sheila cũng quyết định trở thành "đồng nghiệp" của chồng. Là phụ nữ, cô có thể tới gần mục tiêu và dụ họ ra khỏi nhà để tiêu diệt. Ảnh: SBS Dateline

Một nữ cảnh sát ghi biên bản khi kiểm tra tử thi của một nam giới. Nhà chức trách cho rằng nạn nhân là kẻ buôn ma túy. Người trực tiếp chỉ đạo Ace và Sheila là một cảnh sát khá nổi tiếng. Mỗi khi giao nhiệm vụ cho họ, ông gửi địa chỉ, ảnh của mục tiêu và thời hạn để họ kết liễu mục tiêu. Ảnh: AP

Cảnh sát vũ trang phóng xe máy tới nhà một nghi phạm ở Manila để bắt hoặc giết anh ta. Ảnh: SBS Dateline

"Chúng tôi không bao giờ bắn một nhát vào mục tiêu, mà luôn bắn nhiều phát để đảm bảo rằng họ sẽ không có cơ hội sống sót", Ace kể. Ảnh: Reuters

Cứ mỗi khi giết một đối tượng, Ace và Sheila để lại tấm bìa giấy với dòng chữ "người thanh trừng" để thu hút sự chú ý của giới truyền thông, đồng thời chứng minh với cấp trên rằng họ hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Getty

Trước khi ra tay, lực lượng thanh trừng luôn vạch kế hoạch chi tiết để tiếp cận mục tiêu và tìm cách khiến người nghiện mất cảnh giác. Ảnh: Getty

Quân Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cap-vo-chong-sat-thu-trong-cuoc-chien-ma-tuy-o-philippines-post700565.html