Cặp song sinh người Mường được kết nạp Đảng cùng một ngày

Cặp chị em song sinh người Mường cùng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng trong cùng một ngày đó là Đinh Thị Minh Anh và Đinh Thị Minh Ánh. Đây là 2 trong số 6 học sinh ưu tú của trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Bình vinh dự được chi bộ nhà trường kết nạp vào Đảng hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Hai chị em Minh Anh, Minh Ánh tích cực ôn luyện, phấn đấu đạt được ước mơ trở thành sinh viên đại học.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Minh Anh và Minh Ánh, đó là các em không chỉ giống nhau về ngoại hình mà hai chị em còn có nhiều điểm chung về tính cách: nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng cũng rất hoạt bát. Minh Anh hiện là lớp trưởng, còn Minh Ánh là Bí thư chi đoàn lớp 12C.

Nói về quá trình phấn đấu trong học tập và rèn luyện của hai chị em, Minh Ánh chia sẻ: Sinh ra trong gia đình thuần nông ở bản Nga 2, xã Cúc Phương (Nho Quan). Bố mẹ đều là dân tộc Mường và sinh được 5 chị em gái. Cuộc sống của gia đình không lấy gì làm dư dả nên bố mẹ phải lam lũ mới có được tiền trang trải cuộc sống.

Chứng kiến sự vất vả của bố mẹ nên các chị em trong nhà luôn bảo ban nhau chăm ngoan, nỗ lực vươn lên. Riêng đối với hai chị em sinh đôi Minh Anh và Minh Ánh, sự nỗ lực ấy dường như gấp bội, bởi câu chuyện sinh ra hai em là cả quá trình gian nan của gia đình.

Do trước đây, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại phổ biến ở bản Nga 2, nên mặc dù cuộc sống vất vả và đã sinh tới 3 người con đều là gái, nhưng vì mong có cậu ấm "nối dõi tông đường" nên bố mẹ đã "cố" thêm lần nữa. Ấy vậy mà lần hạ sinh thứ tư này lại là hai cô con gái!

"Bố em nói rằng, việc sinh ra hai chị em, dù không phải là ý mong muốn ban đầu, nhưng bố mẹ đã rất hạnh phúc vì có hai cô con gái xinh xắn, dễ thương. Bố mẹ luôn động viên: Các con phải nỗ lực vươn lên thật nhiều để khẳng định bản thân, khẳng định với gia đình, dòng họ rằng "con trai hay con gái không quan trọng, mà quan trọng là phải hiếu kính với cha mẹ, phải thực sự là những người có ích cho xã hội, mà muốn làm được điều này, không có cách nào khác là phải học"- Minh Anh tâm sự.

Thấu hiểu nỗi khó nhọc và nỗi niềm của cha mẹ nên Minh Anh, Minh Ánh đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Do vậy suốt những năm học phổ thông, hai chị em đều là học sinh khá, giỏi của trường.

Cũng theo Minh Anh và Minh Ánh, ở bản Nga 2, do còn nhiều khó khăn, điều kiện đi học không mấy thuận lợi nên nhiều thanh niên ở bản lớn lên chỉ học hết THCS rồi đi học nghề, ít có người theo học lên cao. Vốn là người yêu con chữ và có tư tưởng cấp tiến nên bố mẹ em dù vất vả nhưng vẫn luôn giáo dục, động viên các con phải lấy sự học làm trọng. Chỉ khi nào các con không thể theo học được nữa thì bố mẹ mới ngừng kiếm tiền lo cho các con ăn học.

Với mong muốn chia sẻ bớt nhọc nhằn của bố mẹ, khi học xong THCS, Minh Anh và Minh Ánh đã đặt ra mục tiêu quyết tâm thi đỗ vào Trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Bình để được hỗ trợ 100% học phí và nuôi ăn học. Và mục tiêu đã thành hiện thực, năm đó Minh Anh, Minh Ánh là hai trong số ít học sinh ở xã Cúc Phương thi đỗ vào Trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Bình.

Học tập, sinh hoạt ở mái trường THPT, Minh Anh, Minh Ánh được thầy cô giáo chỉ bảo, rèn luyện và được các bạn yêu thương, đùm bọc nên những khó khăn cũng như nỗi nhớ nhà cũng dần vơi. Hai em đã tự tin hơn rất nhiều. Những tố chất về sự linh hoạt, nhiệt huyết cũng sớm được bộc lộ. Vì vậy, cả hai em đều được thầy cô, bạn bè tín nhiệm chọn cử đảm nhiệm là Bí thư chi đoàn và lớp trưởng của lớp.

Không phụ sự tin yêu của thầy cô, bạn bè, trong suốt 3 năm học THPT, cả hai em đều đạt học sinh giỏi của trường. Còn riêng với lớp học của Minh Anh và Minh Ánh, năm nào cũng là một trong những lớp học tiêu biểu, giành nhiều thành tích cao trong các phong trào Đoàn, phong trào thi đua "hai tốt". Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp quan trọng của hai chị em Minh Anh và Minh Ánh.

Minh Anh và Minh Ánh trong một giờ học tại trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Bình.

Không chỉ tích cực rèn luyện trong học tập mà Minh Anh và Minh Ánh còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn ở địa phương. Vào dịp nghỉ hè hoặc nghỉ Tết, Minh Anh và Minh Ánh còn tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ các em nhỏ, các gia đình thương binh, liệt sĩ… Vào những ngày nghỉ cuối tuần, hai em còn tranh thủ về nhà và tham gia phụ giúp việc nhà nông với bố mẹ.

Ghi nhận những thành tích của Minh Anh và Minh Ánh, đầu tháng 6 vừa qua, chi bộ trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Bình đã chính thức kết nạp hai em vào Đảng.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Minh Anh và Minh Ánh. Cả hai chị em cho biết sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện để vươn lên giành những thành tích cao hơn, xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Chia sẻ về mục tiêu trong chặng đường tới, Minh Anh cho biết: sẽ nỗ lực để đạt được ước mơ tiếp tục tới giảng đường đại học. Minh Anh đặt mục tiêu trở thành hướng dẫn viên du lịch. Bởi em nhận thấy ở quê hương có nhiều điều kiện để phát triển du lịch, mong muốn được giới thiệu cảnh đẹp của quê hương cũng như những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mường đến bạn bè trong nước và quốc tế. Còn Minh Ánh lại ước mơ trở thành dược sĩ để có thể tham gia chữa trị cho đồng bào quê hương…

Minh Anh cho biết thêm: "Được chi bộ nhà trường tổ chức kết nạp Đảng cho hai chị em trong cùng một ngày, chúng em rất xúc động. Được đứng trước đảng kỳ, đọc lời tuyên thệ, em cảm nhận rõ niềm vinh dự lớn lao của cá nhân và gia đình. Ngày biết hai chị em được kết nạp Đảng, cả gia đình, dòng họ đều tự hào lắm. Cũng từ giây phút ấy, chúng em hiểu rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn xứng đáng với niềm tự hào của gia đình cũng như sự tin yêu của cấp ủy, chi bộ nhà trường".

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát khao được khẳng định mình trên quê hương, chúng tôi tin rằng, dù con đường phía trước còn gian nan, nhưng Minh Anh và Minh Ánh sẽ vượt qua và sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa để trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu.

Bài, ảnh: Mai Lan

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/cap-song-sinh-nguoi-muong-duoc-ket-nap-dang-cung-mot-ngay/d2022062608469673.htm