Căn nhà tí hon kỳ quặc ở Hà Nội

Căn nhà tí hon của một gia đình có hai thành viên chỉ còn vỏn vẹn hơn 9m2 chia thành hai phần riêng biệt, án ngữ trước sảnh một tòa chung cư ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, khiến nhiều người nhìn thấy không khỏi thắc mắc.

Ngõ 102 Trường Chinh (phường Phương Mai, quận Đống Đa) xuất hiện một căn nhà tí hon được chia làm đôi cách nhau một khoảng, tổng diện tích chỉ hơn 9m2. Nằm trước tòa chung cư M.C. HH1, tổ ấm này có hai người sinh sống bên trong là bố con ông Nguyễn Ngọc Kỳ.

Phần nhà lớn có diện tích khoảng 8m2, phần còn lại có diện tích chỉ 1,2m2. Lý giải về điều này, ông Kỳ kể, đi bộ đội trở về, ông đi học cho tới năm 1987 bắt đầu làm việc tại Nhà máy cơ khí Nông nghiệp 1 Hà Nội (nay đổi tên thành Công ty cổ phần Năng lượng và bất động sản MCG). Sau nhiều năm công tác, năm 1991 (37 tuổi) chuẩn bị lập gia đình, ông có đơn xin nhà máy cấp nhà nhưng không còn. Năm 1992, ông được nhà máy bố trí mảnh đất tại ngõ 102 Trường Chinh để sử dụng, xây nhà cấp 4 ổn định cuộc sống.

Năm 1999 sau một vụ tai nạn, người vợ qua đời, ông một mình nuôi 2 người con khôn lớn. Trong quá trình sinh sống, ông bất ngờ được thông báo, phần diện tích đất của gia đình nằm trong quy hoạch mở rộng ngõ 102 Trường Chinh và nằm trong một phần diện tích của tòa chung cư.

Diện tích sử dụng hơn 63m2 nhưng chính quyền địa phương thu hồi 54m2 để mở rộng ngõ 102 Trường Chinh. Diện tích còn lại, một phần là nhà lớn đang ở trước kia có 2 tầng và 1 tum, còn "mẩu nhà" kế bên thuộc phần nhà vệ sinh cũ hiện ông để làm kho.

Để thu hồi mở rộng con ngõ 102 Trường Chinh, năm 2021, UBND quận Đống Đa có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các gia đình. Theo đó, số tiền hỗ trợ ông Kỳ được hưởng là 68 triệu đồng và hưởng suất mua một căn hộ tái định cư với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Với số tiền hơn 1 tỷ 150 triệu nằm ngoài khả năng chi trả, ông Kỳ không chấp nhận đền bù vì nhiều lý do. Ông đã gửi đơn lên Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đòi quyền và lợi ích.

Trong căn nhà siêu nhỏ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và lược giản đi rất nhiều. Giờ đã nghỉ hưu, ông nhận thêm công việc làm bảo vệ, sửa đồ lặt vặt, gộp với số lương hữu ít ỏi tổng cộng được hơn 6,5 triệu đồng mỗi tháng.

Nhà có diện tích nhỏ, con gái út của ông phải ở trọ bên ngoài. Trong ngôi nhà nhỏ, ông Kỳ cùng người con trai cả sống chung. Với tầng 1 là bếp, bàn ăn, tầng 2 là phòng ngủ, phòng tắm, phần tum làm kho và phơi đồ. Để lên được các tầng, ông đều phải leo lên cầu thang nhỏ, dựng đứng.

Chiếc giường nhỏ 2 bố con ngủ chung. Ông Kỳ kể, do 4 bức tường đều "phơi" giữa trời nên mùa đông rất lạnh, còn mùa hè lại rất nóng, nhưng họ phải cố gắng vượt qua.

Nhà vệ sinh có diện tích chỉ khoảng 1m2 kiêm phòng tắm.

Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mỗi lần lấy quần áo, phơi đồ ông vẫn rất vất vả, bởi phần tum chỉ cao khoảng 1m và thấp dần ra phía ngoài.

Chiều 25/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Phương Mai cho biết, mảnh đất thuộc quá trình mở rộng ngõ 102 Trường Chinh đã thu hồi 54m2 đất mà gia đình ông Kỳ sử dụng và có hỗ trợ hơn 68 triệu đồng nhưng ông Kỳ chưa nhận. Diện tích còn lại nằm trong phần đất của Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp 1 Hà Nội trước kia. Vị lãnh đạo phường cũng mong muốn sự việc sớm được chủ đầu tư tòa chung cư và ông Kỳ thống nhất quan điểm, đưa ra quyết định chung về phần diện tích đất còn lại, có phương án đền bù, hỗ trợ thích hợp.

Chí Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/can-nha-ti-hon-ky-quac-o-ha-noi-2263590.html