Cán bộ biên phòng tận tâm, trách nhiệm

Là cán bộ thuộc Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, Trung úy Hoàng Trọng Sơn không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao mà còn là hạt nhân trong các phong trào và hoạt động khác của đơn vị.

Trung úy Hoàng Trọng Sơn cùng cán bộ, chiến sĩ giúp người dân sửa chữa nhà ở

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê cách mạng Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, ngay từ những ngày còn bé, Sơn đã mơ ước một ngày nào đó được khoác lên mình bộ quân phục của người lính biên phòng. Mong muốn đó là động lực để anh không ngừng cố gắng, quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, học tập thật tốt.

Năm 2012, tốt nghiệp THPT, anh viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh Quảng Trị; tháng 01/2013, được điều động về thực hiện nhiệm vụ tại Trung đội Vệ binh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị. Tháng 9/2013, anh trúng tuyển và được đưa đi đào tạo hệ trung cấp tại Trường Trung cấp Biên phòng 2. Sau khi tốt nghiệp, anh được điều động về công tác tại ĐBP CKQT Bình Hiệp, BĐBP Long An.

Những ngày đầu mới về đơn vị, anh khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm công tác của những người đi trước, vận dụng những kiến thức được học ở trường vào thực tiễn nên nhanh chóng “bắt nhịp” được với công việc. Là thành viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, anh thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm trên tuyến biên giới. Trung úy Hoàng Trọng Sơn luôn xác định: “Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, bản thân vẫn sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thật sự xứng đáng là chiến sĩ quân hàm xanh giữ bình yên khu vực biên giới”.

Khi được phân công nhiệm vụ là Chốt trưởng Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, Trung úy Hoàng Trọng Sơn tham mưu chỉ huy đơn vị phối hợp địa phương tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Qua đó, anh cùng đồng đội, chính quyền địa phương vận động được 2 hộ dân không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu và trở lại làm ăn chân chính. Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, Trung úy Hoàng Trọng Sơn đã báo cáo và tham mưu chỉ huy đơn vị xử lý hiệu quả 15 tin có giá trị, trực tiếp tham gia bắt 3 vụ buôn lậu, thu giữ 2.600 gói thuốc lá ngoại. Khi tham gia chuyên án LA520 và LA1121, Trung úy Sơn rất mưu trí và dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng đơn vị đấu tranh thành công chuyên án. Theo đó, ĐBP CKQT Bình Hiệp đã bắt 3 đối tượng, thu 3 khẩu súng, 40 viên đạn và rất nhiều tang vật trong quá trình thực hiện hai chuyên án.

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP CKQT Bình Hiệp, cho biết: "Bình Hiệp là địa bàn trọng điểm về buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép, đặc biệt là tội phạm về ma túy, trên cương vị là trinh sát Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, đồng chí Sơn đã bám sát, nắm chắc địa bàn, nắm chắc cơ sở, đối tượng. Trong thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần, thái độ làm việc cũng như trách nhiệm của đồng chí Sơn. Hơn 6 năm công tác tại BĐBP tỉnh, đồng chí Sơn được các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen".

Trên mảnh đất biên giới còn nhiều khó khăn, Trung úy Sơn cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ khác ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Những người lính quân hàm xanh luôn sâu sát, gần dân, bám địa bàn vì một biên giới bình yên, vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nơi miền phên giậu của Tổ quốc./.

Tình cảm của Trung úy Sơn với người dân nơi đây rất tốt. Bất cứ gia đình nào có việc cần giúp, Trung úy Sơn đều đến hỗ trợ. Riêng gia đình tôi thường xuyên được Trung úy Sơn và đồng đội đến phụ quét dọn, sửa sang nhà cửa”.

Trần Thị Dương, ngụ ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Minh Luận - Đinh Quân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/can-bo-bien-phong-tan-tam-trach-nhiem-a130843.html