Căm phẫn hành vi ngược đãi con đẻ của người cha tàn ác!

(PL&XH) - Theo lời khai của các con đẻ của Ngữ và những người hàng xóm, nơi Ngữ sinh sống, Ngữ đã 2 lần bắt cháu H.K ra nhà vệ sinh moi chất thải lên ăn, 1 lần cháu H.K phải ăn chất thải của gà hót ở sân.

Nguyễn Văn Ngữ, SN 1970, quê quán thôn Mỗ Đoạn, xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, hiện tạm trú tại thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là đối tượng không có nghề nghiệp, từng có 3 tiền án: 2 lần do trộm cắp tài sản và 1 lần do "hành hạ vợ".

Năm 1997 Ngữ kết hôn với chị Phạm Thị Lư, SN 1974, trú tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ. Ngữ có thói ghen tuông vô cớ và hay hành hạ vợ con. Năm 2003, sau 6 năm chung sống, chị Lư đã làm đơn ly hôn khi 2 người đã có với nhau 3 mặt con và được tòa chấp thuận. Theo quyết định của tòa án, chị Lư nuôi 3 con là cháu Nguyễn Phạm N.Q, SN 1998, Nguyễn Phạm T.L, SN 2000 và Nguyễn Phạm H.K, SN 2002. Nhưng sau khi ra tù, Ngữ đã bắt 2 cháu N.Q và H.K về nuôi.

Nguyễn Văn Ngữ, người cha độc ác tại phiên xét xử.Ảnh: Nguyễn Khuê

Ban đầu, các cháu ở cùng Ngữ và bà nội (ở xã Kỳ Sơn). Khi bà mất, 2 cháu lại phải ở nhờ nhà một bác trai. Năm 2008, Ngữ lấy vợ hai là chị Nhâm, SN 1974 trú tại thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ và có 1 con chung. Kể từ đó, Ngữ ở lại quê vợ và đưa 2 con riêng về nuôi.

Vợ chồng Ngữ và cả 3 con (1 chung, 2 riêng) ở chung một nhà. Ngữ tàn bạo đến mức dù các con đau đớn thế nào mỗi khi bị hành hạ nhưng cũng không được khóc. Người vợ kế cũng không chịu nổi sự ngược đãi này nên có ý định ly hôn. Khi biết chuyện, Ngữ... chặt đầu gà mang đến nhà vợ để uy hiếp tinh thần. Những người dân ở Xuân Nẻo cho biết: "Do Ngữ có bản tính hung hăng nên không ai dám can thiệp khi hắn hành hạ vợ con".

Người dân dân thôn Xuân Nẻo kể lại: Ngày 26-10-2011, do nghịch bị rạn xương tay, cháu H.K đã bị bố bắt cởi hết quần áo đứng ở cửa nhà khi có đám ma đi qua. Cán bộ thôn và một số người dân bức xúc đã yêu cầu Ngữ chấm dứt hành động ngang ngược trên, không những Ngữ không nghe mà còn đe dọa, đuổi mọi người ra khỏi nhà. Theo lời khai của các con đẻ của Ngữ và những người hàng xóm, nơi Ngữ sinh sống, Ngữ đã 2 lần bắt cháu H.K ra nhà vệ sinh moi chất thải lên ăn, 1 lần cháu H.K phải ăn chất thải của gà hót ở sân. Cháu gái N.Q cũng 2 lần bị Ngữ buộc phải ăn chất thải từ nhà vệ sinh và của gà. Mỗi lần đó, Ngữ đều túm tóc, đứng giám sát, buộc các cháu phải nuốt vào bụng. Thương con chồng, chị Nhâm đã lén lút hướng dẫn các cháu móc họng để nôn những thứ bẩn thỉu ra ngoài.

Khi cháu H.K bị rạn xương tay và được chị Nhâm (là mẹ kế) đưa đi điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ. Thời gian này, không những không được chăm sóc, H.K còn ít nhất 3 lần bị bố "giáo dục" bằng các trận đòn thừa sống thiếu chết. Mới 9 tuổi, thể trạng yếu ớt nên cháu bị suy nhược cơ thể nặng. Trong một buổi học tại Trường tiểu học Hưng Đạo, cháu đã ngã gục và được đưa đi cấp cứu.

Hai cháu bé từng là nạn nhân của người cha tàn độc giờ đang sống trong sự yêu thương của bà ngoại.

Ảnh: Nguyễn Khuê

Được nhà trường thông báo, chị Lư (mẹ đẻ cháu HK) làm đơn trình báo cơ quan CA. Nguyễn Văn Ngữ bị bắt và bị truy tố về hành vi"Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu" theo Điều 151 Bộ luật hình sự. Sau khi người cha tàn độc bị bắt, chị Lư đã đón các cháu về ở với bà ngoại. Hiện nay cả 3 chị em sống cùng bà ngoại là cụ Đề, nay đã 75 tuổi trong một gian nhà rộng chừng 20m2 tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ.

Suốt một thời gian dài bị đánh đập bằng gậy inox, bằng chân tay vào đầu và các chỗ hiểm, nên cơ thể các cháu chằng chịt sẹo. Vùng da mông cháu N.Q bị cộm lên, thâm tím, cháu đang bị mờ mắt và một tai nghe không rõ. Cháu H.K bị sụp mí mắt, một tay bị khuỳnh. Cháu N.Q đã 13 tuổi nhưng thấp bé và yếu ớt. Cháu cho biết: Được về ở cùng bà, 2 chị em thoát khỏi các trận đòn kinh hồn của bố nên đã khỏe ra. Các cháu cũng đã nhập học ở xã Ngọc Sơn để tránh nỗi ám ảnh về người cha tàn độc.

Tại phiên tòa xét xử, TAND huyện Tứ Kỳ vừa qua, lúc đầu Nguyễn Văn Ngữ đã chối bỏ hành vi bắt con ăn chất thải. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, kết hợp lời khai của nhân chứng và bị hại, Cơ quan CSĐT CA huyện Tứ Kỳ đã xác minh được hành vi này khiến Ngữ phải thừa nhận. Kèm theo hồ sơ vụ án còn có một thẻ nhớ điện thoại do một nhân chứng ghi lại cảnh Ngữ bắt cháu H.K. cởi truồng đứng ở cổng khi có đám ma đi qua. Khi Kiểm sát viên hỏi: "Các vết thương trên cơ thể hai cháu bé có phải do bị cáo gây ra không?". Ngữ thản nhiên trả lời một cách vô cảm: "Chỉ đánh cho các cháu biết sợ, biết chừa tội lười học và nghịch ngợm". Ngữ cũng thừa nhận, nhiều lần đánh con bằng gậy tre, gậy inox, có lần "tiện" thì đánh con bằng tay, bằng dép vào mặt, vào đầu...

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (CA tỉnh Hải Dương), cháu H.K. bị một số vết thương ở đỉnh đầu, thái dương, tỷ lệ thương tật 1% sức khỏe tạm thời; cháu N.Q. bị nhiều sẹo ở môi dưới, mông, mắt cá chân, ảnh hưởng thị lực... tỷ lệ thương tật 5% sức khỏe tạm thời.

TAND huyện Tứ Kỳ tuyên phạt Nguyễn Văn Ngữ 21 tháng tù giam. Phiên tòa khép lại, thêm một lần nữa báo động tình trạng bạo lực gia đình. Bởi đây không phải là lần đầu tiên những vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng tương tự xảy ra trong thời gian qua.

Nguyễn Khuê

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2012040410131149p1002c1038/cam-phan-hanh-vi-nguoc-dai-con-de-cua-nguoi-cha-tan-ac.htm