'Cảm ơn cuộc đời 2023': Tri ân 4 thầy giáo ở Mù Cang Chải vượt lũ dạy học

Với những câu chuyện cảm động cùng phần nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình sẽ mang tới khán giả giây phút chiêm nghiệm về tình người và sự vươn lên trong cuộc sống.

Trường học ở Hồ Bốn (Mù Cang Chải, Yên Bái) chịu thiệt hại nặng nề khi mưa lũ xảy ra. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Câu chuyện cảm động về bốn thầy giáo trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) băng rừng, lội bộ "đến từng nhà, rà từng bản" để vận động học trò đến trường sẽ mở đầu chương trình “Cảm ơn cuộc đời 2023” với chủ đề “Cảm ơn vì đã vững tâm.”

Chương trình được phát sóng trực tiếp tối 24/12 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam như một món quà ấm áp dành tặng khán giả truyền hình đêm Noel.

Câu chuyện bắt đầu bằng trận mưa lũ lịch sử đêm 5/8/2023 đã cuốn trôi 20 căn nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Cả bốn thầy giáo Trần Quốc Ân, Giàng A Chinh, Hờ A Cha và Giàng A Che cũng mất hết tài sản sau thiên tai. Vất vả là thế nhưng các thầy vẫn lặn lội đến từng gia đình, đưa các em học sinh đến trường, để rồi thầy trò ở Hồ Bốn kịp đón ngày khai giảng năm học mới.

Từ câu chuyện của các thầy, chương trình mở ra nhiều câu chuyện về lòng dũng cảm, tình người trong mưa lũ suốt trong năm. Đó là vụ sạt lở đất xảy ra tại Trạm Cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng làm ba chiến sỹ cứu hộ cứu nạn hy sinh gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (sinh năm 1981), Thượng úy Lê Quang Thành (sinh năm 1977), Đại úy Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990) và anh Phạm Ngọc Anh (nguyên chiến sỹ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng). Đau xót khôn nguôi nhưng đồng đội, gia đình của người đã mất vẫn vững tâm, tiếp tục sống, cống hiến cho cuộc đời.

Hình ảnh sạt lở tại khu vực Trạm Cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc. (Ảnh: VTV)

“Cho đi là còn mãi, để cuộc đời luôn đầy yêu thương” là câu chuyện của gia đình ông Ngô Văn Thu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội. Con trai 18 tuổi của ông bà đã mất sau bốn năm mòn mỏi chờ đợi được ghép tạng nhưng không có tạng hiến tặng phù hợp. Buồn đau tiếp nối khi chỉ hai tháng sau, con gái của ông bà gặp tai nạn giao thông dẫn đến chết não. Gia đình đã đồng ý hiến tạng.

Chính nhờ nghĩa cử này, các bác sỹ đã tiến hành ca phẫu thuật ghép tim-thận đầu tiên cho một bệnh nhân 37 tuổi ở Gia Lai. Quyết định nhân văn ấy của gia đình ông Ngô Văn Thu đã mang lại hạnh phúc cho một gia đình khác, lan tỏa thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng.

Để chuẩn bị cho chương trình, đội ngũ sản xuất đã tỏa đi nhiều địa phương trong cả nước, thực hiện phóng sự tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; bản Noong Xôm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chi Pu sẽ hát live ca khúc “Hoa dưới Mặt Trời.” (Ảnh: VTV)

Xen kẽ các phóng sự là phần nghệ thuật đặc sắc với các ca khúc thể hiện rõ chủ đề của chương trình như: “Cảm ơn cuộc đời,” “Hoa dưới Mặt Trời,” “Nếu một mai tôi bay lên trời,” “Bảy sắc cầu vồng,” “Niềm tin phía trước” do các ca sỹ Hồ Trung Dũng, Nguyễn Ngọc Anh, Chi Pu, Nguyên Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Diêu Bông, OPlus, Dương Trần Nghĩa… và dàn hợp xướng thiếu nhi biểu diễn.

Qua ba phần: "Vững tâm để sống," "Cảm ơn những điểm tựa" và "Vững tâm tạo tương lai," chương trình sẽ cùng khán giả nhìn lại một năm cũ với những câu chuyện xúc động, nhân văn, khơi dậy tình yêu thương và cảm hứng sống tích cực, gieo hạt mầm thiện lành trong trái tim mỗi người./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cam-on-cuoc-doi-2023-tri-an-4-thay-giao-o-mu-cang-chai-vuot-lu-day-hoc-post917298.vnp