Cảm ơn các y, bác sĩ Khoa A5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Báo Quân đội nhân dân nhận được thư của bà Nguyễn Hồng Thúy, người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Hộ (sinh năm 1955, hiện đang điều trị ung thư phổi tại Khoa Nội hô hấp (A5), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, các y, bác sĩ của Khoa và Bệnh viện. Nội dung thư viết:

“Trong thời gian ông Nguyễn Văn Hộ điều trị tại Khoa từ tháng 8-2022 đến nay, tôi đã chứng kiến sự tận tụy, trách nhiệm trong việc điều trị và cảm nhận sự chu đáo, quan tâm chăm sóc bệnh nhân của tập thể y, bác sĩ, điều dưỡng viên của Khoa Nội hô hấp. Sự quan tâm của lãnh đạo Bệnh viện, của Khoa cộng với sự nỗ lực vươn lên nắm bắt, làm chủ những kiến thức y học tiên tiến nhất của cán bộ, y, bác sĩ trong Khoa đã thực sự tạo nên những kỳ tích, nhận được sự tin yêu của bệnh nhân đã và đang điều trị tại Khoa Nội hô hấp, trong đó có người nhà của tôi. Qua lá thư này, tôi thay mặt gia đình và ông Nguyễn Văn Hộ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, y sĩ, bác sĩ và điều dưỡng viên của Khoa Nội hô hấp. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Luận, một bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, trách nhiệm và chuyên môn giỏi. Trong thời gian lưu trú tại Khoa, tôi đã chứng kiến và được nghe rất nhiều lời khen ngợi của bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân dành cho bác sĩ Luận. Bác sĩ luôn hết lòng vì bệnh nhân, thấu hiểu và cảm thông đối với từng hoàn cảnh cụ thể, thực sự là một lương y có tấm lòng từ mẫu. Ngoài ra còn có bác sĩ Duyên, một nữ bác sĩ nhanh nhẹn, ân cần, giỏi chuyên môn, luôn tìm hiểu kỹ để nắm được nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhân; dặn dò tỉ mỉ, tư vấn tận tình việc tuân thủ điều trị và chăm sóc sức khỏe sau điều trị cho bệnh nhân. Và còn một người nữa khiến tôi hết sức cảm động, đó là chị phụ trách bộ phận cấp phát quân trang cho bệnh nhân, một nhân viên mẫn cán, thầm lặng, làm việc đầy trách nhiệm. Tôi đã nhiều lần thấy chị san sẻ những phần ăn mà vì một lý do nào đó bệnh nhân không ăn, cho những người ở các tỉnh xa thăm nuôi người nhà. Tấm lòng đó của chị thật đáng trân trọng!

Qua lá thư này, tôi xin gửi lời tri ân tới tất cả bác sĩ quân y, những người lính mặc áo blouse trắng. Xin chúc các y, bác sĩ, điều dưỡng viên của Khoa nói riêng và Bệnh viện nói chung luôn dồi dào sức khỏe, có tinh thần quyết tâm của Bộ đội Cụ Hồ và tấm lòng yêu thương của một từ mẫu”.

NGUYỄN HỒNG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-cac-y-bac-si-khoa-a5-benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-714995