'Cảm ơn các chú bộ đội thành phố Điện Biên Phủ…'

Nằm trong hành trình 'Quân đội chung tay vì người nghèo', vừa qua, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với các sở, ban ngành trên địa bàn đã trao tặng nhiều suất quà, tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ làm đường điện, đường giao thông cho người dân.

Những việc làm ý nghĩa của các anh như ngọn đuốc tiếp thêm hơi ấm cho nhân dân trên địa bàn chuẩn bị đón một mùa xuân mới.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường làng thuộc bản Pa Pốm xã Thanh Minh, Thượng tá Nguyễn Tiến Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ cho biết: “Để có được cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thông thoáng như thế này đó là công sức của gần 100 cán bộ chiến sĩ Ban CHQS thành phố và Trung đoàn 82 (Quân khu 2) cùng chung tay phát quang, sửa sang”. Nhìn thấy các chú bộ đội mặc quân phục, bà Mà Thị Dỉa, dân tộc Mông ở bản Pa Pốm xúc động ngỡ như gặp người thân: “Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm. Con đường này trước đây toàn ổ gà, ổ vịt, ban đêm trời tối om, cây cối um tùm, nay được các chú về sửa sang, sạch sẽ bà con mừng lắm”.

 Lãnh đạo Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ tặng quà các hộ nghèo.

Lãnh đạo Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ tặng quà các hộ nghèo.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Thanh Minh là một xã thuần nông nằm ở phía Bắc của thành phố Điện Biên Phủ, có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 567 hộ dân. Xã có 7 bản và 2 tổ dân phố. Những năm qua lãnh đạo các cấp luôn trăn trở với Thanh Minh bởi điểm xuất phát thấp, vị trí địa lý không thuận lợi, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và tập quán sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế khiến tỷ lệ hộ nghèo ở xã vẫn còn cao. Mặc dù đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã đã vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên cái nghèo vẫn bám riết địa phương.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với Trung đoàn 82 sửa sang đường giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với Trung đoàn 82 sửa sang đường giao thông.

Ngoài xã Thanh Minh, cũng trong thời gian này, Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ cũng trao nhiều suất quà tới các gia đình chính sách ở các phường, xã trên địa bàn. Chúng tôi ghé thăm nhà bà Lò Thị Lả, dân tộc Mông ở xã Tà Lèng. Bà Lả đã bước tuổi 80, đôi mắt mờ đục, chân tay khòng khèo do dị tật từ nhỏ. Chồng bà Lả mất từ lúc bà còn trẻ. Một nách nuôi 2 người con trai, trong đó người con cả tâm thần không ổn định, những lúc trái gió vẫn chửi mắng bà. Thấy chúng tôi bà Lả lặng im một lúc rồi nghẹn ngào: “Vừa rồi tôi được các chú bộ đội tặng quà, được khám bệnh và cấp thuốc nữa. Tôi già rồi nhưng được sự quan tâm của quân đội của chính quyền địa phương như thế này, có nhắm mắt tôi cũng vui lòng”. Không chỉ riêng bà Lả mà ghé thăm nhiều hộ gia đình khác như nhà chị Lường Thị Binh, tổ 3 phường Him Lam; anh Lý Văn Pá, ở bản Khê Nê… chúng tôi đều cảm nhận được sự thân thiết gần gũi giữa các anh bộ đội và nhân dân. Được biết, trong hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” vừa qua, Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã trao tặng 89 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; giao lưu văn hóa, văn nghệ; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, xây dựng các công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ làm đường điện, đường giao thông với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ cho biết: “Quân đội chung tay vì người nghèo là một chương trình ý nghĩa được lãnh đạo ban chỉ huy rất quan tâm. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đó là tình cảm, trách nhiệm của quân đội đối với nhân dân, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc”.

Bài, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/cam-on-cac-chu-bo-doi-thanh-pho-dien-bien-phu-606111