Cảm động bức thư cuối viết cách đây 50 năm của một liệt sỹ Hà Nội

Nhiều năm sau đồng đội mới trao tận tay cho gia đình bức thư cuối cùng của liệt sỹ Nguyễn Đức Minh (Hà Nội) đến gia đình.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ, cả nước lại cùng tưởng nhớ, tri ân đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Để giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước, hàng triệu người con ưu tú, dũng cảm trên dải đất hình chữ S đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong những ngày đất nước kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã được thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đức Minh (Hà Nội) chia sẻ bức thư cảm động và thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước, gia đình. Đây là bức thư mà liệt sỹ Nguyễn Đức Minh viết trước lúc bước vào thời khắc khốc liệt của trận chiến.

Bức thư cuối cùng này được liệt sỹ Nguyễn Đức Minh được viết cách đây tròn 50 năm gửi về gia đình thông báo về tình hình cuộc chiến cũng như tinh thần lạc quan bước vào cuộc chiến với khí thế quật cường, có thể hy sinh để đánh đuổi quân thù, giải phóng hoàn toàn đất nước.

Ông Nguyễn Đức Đạt, em liệt sỹ Nguyễn Đức Minh đang chia sẻ với PV (ảnh Thành Long).

Cầm trên tay bức thư đã ngả màu, những nét chữ đã nhòe mực theo năm tháng và những kỷ vật của người anh liệt sỹ, ông Nguyễn Đức Đạt (phố Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) không ngăn được cảm xúc khi nhắc đến anh trai đã hy sinh lúc tuổi đời còn rất trẻ: “Gia đình tôi có 8 anh, chị em (6 trai, 2 gái). Anh Đức Minh là thứ hai, sinh năm 1945. Năm 18 tuổi anh lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 308.

Anh Minh hy sinh năm 1969 tại chiến trường miền Nam thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh. Sau nhiều năm anh nằm xuống, gia đình tôi may mắn được một đồng đội cũ của anh tìm đến và trao bức thư này cùng những kỷ vật khác.

Để tìm được gia đình tôi, đồng đội của anh đã rất vất vả. Bởi sau ngày hòa bình giải phóng, gia đình tôi chuyển chỗ ở. Lá thư và những kỷ vật của anh, gia đình tôi luôn giữ gìn cẩn thận để mỗi lần kỷ niệm hay cũng giỗ lại mở ra đọc lại, lau cẩn thận để nhớ về anh”.

Liệt sỹ Nguyễn Đức Minh được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất.

Bức thư của liệt sỹ Nguyễn Đức Minh như một minh chứng cho tình yêu quê hương, đất nước mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc không mảy may đến tình cảm riêng tư. Họ chiến đấu vì lý tưởng, vì đất nước, ý thức của một công dân khi đất nước có kẻ thù xâm lược.

Ông Đạt ngậm ngùi kể: “Ngày còn ở nhà anh tôi rất yêu thương bố mẹ và các anh chị em trong gia đình. Khi đất nước cần anh xung phong lên đường nhập ngũ với khí thế ngút trời, anh bảo với bố mẹ tôi rằng “Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, là thế hệ trẻ con biết nên làm gì và phải làm gì khi Tổ quốc vẫy gọi. Con sẽ chiến đấu và trở về khi đất nước hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước"

Ông Đạt cũng cho biết, ông vô cùng kính mến và tự hào khi có một người anh rất dũng cảm, trong anh như có một niềm tin tất thắng rằng một ngày không xa đất nước sẽ hoàn toàn được giải phóng.

Bức thư liệt sỹ Nguyễn Đức Minh viết trên tờ giấy kẻ ô li dài 4 trang đã thể hiện được tình yêu quê hương đất nước, gia đình bằng những khẳng định chắc nịch sẽ đánh giặc đến ngày toàn thắng. Nội dung bức thư có đoạn xúc động viết:

Bức thư được liệt sỹ Nguyễn Đức Minh viết cách đây 50 năm được gia đình lưu giữ cẩn thận.

“Miền Nam trong những ngày rực lửa – chiến thắng

Ngày 10 – 11/1968

Kính thưa thầy mẹ!

Sau những ngày tháng chiến đấu liên tục với khí thế tổng tấn công toàn miền Nam dậy trời rực lửa. Hôm nay đứa con đi xa chuẩn bị “xuống đường” sau những ngày chỉnh huấn, tranh thủ biên thư về hỏi thăm sức khỏe thầy mẹ và các em cùng bà con trong đại gia đình.

Thưa cha mẹ! Điều đầu tiên con xin chúc cha mẹ và các em của con Huy, Vượng, Đạt, Hà, Hiển, Dung luôn mạnh khỏe, vui tươi, phấn khởi và kinh tế gia đình vững vàng để đón nhận một cái Tết thanh bình và một mùa xuân vĩnh viễn cho dân tộc.

Kính thưa cha mẹ! Còn con, ở trong này tình hình sức khỏe vẫn bình thường có nghĩa là chiến đấu liên tục được. Tuy rằng người có đen và có vẻ “già dặn” hơn ngoài đó nhiều vì bão lửa của các cuộc chiến đấu vừa qua đã tôi luyện cho con một bản năng như vậy – một bản năng đáng quý không thể thiếu được của một người chiến sỹ ngoài chiến trường”.

Thưa cha mẹ! Tuy rằng xa cách quê 3 năm nhưng tình cảm của quê hương, gia đình trong con không thể nào quên, dù trong tiếng cười hay trong nước mắt.

Vì nhiều tháng con nghĩ công lao nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi nấng chúng con nên người thì nay mấy anh em con đều lên đường cầm súng trong mọi tuyến lửa của Tổ quốc để lại cha mẹ già những công việc nặng nhọc mà đáng nhẽ chúng con phải gánh vác trong gia đình.

Chúng con biết lắm và nhớ: “Công cha như núi thái sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Nhưng với cương vị hiện tại, nhiệm vụ hiện tại con sẽ cố gắng đạp bằng mọi gian khổ, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong chiến đấu và công tác để góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam và quyết giành một mùa xuân vĩnh viễn cho dân tộc".

Vũ Phương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cam-dong-buc-thu-cuoi-viet-cach-day-50-nam-cua-mot-liet-sy-ha-noi-a252010.html