Calisto vừa trông em vừa bế anh

HLV Calisto tranh thủ ba ngày nghỉ của đội tuyển Việt Nam để bay vào TP.HCM xem trận khai mạc của Olympic…

Chiều mai, HLV Calisto sẽ dự khán trận khai mạc Cúp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội của đội Olympic Việt Nam trên sân Thống Nhất với tư cách… cố vấn cho HLV Phan Thanh Hùng. Một ngày sau, Calisto lại trở ra Hà Nội tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị sang Ấn Độ ngày 8-10 đá giao hữu. Không phải ông Calisto không có thời gian như hồi năm ngoái hai đội tuyển đá cùng lúc ở hai đầu Nam, Bắc. Vấn đề của ông là đang rất lo lắng cho đội tuyển Việt Nam với nhiệm vụ giữ ngôi vua AFF Cup vào cuối năm nay hơn là Olympic có nghĩa vụ học hỏi ở Asiad. 270 phút vừa qua, đội tuyển Việt Nam dần đi vào ổn định với sự thử nghiệm gần hết những con người Calisto có trong tay nhưng vẫn chưa hết lo. Nếu không thì ông đâu có mong mỏi cái chân của Công Vinh sẽ lành lặn và trở lại phong độ sau hơn hai tháng nghỉ dưỡng thương hậu phẫu. Vẫn còn bốn tuyển thủ trên bốn tuyến làm chỗ dựa cho đàn em U-23 ở tuyến dưới nhưng có thể thấy họ vẫn chỉ là siêu dự bị nếu lên tuyển. Nghĩa là những tinh hoa của bóng đá Việt Nam đã nằm trên đội tuyển quốc gia và mỗi đội tuyển đều có mục đích riêng của mình. Vừa xong Cúp 1.000 năm Thăng Long, HLV Calisto phải chăm lứa Olympic ở sân chơi Eximbank Cup. Ảnh: X.HUY Với đội tuyển quốc gia thì phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup trong khi đàn em Olympic đi chơi Asiad vui học là chính. Cho nên việc ông Calisto chỉ có một buổi giám sát cầu thủ Olympic đá giải giao hữu và vội vàng bay ra với tuyển Việt Nam đủ thấy sự cần thiết lẫn lo lắng cho anh hơn em. Và không phải tự nhiên mà HLV Calisto mấy ngày rảnh rỗi bay vào Nam đính chính với dư luận rằng trợ lý Hùng mới là HLV trưởng đội Olympic, còn ông chỉ là cố vấn. Chắc chắn ông Calisto phải được Phan Thanh Hùng báo cáo đầy đủ hiện trạng ở tuyển Olympic nhưng ông vẫn muốn cộng sự mình tự xoay xở và có trách nhiệm hơn bởi ông còn khối việc phải làm ở tuyển quốc gia. Ông Calisto muốn toàn tâm toàn ý và dành nhiều thời gian hơn cho đội đàn anh có nhiệm vụ giữ ngôi vua Đông Nam Á khó khăn hơn rất nhiều Olympic chinh chiến giải châu Á có tiếng mà không có miếng. Chiều mai, ông Calisto dành thời gian ít ỏi vào Nam “trông” em và ngày hôm sau lại ra Bắc “bế” anh ở đấu trường nhỏ hơn nhưng có tính quyết định lớn hơn. Đội tuyển “hai trong một” HLV Calisto dẫn dắt cùng lúc hai đội tuyển quốc gia và Olympic thế mà nhiều khi ông còn cảm thấy nhàn rỗi. Nhớ hồi tái ký hợp đồng với VFF, ông Calisto muốn “làm thêm” ở CLB Hà Nội T&T nhưng ông đã không được toại nguyện. Mỗi năm ông Calisto gần như chỉ có một nhiệm vụ chính ở đội tuyển quốc gia (AFF Cup) hoặc U-23 (SEA Games) trong vài tháng cuối năm. Ông Calisto giao đội tuyển Olympic cho trợ lý Phan Thanh Hùng làm chính nhưng thực chất ông vẫn là người triệu tập cầu thủ và ra giáo án huấn luyện đồng nhất cho hai đội. Sau hơn hai năm huấn luyện “hai trong một”, ông Calisto vẫn đều đặn ra Bắc vào Nam để huấn luyện hoặc giám sát các đội tuyển và tùy theo giải đấu lẫn mục tiêu, ông sẽ tập trung chăm sóc nhiều hơn cho “anh” hoặc “em”. GIA HUY

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100926105650943p1020c1090/calisto-vua-trong-em-vua-be-anh.htm