Cái kết thảm cho cô gái dám 'cắm sừng' triệu phú U60

Một doanh nhân triệu phú đã siết cổ bạn gái tới chết khi ông ta phát hiện cô gái trẻ dùng tiền của mình để lên kế hoạch cao chạy xa bay.

Peter Morgan, 54 tuổi, một đại gia bất động sản đã bị cáo buộc sát hại Georgina Symonds, 25 tuổi, người tình trẻ của ông ngay tại nhà cô.

Trước đó, Morgan đã dùng trực thăng riêng để đưa bạn gái từ biệt thự nhà vườn sang trọng mà ông đã mua cho cô ở phía nam xứ Wales đến một spa trong một khách sạn sang trọng để hút mỡ bụng.

Công tố viên William Hughes nói với bồi thẩm đoàn rằng, vụ giết người đã được lên kế hoạch rất cẩn thận. Ông cho biết Morgan đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đi đến nhà của nạn nhân để giết cô, bao gồm băng keo và tấm nhựa để bọc cơ thể lại.

Trong khi đó, Symonds đã được thông báo rằng đã mất tích sau khi đi đón con gái năm tuổi của cô từ trường.

Tuy vậy, Morgan, người cha của hai con ở Llanellen, gần Abergavenny, phủ nhận tội giết người.

Công tố viên Hughes cho biết: "Việc giết hại Georgina Symonds đã được dự tính trước bởi Peter Morgan. Sau khi giết chết Georgina ông đã đưa thi thể cô ấy tới một trang trại, để vào trong một tòa nhà ở đó.

"Peter Morgan là một doanh nhân rất thành công và giàu có với một danh mục đầu tư bất động sản lớn…”

Georgina qua lại với Morgan khoảng hai đến ba năm trước khi lên kế hoạch từ bỏ ông này vì bị kiểm soát quá mức.

"Georgina ban đầu đến gặp ông Peter Morgan như một khách hàng bởi cô ấy là gái gọi. Khi đó, cả hai bên chưa hề có mối quan hệ nào mang tính chiếm hữu. Georgina được quyền gặp gỡ các khách hàng khác. Về sau, giữa hai người mới hình thành quan hệ từ công việc sang mức độ thân thiết hơn. Ông luôn tặng cô những món quà đắt tiền", công tố viên William Hughes nói với bồi thẩm đoàn.

Ông thậm chí còn cho cô sống trong căn biệt thự nhà vườn của mình, và mỗi tháng chu cấp 10.000 bảng Anh (12.500 USD) để Georgina không gặp gỡ người đàn ông khác.

Morgan âm mưu giết Symonds sau khi nghi ngờ cô ấy có kế hoạch bỏ trốn cùng bạn trai. Ông biết được bạn trai cô tên là Rich Pete. Kể từ đó, ông ta ngày càng kiểm soát bạn gái.

Công tố viên còn cho biết, ông ta còn cài đặt một thiết bị nghe trộm bí mật, ngụy trang trong ổ cắm điện ở trong nhà của cô. Nó có một băng ghi âm và ghi lại các cuộc gọi điện thoại của cô.

Tòa án cho biết, trước cô siết cổ cô gái đến chết, ông đã nghe được cuộc gọi cô nói với người đàn ông khác rằng cô sẽ lên kế hoạch bỏ trốn cùng với anh ta.

Khai báo với cảnh sát, Morgan cho biết: "Tôi đã bóp cổ cô ấy sáng nay. Tôi đã đưa thi thể của cô ấy đến trang trại Beech Hill Farm. Tôi yêu cô ấy rất nhiều."

Vị tỷ phú U60 còn đưa cho cảnh sát một chiếc chìa khóa và chỉ cho họ tới đúng nơi ông ta ra tay siết cổ bồ trẻ. Tại thời điểm bị sát hại, Georgina và Morgan đã qua lại được khoảng hơn 2 năm. Phiên tòa xét xử vụ án vẫn đang tiếp diễn.

(Theo Theguardian)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/cai-ket-tham-cho-co-gai-tre-dam-cam-sung-trieu-phu-u60-a172589.html