Cái kết đẹp cho câu chuyện cổ tích của chàng trai ngồi xe lăn tìm thấy tình yêu nhờ Facebook

Dù vấp phải rào cản từ gia đình và xã hội, cô gái trẻ đến từ Lạng Sơn và chàng trai quê Thanh Hóa không may mất đi đôi chân trong vụ tai nạn đã có một cái kết đẹp cho tình yêu của mình.

Chuyện tình cổ tích của cô gái Lạng Sơn và chàng trai cụt chân đến từ Thanh Hóa. (Ảnh chụp màn hình)

Giữa năm 2016, chuyện tình cổ tích của cô gái xinh đẹp đến từ Lạng Sơn đem lòng cảm mến chàng trai Thanh Hóa bị mất đi đôi chân sau một tai nạn. Sau một năm trải qua bao sóng gió, cuối cùng cặp đôi đã chuẩn bị "về chung một nhà".

Hai nhân vật chính trong chuyện tình đẹp này là Lường Lệ Giang - sinh năm 1996, quê Lạng Sơn và Đỗ Văn Đồng - sinh năm 1991, quê Thanh Hóa. Hôm qua, chính anh Đồng đã chia sẻ thông tin về đám cưới của mình trên trang cá nhân. Được biết, đám cưới sẽ tổ chức vào ngày 12/1 tới đây. Những bức ảnh cưới giản dị cũng được cả hai hé lộ.

Tấm thiệp hồng của đôi bạn trẻ. (Ảnh: FBNV)

Những bức ảnh cưới đầu tiên cũng được cô dâu, chú rể tiết lộ. (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Để đến được với hạnh phúc của ngày hôm nay, đôi bạn trẻ đã phải trai qua khá nhiều rào cản từ phía gia đình và xã hội.

Giang sinh ra và lớn lên trong gia đình có 3 chị em. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Giang đi làm ở một công ty điện tử ở khu Bắc Thăng Long (Hà Nội). Còn Đồng quê ở Nông Cống, Thanh Hóa.

Gia đình Đồng có 3 anh em trai, bố Đồng mất từ năm Đồng học lớp 11. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, Đồng cùng anh trai tính chuyện xin việc để lo cho cuộc sống, hỗ trợ mẹ già ở quê.

Giang và Đồng quen nhau qua mạng xã hội. Ban đầu nói chuyện, cả hai rất vui và có những ấn tượng tốt về nhau.

Tai họa bỗng nhiên ập đến khi chàng kỹ sư công nghệ không may gặp nạn khi đang trên đường đi làm. Sau một tháng đấu tranh để giành lấy cơ hội sống mong manh, Đồng tỉnh dậy với đôi chân đã không còn lành lặn.

Nói chuyện với nhau hơn một tháng trên Facebook nhưng cho tới thời điểm này, khi Đồng ra Hà Nội điều trị chấn thương Giang mới có cơ hội gặp anh.

Kể từ đây, cô gái sinh năm 1996 ngày càng dành nhiều tình cảm hơn cho chàng trai đầy nghị lựa. Từ một người lành lặn, Đồng phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt đời. Vì đã chót đem lòng cảm mến chàng trai xứ Thanh nên Giang quyết định bớt thời gian những ngày cuối tuần để đến viện chăm sóc anh. Dần dần, tình yêu nảy nở giữa hai người từ lúc nào không hay. Giang cũng giữ cho mình suy nghĩ sẽ dùng tình yêu bù đắp nỗi đau của anh phần nào và không bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân.

Lệ Giang gắn bó với Văn Đồng từ những ngày đầu sau khi anh gặp tai nạn. (Ảnh: Facebook)

Tình yêu không đến một cách dễ dàng với đôi bạn trẻ. Khi biết chuyện, gia đình Giang đã phản đối gay gắt. Người thân cô đưa ra nhiều lý do để cấm cản, trong đó có cả chuyện Đồng thiếu mất đôi chân.

Dù vậy, nhờ tình cảm chân thành dành cho nhau, hai bạn trẻ vẫn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Ban đầu, cả hai xác định đến tháng 8/2016 sẽ tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên thời điểm tổ chức đám cưới chính xác còn tùy thuộc vào quyết định của các bậc phụ huynh ở gia đình hai. Và đến những ngày đầu của năm 2017, khi được sự chấp nhận của hai họ, cặp đôi đã chuẩn bị cho ngày hôn lễ trọng đại của mình.

Trao đổi với PV Vntinnhanh, Lệ Giang cho biết hiện tại cô đang rất hạnh phúc. Cô gái trẻ đến từ Lạng Sơn không hề hối hận về quyết định của mình. Giang cho biết kết hoạch sau khi kết hôn của mình: "Mình định vẫn tiếp tục làm Hà Nội và dành dụm ít tiền để mở cửa hàng tạp hóa."

Khi biết tin mừng này, rất nhiều bạn bè và cả những người không quen biết đã gửi lời chúc phúc cho Giang và Đồng.

Tài khoản S.R - một người bạn của cô dâu tương lai chia sẻ: "Câu chuyện cổ tích thời nay. Ngưỡng mộ em vì đã vượt qua được mọi khó khăn để có cái kết đẹp như thế nầy. Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé Lệ Giang."

"Cuối cùng cũng về một nhà rồi. Chúc anh chị hạnh phúc. Mọi khó khăn đều sẽ qua thôi.", T.N viết.

HT

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/noi-mang/cai-ket-dep-cho-cau-chuyen-co-tich-cua-chang-trai-ngoi-xe-lan-tim-thay-tinh-yeu-nho-facebook-355239