Cái kết của kẻ ham chơi, biếng làm

Dễ dãi, lười lao động và sống buông thả, L.T.H.T (SN 1998, quận Sơn Trà) từng bước sa ngã, tự nhốt tuổi thanh xuân của mình trong chốn ngục tù.

Tại pháp đình, sự đơn độc hiện rõ trong đôi mắt L.T.H.T. Dù biết trước được kết quả sẽ như thế nào nhưng T. không thể đứng vững khi nghe tòa tuyên án. Ham chơi, đua đòi nên từ khi tuổi đời còn rất trẻ, T. đã tìm vui với những trò chơi vô bổ ngoài xã hội. Những đêm vắng nhà của T. tăng dần theo năm tháng… Được sự khuyên bảo của cha mẹ và người thân, T. đôi lần tự nhủ sẽ rời xa những thứ phù phiếm, cố gắng tìm việc làm lo cho bản thân. Muốn có tiền nhưng làm việc gì T. cũng thấy vất vả, cho rằng đồng lương quá ít ỏi không đủ chi tiêu, phấn son… Và rồi, T. tiếp tục quay lại các tụ điểm ăn chơi và gặp P.T.N (SN 1998, trú quận Liên Chiểu). L.T.H.T và P.T.N thuê căn hộ trên địa bàn quận Cẩm Lệ chung sống như vợ chồng. Từ những bước chân lạc lối ban đầu, T. dần lún sâu vào con đường tội lỗi...

Từ giữa tháng 3 đến tháng 9-2022, T. và N. bàn bạc mua ma túy để cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi kiếm lời phục vụ cho sinh hoạt và tiêu xài… L.T.H.T móc nối với hai người lạ. Sau khi thỏa thuận giá cả, N. chở T. đi mua ma túy, mang về căn hộ chia nhỏ, bán lại kiếm lời. Hai lần đầu, cả hai mua 20 gram ketamine và 60 viên thuốc lắc, với giá 31 triệu đồng. Chiều 19-9-2022, T. liên hệ người bán đặt mua 100 viên thuốc lắc, 50 gram ketamine, với giá 28 triệu đồng. Người bán yêu cầu chuyển tiền trước mới giao dịch. Lúc này, T. chỉ còn 18 triệu đồng trong tài khoản, N. mang sợi dây chuyền đến tiệm cầm đồ, cầm cố được 10 triệu đồng và yêu cầu chủ tiệm chuyển vào tài khoản của T. Sau khi nhận ma túy, T. cất giấu ở căn hộ. Tối cùng ngày, khi T. mang 5 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine đi bán cho khách ở trước quán karaoke trên địa bàn quận Liên Chiểu thì bị lực lượng công an bắt quả tang…

Tiền T. kiếm được từ việc làm phi pháp rất nhanh nên con đường vào tù cũng nhanh không kém. Tiếc rằng, khi nhận ra sai lầm, con đường phía trước của T. đã trở nên tăm tối. Khai với hội đồng xét xử, T. cho rằng, do bản thân đua đòi, lười lao động nhưng thích hưởng thụ nên bị cáo phải “bán thân” cho ma túy. “Sức cám dỗ kỳ lạ và lợi nhuận từ ma túy khiến bị cáo không đủ nghị lực để vượt qua. Để rồi bị cáo lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi, đi gieo rắc “cái chết trắng” cho người khác mà không nghĩ đến câu chuyện được - mất phía trước”, T. trần tình.

Hội đồng xét xử cho rằng, tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, làm nảy sinh nhiều tội phạm hình sự khác, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc, bất an trong nhân dân. Đánh giá mức độ, hành vi của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị mức hình phạt nghiêm khắc và được Tòa án nhân dân thành phố chấp nhận tuyên phạt mức án 16 năm tù đối với L.T.H.T và 15 năm tù đối với P.T.N cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cái giá phải trả cho sự buông thả, hám lợi là quá đắt. Khi cảnh sát đưa ra xe đặc chủng chở về trại giam thi hành án, T. liên tục đảo mắt tìm người thân trong vô vọng. Có lẽ, do quá thất vọng và xấu hổ với đứa con gái mà mình từng kỳ vọng nên cha mẹ T. đã buông tay, không muốn đến pháp đình nhìn mặt con sau thời gian dài xa cách. T. lẳng lặng lên xe, chấp nhân chôn vùi tuổi thanh xuân trong bốn bức tường của trại giam.

TRÍ DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202402/cai-ket-cua-ke-ham-choi-bieng-lam-3966708/