Cách nhận biết 'dân chơi không sợ mưa rơi': Đi fest không ngại dầm mưa, khoe giày lấm bẩn
Mới đây, một sự kiện cắm trại kết hợp lễ hội âm nhạc đã diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần. Trong lúc lễ hội âm nhạc phải tạm nghỉ vì trời bất ngờ đổ mưa lớn, thay vì chán nản bỏ về, các bạn trẻ đã cùng nhau chơi đùa dưới màn mưa.
Tưởng chừng các hoạt động vui chơi của giới trẻ sẽ bị hạn chế vì trời bất ngờ đổ mưa lớn vào chiều tối tại Hà Nội khi sự kiện âm nhạc Hay Glamping Music Festival diễn ra. Nhưng hầu hết các bạn trẻ tại đây vẫn nán lại phía dưới sân khấu, người dùng ô, người mặc áo mưa hoặc thậm chí đầu trần dầm mưa ướt sũng để chờ đợi, thưởng thức các màn trình diễn của nghệ sĩ Việt và quốc tế.
Không chán nản vì thời tiết chẳng chiều lòng người, giới trẻ Hà Nội cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc từ siêu đáng yêu đến "cực sung" tại nơi đây.
Lễ hội âm nhạc diễn ra từ 14h30 và kéo dài đến nửa đêm giữa thời tiết trời liên tục đổ mưa rồi lại tạnh. Phần sân đứng của khán giả lại là sân cỏ. Trời mưa khiến sân bị sình bùn, dễ bám bẩn và một số khu vực trở nên trơn trượt khiến BTC chương trình phải liên tục nhắc nhở khán giả giữ an toàn cho chính mình. Thế nhưng, chính sự khó khăn này lại vô tình trở thành một dấu hiệu nhận biết của những Gen Z "cháy hết mình" trong buổi hòa nhạc.