Các điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai tấp nập người du xuân

Sau ngày đầu năm đi lễ chùa, tảo mộ và chúc Tết người thân thì ngày mùng 2 Tết, nhiều người dân Gia Lai bắt đầu xuất hành du xuân. Chính vì thế, các điểm du lịch, danh thắng nổi tiếng trong tỉnh luôn tấp nập người đến vui chơi, thưởng ngoạn.

Phố núi Pleiku ngày mùng 2 Tết nắng nhẹ, trời mát mẻ, rất thuận lợi để du xuân, vui Tết. Trên các tuyến phố, từng dòng người tấp nập du xuân. Đặc biệt, các điểm du lịch nổi tiếng như Đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Di tích thắng cảnh Biển Hồ, Công viên Diên Hồng, Công viên Đồng Xanh… thu hút khá đông người dân đến để vui xuân, dã ngoại.

Quảng trường Đại Đoàn Kết tấp nập người du xuân. Ảnh: Đức Thụy

Không chỉ được mệnh danh là trái tim phố núi Pleiku, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, Quảng trường Đại Đoàn Kết còn thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn bởi Đường hoa xuân được thiết kế rất bắt mắt.

7 giờ sáng mùng 2 Tết, gia đình chị Trần Thái (thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) đã có mặt ở Quảng trường Đại Đoàn Kết vui xuân, cùng rảo bước trên Đường hoa xuân và chụp ảnh lưu niệm với những linh vật rồng tuyệt đẹp nơi đây.

Gia đình chị Trần Thái (thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) có mặt ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku từ rất sớm để chụp được những bức ảnh đẹp nhất. Ảnh: Đinh Yến

Chị Thái bày tỏ: “Ngày đầu năm, tôi dành toàn bộ thời gian để đi chùa, tảo mộ và chúc Tết người thân, gia đình. Hôm nay, mùng 2 Tết, vợ chồng quyết định đưa con gái du xuân tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn TP. Pleiku. Tôi xin chúc mọi người, mọi nhà gặp nhiều may mắn, thành công trong năm mới và mong tất cả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an”.

Để phục vụ người dân du xuân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Quản lý Di tích thắng cảnh Biển Hồ đã trang trí nhiều tiểu cảnh rất bắt mắt như bồn hoa, cổng chào năm mới cùng nhiều tiểu cảnh đồng quê... Chính vì thế, từ sáng mùng 2 Tết, nhiều người dân trên địa bàn thành phố các địa phương trong tỉnh đến du xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp và chụp hình lưu niệm.

Di tích thắng cảnh Biển Hồ đông đúc người dân, du khách trong sáng mùng 2 Tết. Ảnh: Đức Thụy

Theo ông Tô Đình Tấn-Quản lý Di tích thắng cảnh Biển Hồ, chỉ trong 2 ngày đầu năm mới, Di tích đã đón khoảng 10.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Trong trang phục áo dài truyền thống cách tân, chị Lê Thị Diễm Kiều (tổ 4, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cùng bạn bè đến Biển Hồ để chụp hình lưu niệm cũng như ôn lại kỷ niệm thời học trò.

Chị Lê Thị Diễm Kiều (bên phải) chụp hình cùng bạn. Ảnh: Đức Thụy

“Tôi chọn ngày mùng 2 Tết để xuất hành du xuân với mong ước năm mới mọi việc hanh thông. Năm nay, Biển Hồ trang trí rất đẹp, rất nhiều tiểu cảnh để vui chơi, chụp hình lưu niệm nên tôi chọn là điểm dừng chân đầu tiên. Tiếp đó, chúng tôi sẽ lên Quảng trường Đại Đoàn Kết để thưởng ngoạn đường hoa, ngắm linh vật rồng…”-chị Kiều vui vẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Thủy (tổ 6, thị trấn Phú Thiện) vượt hơn 70 km để đến phố núi Pleiku du xuân. Di tích thắng cảnh Biển Hồ là điểm đến đầu tiên của nhóm bạn của chị Thủy.

Chị Nguyễn Thị Thủy (bên phải) chụp ảnh cùng bạn tại thắng cảnh Biển Hồ. Ảnh: Đức Thụy

Chị Thủy cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi hơn những năm trước, rất thích hợp để du xuân. Các điểm du lịch của Pleiku cũng trang hoàng khá lộng lẫy. Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đi hết tất cả những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố như Quảng trường Đại Đoàn Kết, chùa Minh Thành, Công viên Diên Hồng…”.

Công viên Diên Hồng cũng hút khách trong ngày mùng 2 Tết bởi không gian thoáng đãng, mát mẻ và có nhiều điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm gia đình ông Hoàng Văn Tân (thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) đi hơn 20 km cùng 2 cháu nội đến đây để vui xuân, thưởng ngoạn.

Ông Tân cho hay: “5 năm nay, cứ mùng 2 Tết, vợ chồng mình đều đưa 2 cháu đến Công viên Diên Hồng để ngắm cảnh, du xuân. Đặc biệt, ở đây có nhiều khu trò chơi như: đạp vịt, đu quay, xe điện đụng, xe lửa… nên các cháu rất thích thú”.

Tiết trời mùng 2 Tết tại khu vực phía Đông tỉnh như chiều lòng người, nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ thích hợp cho việc xuất hành du xuân, ngắm cảnh đầu năm. Bên cạnh những danh lam thắng cảnh, Khu Di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo cũng thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận đến tham quan, tìm hiểu, thưởng lãm, chụp hình lưu niệm.

Trong trang phục áo dài truyền thống, chị Lê Thị Ngọc Ánh (thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ) nhờ bạn chụp những bức hình bên hoa cây cảnh, công trình di tích thuộc Khu Di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo.

Chị Lê Thị Ngọc Ánh (bìa phải, thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ) chọn trang phục áo dài chụp hình lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: Ngọc Minh

Chị Ánh vui vẻ nói: “Để có những bộ ảnh đẹp trong dịp Tết này, tôi đã mua 3 bộ áo dài truyền thống. Hôm nay, tôi chọn trang phục áo dài màu đỏ tượng trưng cho may mắn để du xuân, tham quan Khu Di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo. Tết năm nay, thị xã đã trồng nhiều hoa, tạo tiểu cảnh giúp cho không gian Khu Di tích thêm sinh động rực rỡ sắc màu. Tham quan khu di tích không những ghi lại được nhiều tấm hình đẹp, ý nghĩa mà còn giúp tôi tìm hiểu, tự hào về di tích lịch sử lâu đời của vùng đất Tây Sơn thượng”.

Tương tự, anh Nguyễn Ngọc Sơn (tổ 2, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) cũng chọn Khu Di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo làm điểm du xuân đầu năm mới.

Anh Sơn bộc bạch: “Tôi kinh doanh, bán phụ kiện điện thoại hơn 10 năm. Ngày mùng 1 Tết tôi mở cửa hàng lấy ngày; chúc Tết bố mẹ và tham quan khu di tích Hồ Nước-Nền Nhà Ông Nhạc. Mùng 2 Tết tôi đưa vợ đi du xuân, ngắm cảnh di tích An Khê trường, An Khê đình, sau đó tham quan, tìm hiểu một số di tích thuộc quần thể Tây Sơn Thượng đạo. Những thông tin, kiến thức từ trải nghiệm thực tế và học tập từ sách báo tôi sẽ truyền đạt lại cho các con thêm tự hào về những chiến công hiển hách của anh em và các tướng sĩ nhà Tây Sơn”.

Còn tại khu vực phía Đông Nam tỉnh, tiết trời ngày mùng 2 Tết cũng khá mát mẻ. Mọi người đều chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để có thể lưu lại những khoảnh khắc bên người thân và gia đình. Một số địa danh như khu du lịch sinh thái Suối Đá 2 (xã Chư Băh) hay khu dã ngoại My Garden (phường Đoàn Kết, cùng thuộc thị xã Ayun Pa) vẫn là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách bởi không khí trong lành, mát mẻ và thiên nhiên tươi đẹp.

Chị Rmah H'Yun (thôn Plei Kte Lớn, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) cùng gia đình vui xuân tại khu dã ngoại My Garden (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Vũ Chi

Chọn cho mình bộ áo dài đỏ rực rỡ, chị Rmah H’Yun (thôn Plei Kte Lớn, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) cùng chồng và con gái nhỏ ghé thăm khu dã ngoại My Garden từ khá sớm. Chị H’Yun cho hay: “Tết là dịp để các thành viên trong gia đình dành thời gian cho nhau vì vậy vợ chồng tôi quyết định cùng con gái đi chơi xuân. Phong cảnh ở khu dã ngoại rất đẹp với nhiều loại hoa tươi như hoa cánh bướm, hướng dương, cúc… Cả gia đình đã có thời gian thư giãn tuyệt vời và chụp được nhiều hình ảnh đẹp cùng nhau.

Với cách bài trí bắt mắt, khu vực Quảng trường thị xã Ayun Pa cũng thu hút khá đông người dân đến tham quan, chụp ảnh trong dịp Tết Giáp Thìn.

Bà Huỳnh Thị Thu Ái (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) vui vẻ chia sẻ: “Dạo một vòng quanh thị xã dịp Tết, tôi thực sự ấn tượng với tượng rồng gỗ cao hơn 2 m được đặt tại Quảng trường. Xung quanh còn có rất nhiều hoa tươi tạo không gian tràn ngập sắc xuân. Tôi đã cùng con cháu chụp hình lưu lại để giới thiệu với bạn bè. Hy vọng thời gian tới thị xã sẽ có thêm nhiều điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách gần xa. Sang năm Giáp Thìn xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý”.

Bên cạnh đó, nhiều người chọn ngày mùng 2 Tết để du xuân ngoại tỉnh cùng gia đình. Sau ngày đầu năm dành thời gian đi chùa, chúc Tết người thân, gia đình bên chồng, sáng nay vợ chồng chị Nguyễn Thụy Kiều (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) đã xuất hành về tỉnh Bình Định.

Chị Nguyễn Thụy Kiều (thứ 3 bên phải) chụp hình cùng đại gia đình bên chồng trước khi xuất hành du xuân về quê tỉnh Bình Định. Ảnh: Quang Tấn

Chị Kiều cho biết: “Lấy chồng xa quê nên mỗi dịp Tết đến, xuân về, vợ chồng đều sắp xếp thời gian hợp lý để đón Tết cùng cả 2 bên gia đình nội, ngoại. Năm mới, tôi chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc công việc của 2 vợ chồng luôn thuận buồm, xuôi gió”.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/cac-diem-du-lich-noi-tieng-cua-gia-lai-tap-nap-nguoi-du-xuan-post265761.html