Các CLB 'đau đầu' với ngoại binh

Trong tốp 5 chân sút dẫn đầu sau vòng 5 V.League, có đến 4 lính đánh thuê. Điều này cho thấy ngoại binh chiếm vai trò rất quan trọng ở các CLB, thậm chí quyết định sự thành bại.

Vừa gia nhập Hà Nội FC, Djuro Zec đã phải chia tay với mùa giải

Tuy nhiên, bên cạnh những bản hợp đồng hớ, những trường hợp chậm thích nghi, hòa nhập với lối chơi của đội bóng mới, các CLB còn đang đau đầu bởi hàng loạt “ông Tây” không thể sử dụng.

Do thời gian nghỉ quá dài, sau gần 4 tháng chưa “làm nóng” đầy đủ nên trong quá trình rèn thể lực nặng, thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho V.League trở lại, hàng loạt ngoại binh đã bị chấn thương.

Tại giải giao hữu tứ hùng miền Trung trên sân nhà, tiền vệ Oojong Mark của SLNA đã bất ngờ bị chấn thương gãy xương mác, cần phải 3 tháng chữa trị mới có thể tập luyện trở lại, coi như chia tay với mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Việt Nam. Đây thực sự là mất mát lớn cho HLV Nguyễn Huy Hoàng, bởi tân binh từng 2 lần khoác áo đội tuyển Cameroon này được xây dựng trong vai trò tổ chức, kiến tạo lối chơi của đội bóng xứ Nghệ mùa này. Đầu mùa, SLNA cũng đã phải chia tay Basit để thay bằng Oseni và bây giờ là Oojong Mark.

Một tiền vệ tổ chức khác là Oliveira Pinto của CLB Thanh Hóa cũng dính chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Mất cầu thủ Brasil đa năng này (khi cần có thể được đẩy lên chơi tiền đạo) khiến thời gian qua HLV Ljupko Petrovic phải thử nghiệm hàng loạt nội binh và nhận những trận thua nặng ở các trận đấu tập huấn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA.

Viettel thì phải chấp suất ngoại binh thứ 4 ở 3 trận vòng bảng AFC Cup vừa qua, do tiền đạo người Brasil đã gắn bó 3 mùa liên tiếp - Caique vẫn chưa bình phục. Đội bóng cùng thủ đô - Hà Nội FC cũng đang phải ráo riết tìm ngoại binh thay thế cho tân binh người Serbia Djuro Zec phải nghỉ 9 tháng vì đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu tập với CLB hạng Nhất Phù Đổng ngay trước trận đá bù vòng 3 với Nam Định.

Vấn đề là phải đến ngày 21-7, tức sau vòng 8, thị trường chuyển nhượng giai đoạn 2 V.League mới mở cửa, các CLB chỉ được đăng ký mới, thay đổi ngoại binh từ vòng 9. Điều này đồng nghĩa các đội bóng sẽ phải chơi chấp “Tây” trong ít nhất 4 trận, từ vòng 5 đến vòng 8. Chẳng hạn như HAGL đã chính thức ký hợp đồng với trung vệ An Sae-hee để thay cho Kim Dong-su trở về Hàn Quốc nhưng vẫn chưa thể sử dụng, trận gặp Bình Định vừa qua chỉ xuất phát với duy nhất trung vệ Mauricio (vì lý do sức khỏe, đến hiệp 2 Brandao mới vào sân).

Với quan niệm “yếu trâu hơn khỏe bò” và khoán trắng mặt trận tấn công cho ngoại binh của nhiều CLB ở V.League, đây sẽ là một thiệt thòi rất lớn. Ngoài ra, một cái khó khác là không dễ để tìm “hàng” chất lượng để bổ sung, thay thế chỉ cho 3 tháng còn lại của V.League (giải sẽ kết thúc vào ngày 20-11). Trừ những trường hợp đang thất nghiệp vì yếu kém không được đội bóng nào chiêu mộ, hầu như không cầu thủ nước ngoài nào chấp nhận ký hợp đồng đá 3 tháng rồi sau đó không biết mình đi đâu, về đâu. Nếu có ký thì họ sẽ đòi giá chuyển nhượng, lót tay rất cao.

Kể từ khi V.League mở cửa cho cầu thủ nước ngoài, 17/19 mùa giải danh hiệu Vua phá lưới đều ghi danh ngoại binh. Trong đó, Gaston Merlo, tiền đạo hiện vẫn thi đấu cho CLB Sài Gòn ở tuổi 37 với cái tên nhập tịch Đỗ Merlo, lập kỷ lục với 4 lần là “vua phá lưới”. Dù chỉ 2 lần nhưng Hoàng Vũ Samson (hiện khoác áo CLB TP.HCM) lại là chân sút ghi nhiều bàn thắng trong lịch sử V.League với 201 pha lập công (Merlo 157 bàn).

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202207/cac-clb-dau-dau-voi-ngoai-binh-3124073/