Ca sĩ trẻ Huyền Trang: 'Tôi tiếp nối giấc mơ làm ca sĩ của mẹ'

'Trước đây, mẹ cũng rất muốn làm ca sĩ nhưng do gia đình không có điều kiện nên dang dở ước mơ. Vì thế mà bây giờ mẹ dồn hết mọi tâm huyết cho tôi. Mẹ bảo thấy tôi đứng trên sân khấu cảm giác như mẹ cũng được đứng trên sân khấu', ca sĩ Huyền Trang chia sẻ.

PV: Huyền Trang là một trong những cái tên nổi bật của cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc năm 2023. Giải Nhì chung cuộc tại cuộc thi này đã thay đổi Huyền Trang như thế nào?

Huyền Trang: Với bất kỳ sinh viên Nhạc viện (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) nào thì giải thưởng có được từ cuộc thi Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc đều là niềm mơ ước. Đây là một cuộc uy tín và danh giá dành cho giới Thính phòng – Nhạc kịch – Hợp xướng vì thế ai cũng muốn tham gia. Tôi đã rất vui và hãnh diện khi được trao giải Nhì ở vòng bảng A. Giải thưởng là niềm khích lệ, là động lực để tôi nỗ lực hơn trong con đường học tập và làm nghề của mình sau này. Giải thưởng giúp tôi củng cố thêm niềm tin rằng việc lựa chọn thính phòng để theo đuổi là hoàn toàn sáng suốt.

Cô giáo Lan Anh, bố mẹ và gia đình rất tự hào về tôi. Từ khi có giải thưởng, tôi cũng có nhiều lời mời biểu diễn hơn. Tôi luôn cảm thấy thăng hoa với những điều xung quanh.

PV: Đây là cuộc thi danh giá dành cho giới Thính phòng – Nhạc kịch – Hợp xướng ai cũng mơ ước được tham gia cuộc thi này để có cơ hội cọ sát, thế hiện tài năng và vươn tới giải thưởng. Vậy bạn gặp áp lực gì khi tham gia cuộc thi?

Huyền Trang: Lúc mới vào học ở Học viện Âm nhạc, tôi may mắn khi được cô Lan Anh nhận giảng dạy trực tiếp. Thời điểm đó, cô Lan Anh rất bận bịu vì vừa tham gia công tác giảng dạy, vừa biểu diễn, vừa chuẩn bị cho live concert của cô. Trước khi đồng ý nhận tôi làm học trò, cô có phần e ngại khi thấy tôi bé tin hin. Cô có hỏi: “Bé thế này thì có học được không?”. Tuy nhiên, sau đó cô Lan Anh vẫn nhận lời giảng dạy cho tôi.

Theo học cô Lan Anh được khoảng 4 tháng thì cuộc thi Thính phòng – Nhạc kịch – Hợp xướng năm đó diễn ra. Cô có bảo, 4 năm sau sẽ cho tôi tham gia cuộc thi này. Lúc đó, tôi không dám mơ ước xa vời nhưng vẫn le lói lên một niềm hy vọng. Và năm ngoái, khi cuộc thi diễn ra, tôi đã được cô động viên và tạo điều kiện cho tham gia cuộc thi Thính phòng – Nhạc kịch – Hợp xướng toàn quốc. Cô đã rất tâm huyết khi chọn cho tôi một bài dài nhất và khó nhất để thi. Nhưng bài dài tới 25 mặt giấy, vượt quá thời lượng cho phép của cuộc thi nên đã tôi đã phải tạm gác lại bài đó.

Cuộc thi diễn ra tháng 11/2023 thì tháng 9/2023, hai cô trò mới bắt đầu ôn luyện. Trong vòng 2 tháng, cả hai cô trò đánh vật với 7 bài hát. Nhiều người hỏi tôi chọn cho 7 bài khó thế liệu có kịp luyện trong 2 tháng không vì các bạn khác chọn bài dễ hơn, tôi chỉ biết trấn an mọi người và cố gắng. Trong vòng một tuần, tôi đã luyện được hòm hòm 4 bài cô giao và tập ghép đàn.

Phải nói là cô giáo rất thương và lo lắng cho tôi. Trước khi ghép đàn, cô phải gọi điện cho pianist dặn dò đủ thứ. Đến với cuộc thi, bên cạnh việc muốn được cọ sát để học hỏi thì tôi cũng đặt mục tiêu cho mình nên đã rất quyết tâm, cố gắng. Giải Nhì chung cuộc là kết quả ngoài mong đợi. Chắc thiếu mất một chút may mắn để chạm tay vào giải Nhất.

PV: Được biết, trước đó Huyền Trang cũng từng tham gia một số cuộc thi âm nhạc. Kinh nghiệm của những lần thi đó đã bổ trợ Huyền Trang thế nào khi “chinh chiến” trong Cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch – Hợp xướng toàn quốc?

Huyền Trang: Trước khi “chinh chiến” tại Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch – Hợp xướng toàn quốc đã tham gia một số cuộc thi âm nhạc rồi nên đã có chút ít kinh nghiệm. Thậm chí, khi mọi người thấy tôi tham gia cuộc thi này còn hỏi lại là tham gia thế có nhiều quá không. Và vì lẽ đó mà mọi người mong chờ xem tôi sẽ thể hiện như thế nào trong cuộc thi này.

Thường ở các cuộc thi khác thì tôi hát nhạc Việt là chủ yếu, còn trong Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch – Hợp xướng toàn quốc thì tôi hát nhạc Tây nên mọi người tò mò không biết tôi sẽ thế nào. Và đó mới là áp lực khiến tôi phải cố gắng rất nhiều. Tôi không muốn phụ sự kỳ vọng của cô giáo và cũng không muốn khiến mọi người thất vọng. Tôi muốn mọi người thấy được sự đa di năng của mình trong âm nhạc.

Quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, do thời tiết miền Bắc nóng lạnh thất thường nên cũng gây nhiều bất lợi cho các thí sinh, trong đó có tôi. Phải hơn 90% thí sinh bị sốt xuất huyết, cảm cúm, viêm họng… Và cô giáo Lan Anh thường xuyên quan tâm, hỏi han và động viên. Tôi cảm thấy may mắn vì trong thời gian ôn luyện và chuẩn bị cho cuộc thi tôi gần như không bị ốm lần nào, sức khỏe rất ổn định. Ngày nào, tối nào tôi cũng tập luyện hết. Trong vòng 2 tháng đó, tôi ăn ngủ nghỉ với 7 bài hát mang đi dự thi. Nhà trường cũng rất tạo điều kiện để tôi được tập trung cho cuộc thi.

PV: Sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình – cái nôi của chèo. Tại sao Huyền Trang lại chọn theo đuổi thính phòng mà không chọn theo nghệ thuật truyền thống?

Huyền Trang: Ngày xưa đi học, tôi cũng tham gia biểu diễn múa, chèo tại trường học nhưng mẹ tôi không muốn tôi theo chèo hay chầu văn mà muốn theo tân nhạc. Từ lớp 6 đến lớp 9, mẹ cho tôi theo học âm nhạc ở các trung tâm. Các thầy cô thấy tôi có giọng hát phù hợp hát nhạc trữ tình và nhạc cách mạng nên hướng cho tôi thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mọi người xung quanh thấy mẹ đầu tư cho tôi học cứ thắc mắc: “Quái, sao nó đầu tư cho con gái học nhiều thế?”.

Sau khi tôi vào Trung tâm Âm nhạc học được khoảng 1 tháng thì thầy Thái (người dạy âm nhạc cho Huyền Trang thuở ban đầu ở Thái Bình - PV) cho tôi hát những bài chuyển giọng một cách nhẹ nhàng, không quá sức. Thầy bảo tôi có năng khiếu, có thể lên Hà Nội học được. Sau đó thầy Thái hướng dẫn tôi học bài “Cô gái vót chông”, học bài đó xong tôi khóc luôn. Tôi không dám thổ lộ với thầy mà về tâm sự với mẹ: “Mẹ ơi, con không thích học thầy nữa tại dòng nhạc này con không thích”. Tại đợt đó, tôi mới 12 tuổi mà đã học hát “Cô gái vót chông” quả là quá sức.

Trong suy nghĩ non nớt lúc đó, tôi cứ nghĩ cho rằng, dòng nhạc này chỉ có ông bà, bố mẹ, cô chú mình nghe chứ làm gì có ai nghe. Nhưng sau khi học được vài buổi bài “Cô gái vót chông” rồi biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc của xã thì mọi người rất khen ngợi. Tự dưng tôi có động lực và hứng thú hơn, về nhà suốt ngày mở bài “Cô gái vót chông” do cô Lan Anh hát để nghe.

PV: Theo đuổi âm nhạc Thính phòng, có bao giờ Huyền Trang thấy sự lựa chọn của mình là mạo hiểm?

Huyền Trang: Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ đó. Khi theo học cô Lan Anh, được tiếp xúc với môi trường âm nhạc một cách trực tiếp, được tham gia biểu diễn… tôi nhận thấy mình quá may mắn khi tìm được đúng môi trường để thỏa sức vẫy vùng, người ta thường ví von là “cá gặp nước”. Cô Lan Anh không chỉ rèn cho tôi biết hát nhạc Tây mà còn hát nhạc Việt. Sau khi tham gia Sao Mai xong thì tôi thấy sự tiến bộ của mình rất vượt bậc, không chỉ là cô bé học hệ Trung cấp thanh nhạc như bình thường nữa.

Đợt học Trung cấp tôi chỉ loanh quanh với những bài Tây đơn giản. Nhưng thi Sao Mai xong tôi hát được nhiều bài nhạc Việt với kỹ thuật đóng chữ như thế nào.

Khi thi Thính phòng - Nhạc kịch – Hợp xướng toàn quốc, cô toàn chọn cho tôi bài từ 15 mặt giấy trở lên, bài tốt nghiệp là 25 mặt. Vì thế, khi hát bài nào 5 – 6 mặt tôi lại thấy đơn giản quá. Tôi thích thử thách mình những cái gì khó khăn để có động lực mà tiến bộ.

PV: Theo học cô giáo Lan Anh từ hệ Trung cấp lên Đại học, Huyền Trang cảm nhận cô giáo của mình là một người như thế nào?

Huyền Trang: Cô là một người nhẹ nhàng, vui tính. Nhiều khi làm gì đó khiến cô phật ý là cô góp ý ngay rồi vui vẻ trở lại chứ không để bụng bao giờ. Cô thấy tôi thiếu thứ gì mà cô có là cô cho luôn chứ không nghĩ ngợi hay lăn tăn điều gì. Trong nghề, tôi cũng thấy cô là người có tâm và có tầm.

PV: Trong gia đình, ai là người ủng hộ Huyền Trang nhất?

Huyền Trang: Nhà tôi không có ai theo nghệ thuật nhưng mẹ tôi lại rất yêu thích âm nhạc. Trước đây, mẹ cũng rất muốn làm ca sĩ nhưng do gia đình không có điều kiện nên dang dở ước mơ. Vì thế mà bây giờ mẹ dồn hết mọi tâm huyết cho tôi. Mẹ bảo thấy tôi đứng trên sân khấu cảm giác như mẹ cũng được đứng trên sân khấu. Nên hầu hết các cuộc thi hoặc sự kiện âm nhạc của tôi mẹ đều bắt xe từ Thái Bình lên Hà Nội tham dự, cổ vũ, động viên. Mẹ rất thích khoảnh khắc nhìn thấy tôi đứng trên sân khấu biểu diễn.

PV: Cảm ơn Huyền Trang!

Các giải thưởng âm nhạc Huyền Trang đạt được:

- Giải Nhì Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023

- Giải Nhì Giọng hát trẻ Thanh âm Hà Nội 2023

- Giải Đặc biệt Cuộc thi Kyushu Music Concours 2023 tại Nhật Bản

- Chung kết Sao Mai miền Bắc 2022

- Giải Triển vọng Sao Mai Hải Phòng 2022

- Top 6 Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017

Thiếu Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/ca-si-tre-huyen-trang-toi-tiep-noi-giac-mo-lam-ca-si-cua-me-post1085025.vov