Ca sĩ Trần Thụy Miên hoang mang vì người giúp việc 'lươn lẹo', bịa cả chuyện bố chết

Vụ việc ca sĩ Trần Thụy Miên, Á quân Sao Mai 2013 dòng nhạc dân gian 'bóc phốt' người giúp việc 'lươn lẹo' đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Bịa chuyện như... phim

Trước đó, chiều 19/3, Trần Thụy Miên đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, trong đó cho biết, thời điểm tháng 11/2023 gia đình tuyển giúp việc để trông hai con nhỏ. Trong lúc chờ người quen sắp xếp thì cô liên hệ qua trung tâm và được giới thiệu một nữ giúp việc.

Bài đăng trên mạng xã hội "tố" người giúp việc "lươn lẹo". Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ, người này tên Đ.T.T. (SN 1985, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam). Khi đến nhận việc, người phụ nữ kể hoàn cảnh chồng mất và một mình nuôi 3 con trai. Dù mới làm được vài ngày nhưng liên tục ứng lương, mỗi tháng xin về quê 3-4 lần.

"Vì thấy tin tưởng và thương hoàn cảnh mẹ đơn thân nên tôi luôn tạo mọi điều kiện để chị T. đi lại", Trần Thụy Miên nói.

Tuy nhiên, mọi chuyện "bi hài" cũng xuất hiện nhiều hơn. Nữ ca sĩ kể: "Khi gia đình tuyển thêm giúp việc, chị T. sẽ tìm cách gây mâu thuẫn để người kia bị đuổi. Đỉnh điểm là việc chị T. đốt chiếc áo lông trị giá hơn 15 triệu đồng của tôi và đổ tội cho người giúp việc mới, mà sự thật mãi sau này tôi xem lại camera kín trong nhà mới rõ".

Không dừng lại ở đó, người giúp việc U40 này còn liên tục bịa những câu chuyện như "đạo diễn phim dài tập".

Theo đó, chị T. kể ở quê có ao cá chép sạch, nhờ chủ nhà mua ủng hộ. Dịp Tết ở lại làm, nhưng đến mùng 5 "khóc vật vã" xin về quê với lý do: "Bố chị bị điện giật chết cháy, bây giờ mới phát hiện ở hồ cá, mọi người đang vớt lên". Cách đây ít ngày, lại xin về cúng tuần 35 ngày cho bố.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi một người bán hàng ở chợ đến đòi tiền nợ. "Lúc đó tôi mới biết "cá nuôi ao nhà" lâu nay là mua từ người này. Xin về quê cúng bố nhưng vẫn xuất hiện ở chợ gần nhà tôi mua nợ thịt chó, baba đi nhậu và bảo người bán qua địa chỉ nhà tôi lấy tiền", Trần Thụy Miên kể.

Sau khi bàng hoàng bởi lời kể của người bán hàng, cô đã ngay lập tức nhận ra điều bất thường trong những câu chuyện của nữ giúp việc.

"Tôi gọi điện về quê chị T. và sốc khi biết sự thật bố người này vẫn đang sống, không hề có chuyện điện giật chết cháy", nữ ca sĩ cho hay.

Trần Thụy Miên cũng cho rằng, hiện đã không liên lạc được với nữ giúp việc. Việc đăng tải trường hợp bản thân mình gặp phải lên mạng xã hội nhằm cảnh báo tới mọi người.

Trần Thụy Miên đăng bài viết lên mạng để cảnh báo mọi người. Ảnh: NVCC

Bi hài chuyện thuê giúp việc

Sau khi Trần Thụy Miên chia sẻ công khai câu chuyện này trên mạng xã hội, số đông bày tỏ sự bất ngờ, giận dữ về hành xử của người giúp việc.

"Con người mà bất chấp tất cả, bịa cả việc bố mình "bị điện giật cháy đen"… thì quá thất đức, quá kinh khủng. Cũng may nhà mình không còn giữ loại người này trong nhà. Cứ tưởng tượng mà rùng mình", chị Nguyễn Thùy bày tỏ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện mà mình gặp phải khi thuê người giúp việc.

Đồng cảm với Trần Thụy Miên, chị Nguyễn Lê Nhật chia sẻ gia đình từng gặp vụ lừa như vậy nên hiểu hơn ai hết. "Người giúp việc thuê qua trung tâm, mới làm được vài ngày đã nói dối chồng bị đột quỵ chết, xin trả hết lương. Vì tin tưởng và thương tình nên mình cũng trả lương nguyên tháng và còn cho thêm tiền. Bố chồng mình còn chở ra tận bến xe để về quê. Đến hôm sau mới biết qua người khác là chồng không chết và người giúp việc ấy đang đi làm chỗ khác", chị Nhật kể.

Chị Thanh Thảo cũng gặp tình huống "dở khóc dở cười" khi thuê người giúp việc. Theo đó, chị thuê một người giúp việc qua trung tâm. Sau khoảng 3 tháng, đúng dịp Tết nhận lương, thưởng xong thì nói phải về quê trông cháu. Tuy nhiên, sau Tết lại thấy người này vẫn đứng dưới sảnh tòa nhà chung cư và đang trông con cho một gia đình khác.

Không chỉ thế, nhiều gia đình còn gặp hàng loạt các tình huống rất khó chịu khi thuê giúp việc như người giúp việc đòi trả lương tháng nhuận, hay cắm xe của chủ nhà, trộm tiền...

"Mình từng phát điên vì giúp việc đến nỗi tặc lưỡi cả nhà bảo nhau mỗi người thêm chút việc còn hơn là cố nuôi thêm "cáo" trong nhà. Và từ lúc cho người giúp việc nghỉ, tuy việc nhà có hơi vất vả nhưng nhà mình yên ổn hẳn", chị Cung Nhung bày tỏ.

Cần kiểm tra kỹ thông tin

Trao đổi về vấn đề thuê và quản lý người giúp việc, bà Nguyễn Ngọc Anh, phụ trách một Trung tâm giới thiệu người giúp việc ở Hà Nội chia sẻ, kể cả khi được họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu, chủ nhà chỉ nên tuyển những người giúp việc có xác nhận thân nhân, lý lịch rõ ràng để tránh rủi ro. Khi chọn người cần chú ý tới khả năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và sức khỏe của họ.

Nếu thông qua môi giới, cần tìm đến những cơ sở uy tín, chọn lọc người giúp việc có nguồn gốc, giấy tờ rõ ràng. Đồng thời nên lựa chọn cơ sở cung cấp có huấn luyện các kỹ năng làm việc nhà cho người giúp việc, có hợp đồng cam kết về trách nhiệm khi có những vấn đề vi phạm pháp luật liên quan đến giúp việc.

"Đặc biệt cần tránh trường hợp vì gấp mà tìm vội vàng, miễn có giúp việc là được. Như vậy sẽ rất nguy hiểm, dễ có trường hợp để kẻ gian giả danh giúp việc trà trộn vào nhà, gây nguy hại cho chủ nhà", chị Ngọc Anh nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Phạm Ba Đô - Giám đốc Công ty Luật SJK (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc thuê người giúp việc cần được lập thành hợp đồng với các điều khoản cụ thể, trong đó thể hiện rõ quyền và trách nhiệm của hai bên.

Điều này nhằm hạn chế vi phạm pháp luật, người giúp việc an tâm làm việc, đồng thời đây cũng là căn cứ pháp lý khi có tranh chấp xảy ra.

"Khi đưa người giúp việc vào nhà, bên thuê cần yêu cầu họ cung cấp các giấy tờ cần thiết như bản sao y căn cước công dân, hộ khẩu, số điện thoại liên hệ ở quê, chụp lại ảnh của người giúp việc và nói rõ với họ, những giấy tờ này sẽ được chuyển đến công an để điều tra khi có sự cố xảy ra, trừ trường hợp, việc thuê thông qua một bên thứ ba", Luật sư Đô nói.

Chí Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ca-si-tran-thuy-mien-hoang-mang-vi-nguoi-giup-viec-luon-leo-bia-ca-chuyen-bo-chet-309808.html