Ca sĩ Như Quỳnh tuổi 54 vẫn thấy mình trẻ, tiết lộ điều đặc biệt

Ở tuổi 54, Như Quỳnh tự nhận tâm hồn mình vẫn trẻ trung. Trải qua nhiều biến cố, chị trân trọng cuộc sống, tận hưởng niềm hạnh phúc bên người em trai đặc biệt.

Vực dậy, đứng vững sau biến cố

- Kế hoạch đón Tết năm nay của chị ra sao?

Năm nay tôi đón Tết cùng người thân ở Mỹ. Sau một năm làm việc miệt mài, tôi muốn dành thời gian cho gia đình.

Ở xứ người, tôi cố gắng làm đủ các tập tục truyền thống người Việt trong ngày Tết. Tiểu bang nơi tôi sống có khá đông kiều bào nên không thiếu các hoạt động du xuân. Vui nhất là được nghe tiếng pháo nổ, sửa soạn mâm cỗ, mặc chiếc áo dài đi chúc Tết, lễ chùa đầu năm… Có lẽ năm sau tôi sẽ sắp xếp để được đón Tết ở quê hương.

Ca sĩ Như Quỳnh.

- Như Quỳnh nổi tiếng đắt show hải ngoại. Lịch trình của chị những ngày này hẳn rất bận rộn?

Như mọi năm, tôi chạy show khá nhiều dịp Tết. Nghệ sĩ chúng tôi tìm niềm vui trong công việc, biểu diễn phục vụ khán giả. Ở hậu trường, anh em nghệ sĩ xúm xít ăn uống, trao nhau lời chúc an lành.

Nửa ngày còn lại tôi trở về nhà để được đón Tết ta. Như thường lệ, tôi tự tay chuẩn bị các món thịt kho nước dừa, bánh chưng, mua dưa hấu, xếp mâm ngũ quả…

Khi mọi việc tươm tất, tôi dành thời gian cho bản thân. Đôi khi tôi tự lái xe đến công viên hay bãi biển, một mình ngắm cảnh vật, cảm giác thật nhẹ nhàng, bình yên.

- Một ngày của chị ở Mỹ diễn ra thế nào?

Đặc thù công việc tôi diễn show đêm, ban ngày dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi ngủ dậy khá trễ, sau giờ ăn trưa sẽ dành thời gian tập nhạc, thu âm. Buổi chiều tôi ngồi uống trà, vào bếp nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng tôi tụ tập bạn bè ăn uống, đi chơi xã giao. Cuộc sống ở Mỹ đơn giản chỉ vậy thôi, tôi vốn dĩ quen rồi.

- Mấy năm qua cuộc sống Như Quỳnh xảy ra nhiều biến cố. Ai là người bên cạnh hỗ trợ, làm điểm tựa giúp chị vượt qua?

Tôi có người em đặc biệt bên cạnh chia sẻ, là điểm tựa vững vàng. Bạn ấy kín tiếng, không muốn xuất hiện công khai nên tôi phải tôn trọng, giữ bí mật.

Bản thân tôi ý thức được rằng sau khi ánh đèn sân khấu tắt, bước ra khỏi tấm màn nhung trở về với đúng người phụ nữ tên Quỳnh Như chứ không phải ca sĩ Như Quỳnh. Tôi cũng sống cuộc đời bình thường như bao nhiêu người ngoài kia.

- Chị tự ‘chữa lành’ cho bản thân thế nào sau quãng thời gian tăm tối?

Khi trải qua biến cố mất người thân, tôi càng trân quý từng khoảnh khắc cuộc sống. Tôi luôn cố gắng dành thời gian cho người thân xung quanh, tranh thủ nói lời yêu thương họ. Cuộc sống này vô thường, khi mất rồi không mang theo được gì. Điều duy nhất ở lại chỉ có thể là những điều tốt đẹp đã trao đi.

Đã có lúc tôi rơi xuống đáy, tuyệt vọng tới cùng cực. Bây giờ tôi đang trở lại và không ngừng nuôi hy vọng lạc quan. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng đứng vững, không đánh mất cơ hội hay làm cho mọi người thất vọng.

Như Quỳnh vực dậy sau biến cố cuộc sống liên tiếp.

- Nhiều người quan tâm sức khỏe của Như Quỳnh, còn chị chăm sóc bản thân ra sao?

Tôi nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và tập thêm môn yoga thời gian gần đây. Tôi tập hít thở, thả lỏng điều hòa cơ thể, giữ suy nghĩ tích cực vì điều này quan trọng để có trạng thái tốt.

Tôi vẫn thường xuyên thăm khám định kỳ, có bác sĩ quen theo dõi sức khỏe. Khi cảm thấy mọi thứ quá tải, tôi cho phép tạm dừng để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. May mắn sức khỏe tôi hiện ổn định, tinh thần phấn khởi hơn trước nhiều.

Phước phần vì có con gái ngoan, hiểu chuyện!

- Con gái chị Đông Nghi nay đã lớn. Đâu là sợi dây liên kết giữa chị và con gái?

Con bây giờ đã lớn, biết tự lập và chăm sóc bản thân. Con ý thức được mẹ làm công việc hay đi lưu diễn nhiều nên luôn chủ động trong sinh hoạt, học tập.

Tôi thường xuyên chủ động gọi video call (gọi điện thấy hình), trao đổi với con về mọi việc trong cuộc sống, học tập. Bất cứ khi nào con cần, tôi đều có mặt. May mắn con rất ngoan, hiểu chuyện, lại học giỏi, đó là phước phần của tôi.

Như Quỳnh và con gái Đông Nghi.

- Con gái chị có khiếu nghệ thuật, chị có định hướng con theo nghề ca hát?

Tôi nghĩ do con có dòng máu của mình nên thích hát, nhảy. Tôi mong con được phát triển tự nhiên nhất, không muốn vì tên tuổi của mẹ hay vì bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tương lai, lựa chọn của bé.

Thời gian đoàn tụ, tôi cố gắng chỉ dạy con tập hát tiếng Việt. Hai mẹ con vào bếp nấu các món như: cơm, bún riêu, phở, gà xào sả ớt, cánh gà chiên nước mắm… Tôi tự tạo niềm vui như thế để tình cảm mẹ con thêm bền chặt. Dù con lớn lên ở nước ngoài song tôi luôn cố gắng dạy dỗ, hướng con gìn giữ giá trị tinh thần Việt Nam.

- Vì điều gì khiến chị tích cực thực hiện liveshow, hoạt động sôi nổi trong vài năm gần đây?

Tôi mừng vì ở tuổi ngoài 50 vẫn có show diễn đều đặn, khán giả thương. Tôi tranh thủ thời gian khi sức khỏe còn cho phép để biểu diễn phục vụ công chúng.

Tôi hay nói đùa có thể già về tuổi tác nhưng tâm hồn thì không. Tôi luôn giữ tinh thần lạc quan để khám phá màu sắc âm nhạc mới, kết hợp với người trẻ.

Năng lượng của tôi tới từ nhiều phía: gia đình, fan, bạn bè, đồng nghiệp. Chính tình cảm yêu thương giúp tôi tự tin khi xuất hiện. Không ai muốn là người vô dụng, dù đôi lúc mệt nhoài, tôi vẫn hạnh phúc vì vẫn còn được làm nghề.

- Chị đánh giá phong độ bản thân lúc này ra sao?

Tôi lên sân khấu từ lúc 5 tuổi, nuôi đam mê được hát và nhìn ngắm khán giả. Có lẽ vì vậy mà ông Trời sắp đặt, duyên số đưa đẩy tạo nên tên tuổi Như Quỳnh.

Tôi lúc này đã ngoài 50, giọng hát và ngoại hình tất nhiên sẽ khác. Tôi tin người phụ nữ ở mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng. Tôi sẽ mang đến cảm xúc chín muồi đến mọi người ở giai đoạn này.

- Có người nói Như Quỳnh đang tự phá “đền đài” gây dựng bao năm bởi sự đổi mới có phần không phù hợp, như gần đây kết hợp bolero và rap, chị có phản hồi gì?

Tôi dám làm và dám chịu trách nhiệm bởi suy nghĩ đơn giản nghệ thuật muôn màu muôn vẻ. Nếu có đón nhận ý kiến trái chiều với tôi đó là sự may mắn. Chúng ta đừng bi quan, hãy nghĩ tích cực. Nếu thành công thì tốt, kể cả có thất bại cũng là một bài học.

Nhiều người mặc định Như Quỳnh phải dịu dàng, thùy mị, mặc bà ba áo dài hát dân ca bolero. Nhưng thật ra tôi rất yêu thích rap, dance, rock… Tôi là ‘fan cứng’ của Rap Việt các mùa đấy!

Khán giả có quyền đòi hỏi và nghệ sĩ luôn mong mỏi được sáng tạo. Tất nhiên với tôi mọi sự đổi mới chỉ trong giới hạn cho phép thôi.

Như Quỳnh - Trường Vũ hát song ca

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhu-quynh-tuoi-54-van-thay-minh-tre-tiet-lo-ve-nguoi-dac-biet-2244554.html