Ca sĩ Cẩm Vân: 'Tôi không phải bóng hồng trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn'

Ca sĩ Cẩm Vân ra mắt MV Hành hương trên đồi cao để tưởng nhớ 23 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và khẳng định mình không phải bóng hồng trong âm nhạc của cố nhạc sĩ.

Nhân kỷ niệm 23 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ca sĩ Cẩm Vân đã giới thiệu MV mang tên Hành hương trên đồi cao một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào tối 31-3.

Ca sĩ Cẩm Vân gắn liền với nhạc Trịnh. Ảnh: NVCC

Cẩm Vân về quê cha làm MV

MV Hành hương trên đồi cao được ca sĩ Cẩm Vân thực hiện tại Cao Bằng. Nói về việc làm MV tại đây, ca sĩ Cẩm Vân cho biết phần lớn là để hoàn thành lời gửi gắm của ba chị.

Ca sĩ Cẩm Vân cho rằng núi và mây trong MV tượng trưng cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và mình

Suốt bao nhiêu năm là người của công chúng, người hâm mộ đều biết Cẩm Vân sinh ra và lớn lên tại TP.HCM nhưng, rất ít người biết quê ba của chị ở Cao Bằng.

Nữ ca sĩ nói: "Ba tôi là người Nùng, sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng. 16 tuổi, ba tôi mới vào Sài Gòn lập nghiệp".

Mang tâm sự của người xa quê, rất nhiều lần ông đã chia sẻ mong muốn là con gái được một lần về với nơi chôn nhau cắt rốn.

Phải đến cuối năm 2023, Cẩm Vân và gia đình mới thu xếp được thời gian để lần đầu đặt chân đến quê cha.

Đặt chân đến Cao Bằng, ca sĩ Cẩm Vân thừa nhận: "Chúng tôi đến Cao Bằng chỉ với hình dung duy nhất là thác Bản Giốc, ranh giới giữa hai quốc gia Việt-Trung nhưng không ngờ mọi cảnh vật và con người nơi đây đều để lại nhiều ấn tượng khó quên".

Trước cảnh non sông hùng vĩ, nữ ca sĩ và ê-kíp đã phải suy nghĩ phải chọn ca khúc nào cho phù hợp tại nơi này và ca khúc Hành hương trên đồi cao của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là sự lựa chọn dù trước đó đã từng ra album.

"Ca khúc này thật sự tôi đã ra album rồi nhưng qua khung cảnh này, ca khúc này thì sẽ có giá trị nhiều hơn nữa. Khi quay MV như vậy thì tôi thích nhất sự hùng vĩ, nét đẹp thiên nhiên mà tôi không nghĩ rằng sẽ đẹp đến như vậy" – nữ ca sĩ bày tỏ.

MV Hành hương trên đồi cao của ca sĩ Cẩm Vân. Nguồn: Cẩm Vân Khắc Triệu Official

"Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất thương tôi”

Bên cạnh Khánh Ly, Hồng Nhung… thì ca sĩ Cẩm Vân là giọng ca gắn liền với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong cuộc sống lẫn âm nhạc. Trong suốt sự nghiệp của mình, nữ danh ca đã cho ra mắt nhiều album nhạc Trịnh.

Thế nhưng khi được hỏi về mối liên hệ giữa mình và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Cẩm Vân khẳng định: "Tôi không phải bóng hồng trong âm nhạc của anh".

Ca sĩ Cẩm Vân và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời. Ảnh: Tư liệu

Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất thương mình. "Anh Sơn rất thương và yêu quý tôi, có nghĩa là anh không bao giờ nhắc tôi trong âm nhạc của anh lúc sinh thời nhưng khi nào tôi bệnh hay bữa nào không hát trong những chương trình có nhạc của anh thì anh rất buồn có nghĩa là dù anh Sơn không nói ra nhưng trong suy nghĩ của anh ấy luôn quý tôi" – nữ ca sĩ chia sẻ.

Nhớ lại lần cuối gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Cẩm Vân cho biết đó là lúc chị đến nhà riêng của cố nhạc sĩ vào ngày sinh nhật cuối cùng của ông (28-2-2001).

Ca sĩ Cẩm Vân nhớ lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ấy đã yếu đi nhiều nhưng ông vẫn ngồi trên ghế và đề nghị mình hát cho ông nghe. Vì lúc đó, bị khàn tiếng nên nữ ca sĩ đã từ chối nhưng khi nhạc sĩ năn nỉ ca sĩ Cẩm Vân đã hát ca khúc "Sóng về đâu" lần cuối cùng cho ông nghe.

"Lúc đó anh chỉ ngồi nghe tôi hát và vỗ tay chứ không nói gì thêm vì đã rất yếu. Và chỉ 1 tháng sau là anh mất" - ca sĩ Cẩm Vân nhớ lại.

Nói thêm về việc lo ngại liệu MV Hành hương trên đồi cao có đạt triệu view, hay lọt top trending trên Youtube, ca sĩ Cẩm Vân cho biết có thì rất quý còn không có cũng chẳng sao.

Ca sĩ Cẩm Vân không quá chú trọng top trending Youtube

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ca-si-cam-van-toi-khong-phai-bong-hong-trong-am-nhac-cua-nhac-si-trinh-cong-son-post783126.html