Cả 3 anh em trong một gia đình ở Đà Nẵng viết đơn nhập ngũ

Lần đầu tiên, trong 1 gia đình ở thành phố Đà Nẵng có 3 anh em trai tự nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đó là 3 anh em Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn và Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

Nhóm PV/VOV-Miền Trung đưa tin, sáng 25/2, tại tỉnh Khánh Hòa, hơn 2.200 thanh niên nhập ngũ. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo Quân khu 5, tỉnh Khánh Hòa tham dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Nha Trang. Lễ giao, nhận quân được các địa phương tổ chức nhanh, gọn, đảm bảo yêu cầu, giao đủ số quân cho các đơn vị nhận quân. Năm nay, công tác tuyển quân được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

PVCông Luận/VOV-Đông Bắc đưa tin, tại Cao Bằng, lễ giao nhận tân binh được các đơn vị, địa phương tổ chức trang trọng, an toàn. Năm nay, Cao Bằng có gần 1.000 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó gần 180 người viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Phần lớn công dân nhập ngũ đợt này có trình độ từ THCS trở lên.

Đông đảo người dân Cao Bằng đến đưa tiễn những thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ

Tiễn các tân binh tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Còn tại Bắc Kạn, sáng nay các địa phương cũng đồng loạt tổ chức giao nhận tân binh theo đúng kế hoạch. Trước đó, các địa phương từ tỉnh đến thôn, xã đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

Nhân dân huyện vùng cao Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn tiễn con em lên đường nhập ngũ

Lãnh đạo các địa phương tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Lễ giao nhận quân tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng diễn ra an toàn, trang trọng

Hoàng Kim Yến (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), một trong 4 nữ thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự chia sẻ: “Gia đình tôi có truyền thống gắn bó trong quân đội, ông nội, bố mẹ tôi đều phục vụ trong quân đội. Do đó, tôi cũng muốn nối tiếp truyền thống của gia đình mình nên sau khi hoàn thành chương trình học chuyên nghiệp nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ban đầu cũng có chút lo lắng, nhưng được gia đình, bạn bè động viên tôi đã sẵn sàng để tham gia huấn luyện, qua đó bản thân sẽ trưởng thành hơn”.

Nhóm PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/ca-3-anh-em-trong-mot-gia-dinh-o-da-nang-viet-don-nhap-ngu-post1078861.vov