Buồn của Trúc Nhân sau 1 tháng lưu diễn nước ngoài: 'Tâm trí quay cuồng, bạ đâu ngủ đó'

Bài đăng của Trúc Nhân nhận được sự quan tâm từ khán giả lẫn bạn bè đồng nghiệp.

Vừa qua, Trúc Nhân đã có chuyến công tác tại nước ngoài để thực hiện chuyến lưu diễn, phục vụ khán giả, kiều bào ở hải ngoại. Lần xuất ngoại này của nam ca sĩ kéo dài tầm khoảng một tháng, vì thế Trúc Nhân không thể đón Tết cùng gia đình ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1991 vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh, hoạt động của mình tại xứ cờ hoa lên mạng xã hội để người hâm mộ dễ dàng theo dõi.

Nỗi khổ của Trúc Nhân sau 1 tháng lưu diễn tại nước ngoài

Trên trang cá nhân, mới đây Trúc Nhân đã đăng tải bài viết dài, tâm sự với khán giả về những câu chuyện đằng sau ánh đèn sân khấu trong chuyến lưu diễn vừa qua.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Sau chuyến đi Mỹ này thì mình đã chấp nhận và giật mình về sự lão hóa của bản thân, mình đã thực sự già rồi, mình không còn ngoan cố nói mình 18 tuổi nữa đâu. Ở Việt Nam mình chăm sóc bản thân trên từng mi-li-mét, bác sĩ thẩm mỹ canh chừng da mặt 24/24 có vấn đề gì chỉ cần nhắn tin là lập tức được xử lý ngay, hằng ngày thì uống vitamin, collagen, protein,... Tập luyện đủ các bộ môn từ Gym, Yoga, Chạy bộ, được đốt calo liên tục mỗi lần lịch biểu diễn dày đặc.

Ăn uống thì kỹ ơi là kỹ, gia vị nêm nếm lạt nhách, tối nào cũng sinh tố ức gà làm tới, không dám ăn vặt (dù lâu lâu vẫn đi nhậu nhưng không đáng kể). Một tháng qua Nhân bay liên tục, mà dịch vụ hàng không ở Mỹ nó "ấy" bà cố nội! dù bay thương gia hay phổ thông cũng khổ sở y chang, 28 ngày mà bay gần 20 chuyến chứ nhiêu. Lệch múi giờ ở Mỹ và Việt Nam đã đành, phải chịu thêm lệch giờ và thời tiết giữa các bang, nó thích thì nó phủ đầy tuyết, nó thích thì nó nắng bể đầu... tâm trí quay cuồng, bạ đâu ngủ đó (mà thức dậy vẫn bơ phờ chứ không đẹp hơn xíu nào nha haha).

Lơ là với bản thân, chểnh mảng chăm sóc cơ thể trong 28 ngày thôi mà da khô queo, nhăn nheo bong tróc tá lả, cơ bắp đi chơi nhường chỗ cho bà mỡ hết trơn, cái bụng thè lè như cái trống (bả cũng có vẻ sinh sôi nảy nở nhanh hơn lúc còn 'trẻ' nhiều lắm). May mà thể lực mình rất ổn định, nhảy đùng đùng bay muôn nơi khỏe re! Nhưng sức chịu đựng sinh học của cơ thể giảm hẳn so với lúc trước rõ rệt quá. Mình già thật rồi! Bye 18".

Trải lòng của Trúc Nhân nhận về nhiều sự đồng cảm từ khán giả, rất nhiều ý kiến đã để lại lời động viên nam ca sĩ, mong Trúc Nhân sẽ sớm lấy lại phong độ sau khi trở về Việt Nam. Ngoài khán giả, một số bạn bè của Trúc Nhân cũng cho biết bay show hải ngoại rất cực và vất vả, nhưng bù lại đó chính là những trải nghiệm khá thú vị, giúp người nghệ sĩ có được sự tự lập và thấu hiểu hơn về công việc ca hát.

Trúc Nhân được khán giả tặng tiền khi biểu diễn trên sân khấu nước ngoài

Trong bài đăng cách đây không lâu, sau khi hoàn thành đêm diễn đầu tiên tại Mỹ, Trúc Nhân đã cập nhật một số chia sẻ. Nam ca sĩ nói: "Mình hát xong, mình không tin vào những gì mình thấy và cảm nhận được, từ sân khấu về phòng nghỉ cách nhau 5 phút đi bộ, mà diễn xong Nhân đi về tận 1 tiếng hơn vì đứng lại chụp hình cùng khán giả và chiều chuộng sự níu kéo, ôm ấp, hun hít, của mọi người.

Cám ơn các ông, bà, cô, chú dù lớn tuổi và mới nghe con hát lần đầu nhưng quẩy không thua ai hết, lại còn lén nhét tiền lì xì vô tay con nữa.

Cám ơn anh, chị, các bạn bè gần xa đã hát không trật một chữ nào cùng Nhân.

Đây là show đầu tiên trong chuỗi 5 show của Nhân và cũng là lần đầu tiên Nhân diễn ở Mỹ. Biết ơn cuộc sống này lắm nhé".

Qua chia sẻ của Trúc Nhân, người hâm mộ hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy nam ca sĩ rất được khán giả ở nước ngoài yêu thương, ủng hộ nồng nhiệt trong đêm diễn đầu tiên. Chưa kể, một số khán giả lớn tuổi còn gửi lì xì cho Trúc Nhân.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/buon-cua-truc-nhan-sau-1-thang-luu-dien-nuoc-ngoai-202402222330337137.html