Buôn bán ế ẩm, tiểu thương biến đào thành củi khô đốt lửa

Làm đủ mọi cách để bán được hàng nhưng các tiểu thương buôn bán cây cảnh phục vụ Tết đành bấm bụng chọn cách chở về hoặc đốt ngay trên phố.

Thị trường cây cảnh Tết luôn là chủ để được nhiều người quan tâm những ngày này. Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, năm nay giá cả rất phải chẳng nhưng một nghịch cảnh diễn ra đó là hàng bán không chạy.

Đứng trước cảnh phải ôm cây cảnh về sau khi không bán được dịp Tết, nhiều tiểu thương đã có những nước đi như bán đồng giá, bán xả hàng để... về ăn Tết.

Những cây đào trước đó được định giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu, nay được các tiểu thương bán đồng giá nhưng khách mua thì lác đác.

Ở một góc đường hồ Đền Lừ nhan nhãn những biển hạ giá quất, đào những khách mua thì... vắng vẻ.

Đến chiều muộn 30 Tết khi không còn cảm thấy có khách, chị Thu Huyền bán đào rừng ở đoạn đường Vạn Phúc - Hà Đông đã quyết định chất lên xe mang về nhà.

Chị Thu Huyền chia sẻ: "Nhà tôi mang hơn 200 gốc đào rừng đi bán nhưng chưa bán nổi một nửa. Giảm giá các kiểu rồi nhưng người xem thì nhiều chứ người mua chẳng được mấy. Thôi đành mang về làm gì thì làm vậy".

Nỗi buồn không chỉ riêng của chị Thu Huyền mà còn của nhiều tiểu thương khác cũng kinh doanh mặt hàng cây cảnh phục vụ Tết ở khu vực Vạn Phúc - Hà Đông.

Đi dọc con phố, từng tốp xe tải chờ để đưa những cành đào rừng không bán được về.

Những cành đã lỡ nở, nhiều tiểu thương tiện chọn cách đốt luôn trên phố.

Một đám lửa được tạo nên bởi những cành đào không bán được trên một con phố tại Hà Nội.

Thêm một đám đào nữa bị tiểu thương đốt khi không thể chốt đơn đến tay các khách hàng chơi Tết.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/buon-ban-e-am-tieu-thuong-bien-dao-thanh-cui-kho-dot-lua-1955802.html