Bưng biền ngày càng xa

Với 2 điểm nhiều hơn chỉ cần hòa và từng thắng trên sân Long An, nhưng Đồng Tháp đã thúc thủ 0-1. Thậm chí, họ còn có cơ hội vàng để hồi sinh trên chấm 11m nhưng Công Thành, 'vua phá lưới' với 12 bàn thắng, nhiều gấp đôi chân sút thứ nhì, lại nhè đúng xà ngang mà đá. Số phận!

Sau rất nhiều lần lên xuống giữa V.League và hạng Nhất, con nước Tháp Mười cạn tới tận đáy. Nhà VĐQG 1989 và 1996 với những tên tuổi lẫy lừng nay xuống đá phong trào. Có chăng hệ quả của việc 11 cầu thủ trẻ bị kỷ luật, trong đó có 8 cái tên đã được đăng ký dự giải hạng Nhất? Cũng thật ngạc nhiên, Đồng Tháp có rất nhiều tướng giỏi như Phạm Công Lộc, Lại Hồng Vân, Công Minh...nhưng tất cả đều bỏ xứ đi làm thuê. Cả mùa giải họ không tìm đâu ra HLV trưởng. 2 trận đầu tiên Trang Văn Thành là quyền HLV, đến vòng 3 “đứng mũi chịu sào” là GĐKT Bùi Văn Đông, rồi từ vòng 4 lại là cái tên lạ hoắc Nguyễn Anh Tông nhưng cũng chỉ là quyền HLV.

Đường trở lại đô thành của xứ bưng biền ngày càng xa. Nhưng không chỉ Đồng Tháp, mà 3 đại diện chuyên nghiệp miền Tây còn lại là Long An, Cần Thơ và cả An Giang cũng phải nhìn lại, mổ xẻ mình.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/bung-bien-ngay-cang-xa-3028758/