Búi dây điện cứu gia chủ khỏi quả mìn ném vào nhà

Đang bị truy nã, kẻ giang hồ 26 tuổi vẫn hai lần ném mìn vào nhà dân để trả thù.

Chị Nguyễn Thị Thìn (41 tuổi, ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) trình báo lúc rạng sáng một tiếng nổ đinh tai vang lên phía ban công tầng 3, nơi cả gia đình đang ngủ ở căn phòng phía trong.

Khói và mùi khét bốc lên. Toàn bộ kính cửa sổ tầng 3 bị vỡ tan, lan can inox bị hư hỏng, một đoạn tường rạn nứt. Nghi ngờ có người ném mìn ám hại, gia đình chị Thìn trích xuất camera cho thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo đen đã cầm một vật ném vào.

Chủ nhà cho biết hai tháng trước một thanh niên ném mìn vào nhà, tuy nhiên vướng vào dây điện nên văng ngược trở ra. Mìn phát nổ ngoài đường, không gây thiệt hại về người, tài sản.

Cửa kính nhà chị Thìn bị vỡ vụn do bị sức ép từ vụ nổ. Ảnh: Lam Sơn.

Thủ phạm sau đó được xác định là Trần Văn Trung (tức “Mậm Thế”, 26 tuổi, ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung).

Ngày 8/8, thượng tá Hoàng Văn Lư (Phó trưởng Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết Trung đã bị bắt, khởi tố về tội Hủy hoại tài sản.

“Trung khai mua thuốc nổ từ Hà Nam để trả thù chồng của chị Thìn do có mâu thuẫn”, thượng tá Lư cho hay.

Trung có nhiều tiền án, tiền sự, đang bị Công an thành phố Thanh Hóa truy nã về tội Đánh bạc.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/bui-day-dien-cuu-gia-chu-khoi-qua-min-nem-vao-nha-211408/