Bức bối ở phố Đinh Lễ

Đinh Lễ là con phố ngắn (một đầu nối với phố Ngô Quyền, đầu còn lại nối với phố Đinh Tiên Hoàng) nhưng tập trung nhiều cơ quan, tổ chức nên hàng ngày lưu lượng người và phương tiện qua lại vô cùng đông đúc.

Đấu nối với phố Đinh Lễ là phố Nguyễn Xí, nơi tập trung nhiều tiệm cà phê, hiệu sách cũ… nên từ sáng sớm tới đêm khuya, con phố này luôn rộn tiếng người.

Không gian phố Đinh Lễ luôn chật chội, bức bối.

Vậy nhưng có đi đến Đinh Lễ mới cảm nhận được sự bức bối của con phố này. Hàng quán san sát, xe cộ như nêm, khách thập phương qua lại như mắc cửi… Do đất chật, người đông, ai cũng cố gắng thu vén cho mình, chỉ cần xe cộ dừng lại vài phút, tức khắc chủ nhà sẽ ra nhắc nhở…

Cùng nằm trong không gian đi bộ Bờ Hồ nhưng tại phố Đinh Lễ (đoạn dãy nhà số 2), gần đây không rõ ai đó đã chất nhiều cabin chắn toàn bộ vỉa hè (ảnh), dưới lòng đường thì ô tô đỗ san sát, khiến người đi bộ phải len lỏi giữa khối cabin và ô tô…

Từ lâu UBND TP Hà Nội đã chủ trương trả lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng tại phố Đinh Lễ, người đi bộ không có nhiều lựa chọn, nhiều lúc bắt buộc phải “xuống đường”. Để đảm bảo mỹ quan đô thị, trả lại vỉa hè cho khách bộ hành, đề nghị chính quyền sở tại cho di chuyển ngay những khối cabin đang “ngự” trên vỉa hè tại dãy nhà số 2.

Tin, ảnh: Trần Thế Long, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/buc-boi-o-pho-dinh-le.html