Bữa cơm thiện nguyện ấm lòng người bệnh

Trưa 29.4, tại Bệnh viện Đa khoa TX. Bỉm Sơn (Thanh Hóa), 250 suất cơm và cháo đã được mọi người trong Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa - Chùa Khánh Quang kết hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TX. Bỉm Sơn phát tận tay cho bệnh nhân.

250 suất cơm và cháo đã được mọi người trong Giáo hội Phật giáo Tỉnh Thanh Hóa - Chùa Khánh Quang kết hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TX. Bỉm Sơn phát tận tay cho bệnh nhân. Ảnh: Linh Chi

Nhờ sự giúp sức của sư trụ trì chùa Khánh Quang - Đại đức Thích Tâm Chính, hoạt động phát cơm từ thiện đến Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn được mở ra. Cứ đều đặn 2 tuần/lần, thường là vào thứ 7, chủ nhật, hàng trăm suất cơm được phát cho bệnh nhân.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến lấy suất cơm của mình. Ảnh: Linh Chi

“Ngay từ sáng sớm, mọi người trong Giáo hội ai cũng bận rộn với công việc của mình. Vì là nấu cho bệnh nhân ăn nên chúng tôi phải chọn những loại thực phẩm sạch, rau củ do nhà trồng mang đến, thịt cá là do liên hệ với nhà dân họ tự tay nuôi, về chúng tôi chế biến sạch sẽ để nấu. Còn giò chả là chúng tôi tự tay xay và gói. Tất cả những việc chúng tôi làm đều xuất phát từ chính tâm của mình, không phải làm vì muốn khuyến hóa kinh tế hay muốn mình nổi tiếng trong mắt mọi người.

Mình là con của Phật nên những điều Phật dạy đều đúng, làm việc từ bi thì tâm hồn mình thanh thản mà cảm thấy bản thân giúp đỡ được những người ốm đau, nhìn họ ăn những suất cơm mình mang đến hạnh phúc lắm. Chúng tôi nấu cơm cho tất cả người bệnh, ai cũng có phần, không phân biệt giàu nghèo. Đã bệnh tật thì ai cũng khổ cả”, chị Phạm Thị Thường (phường Ngọc Trạo, Thanh Hóa), người của Giáo hội chia sẻ.

Bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn được phát phiếu, mỗi phiếu là một suất cơm. Cứ đúng giờ là bệnh nhân mang phiếu đến nhận cơm, 250 suất cơm từ thiện được xếp ngay ngắn, chờ bệnh nhân xuống lấy. Nụ cười và những lời cảm ơn của bệnh nhân chính là động lực để Phật tử Chùa Khánh Quang tiếp tục đem đến thật nhiều những suất cơm hơn nữa để giúp cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được mọi người trong hội phục vụ chu đáo, tận tình. Ảnh: Linh Chi

Mỗi suất cơm tính ra chưa đến 25 nghìn đồng, mọi người trong Giáo hội tự mình bỏ kinh phí để mua nguyên liệu và phát cho bệnh nhân. Một phần làm để hoàn thành tâm nguyện của Thầy, và hơn nữa là xuất phát từ tâm của các Phật tử.

Vào những ngày nghỉ lễ như thế này, bệnh viện có những bệnh nhân nằm lại điều trị, họ rất cô đơn, đáng lẽ ra là mọi người đều bận bịu đi chơi du lịch, nhưng việc làm từ thiện của Giáo hội đã khiến nhiều người trong bệnh viện trông mong và ấm lòng. Không chỉ phát cơm cho bệnh nhân, mọi người trong Giáo hội còn nấu thêm để đưa cho những người nhà bệnh nhân và các bác sĩ tại bệnh viện. Rất nhiều người đã chuẩn bị sẵn hộp cơm ngồi tại sảnh bệnh viện chờ những suất cơm từ thiện đưa đến.

Bác Tào Văn Thắng (61 tuổi, phường Bắc Sơn, Thanh Hóa) đến sau cùng, tuy nhiên vẫn được các anh chị trong Giáo hội quan tâm và gửi bác hộp cơm đầy đủ khiến bác cảm thấy ấm lòng với đôi lời cảm ơn: “Tôi rất cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của nhà chùa đã quan tâm đến tôi như vậy, tôi mới vào nằm viện điều trị nên không biết đến chương trình này, nghe mọi người nói tôi mới biết có chương trình phát cơm từ thiện, tuy đến sau cùng nhưng vẫn được các anh chị quan tâm. Chương trình rất nhân đạo vừa mang đến cho chúng tôi những suất cơm ngon, vừa khiến chúng tôi được an ủi phần nào”.

Bác Tào Văn Thắng - bệnh nhân nằm tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn. Ảnh: Linh Chi

Linh Chi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/bua-com-thien-nguyen-am-long-nguoi-benh-660295.bld