Bữa cơm ấm áp tình người

Những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn ngừa lây lan của dịch bệnh Covid-19, các hàng quán đóng cửa, các chợ cũng vắng người, nguồn thực phẩm khan hiếm.

Thế nhưng các thành viên của Câu lạc bộ Thiện nguyện Bông Sen vẫn ngược xuôi tìm mua các loại nhu yếu phẩm để nấu cơm phát miễn phí cho người dân lao động nghèo.

Anh Nguyễn Duy Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Bông Sen cho biết: Do dịch bệnh, cuộc sống của người dân lao động sống bằng nghề bán hàng rong, tài xế grab, bán vé số… rất khó khăn. Cảm thương bà con, anh đứng ra khởi xướng và cùng các thành viên câu lạc bộ tự nguyện đóng góp tiền, công sức, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng ủng hộ để nấu cơm phát miễn phí cho người dân nghèo.

Nhiều người dân lao động được nhận suất ăn trưa miễn phí.

11 giờ trưa, tại địa chỉ 282C Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng, trong hàng dài người chờ được nhận cơm, bà Huỳnh Thị Lam, ở Phường Hòa Thuận Đông cho biết: Tuổi cao, sức yếu nhưng do gia đình khó khăn, hơn sáu năm qua, hằng ngày bà phải đi bán vé số để nuôi sống mình. Trước dịch bệnh Covid-19, mỗi ngày bà kiếm từ 70 đến 100 nghìn đồng. Nhưng sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, cuộc sống của bà và người con tật nguyền càng vất vả. Thật may mắn, những bữa cơm miễn phí giúp bà vượt qua thời điểm gay go này. Cũng có hoàn cảnh khó khăn, ông Hồ Văn Quý, ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu mừng lắm khi nhận được bữa cơm miễn phí. Ông tâm sự: “Chỉ có tấm lòng vàng mới làm những việc này. Những người ni họ hy sinh quyền lợi, tiền bạc, công sức để giúp đỡ người nghèo như tôi”.

Những nụ cười hạnh phúc của bà con đón nhận những suất cơm tình thương là niềm vui và nguồn động viên lớn để những người làm công tác thiện nguyện tiếp tục công việc nhân đạo này. Để thuận lợi, Câu lạc bộ thiện nguyện Bông Sen lập ra quán cơm Yên vui gồm những tình nguyện viên cùng giúp đỡ người dân. Trước đây, mỗi tuần quán Yên Vui chỉ có 3 buổi nấu và phát cơm miễn phí, kinh phí hết khoảng 120 triệu đồng. Từ khi thực hiện cách ly xã hội, được sự chung tay của các doanh nghiệp, câu lạc bộ đã nấu, trao tặng 250 suất cơm miễn phí mỗi ngày trong tuần. Sức lan tỏa của việc nấu và phát cơm miễn phí cho người dân do Câu lạc bộ Thiện nguyện Bông Sen thực hiện là rất lớn. Cùng với sự kêu gọi của lãnh đạo, chính quyền thành phố Đà Nẵng, đã có nhiều tổ chức, cá nhân đứng ra, chung tay giúp đỡ bà con lao động. Hàng ngàn suất cơm tình thương đã được trao tặng đến nhân dân.

“Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, những bữa cơm miễn phí được các tổ chức thiện nguyện trao tặng người dân nghèo giữa những này cả nước đối mặt với đại dịch Covid-19 càng thêm ấm áp tình người, góp phần giúp đỡ, động viên mọi người vượt qua khó khăn.

Bài, ảnh: TRẦN THÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bua-com-am-ap-tinh-nguoi-615354