Bớt đi những món quà sẽ tăng thêm những niềm vui

Nhiều năm qua, hàng nghìn món quà của chị Nguyễn Thị Nga đã đến tay các các em nhỏ đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

“Bớt đi những món quà sẽ tăng thêm những niềm vui”, đó chính là lời tâm sự rất cảm động và chân thành của chị Nguyễn Thị Nga, tại địa chỉ số 15 phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Với chị Nga, bớt đi những món quà sẽ tăng thêm những niềm vui

Nhiều năm qua, hàng trăm nghìn món quà tặng nhỏ bé, xinh xắn là những cây thông, vòng nguyệt quế và đồ trang trí dịp Noel đã được chị Nguyến Thị Nga tự tay làm để dành tặng cho nhiều em nhỏ đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Với chị Nguyễn Thị Nga, có hai luồng suy nghĩ đan xen. Chị vừa muốn những món quà này sẽ là những niềm vui tinh thần dành cho các em nhỏ, nhưng chị lại mong muốn, nếu như những món quà này dần một ít đi, thì đồng nghĩa với việc nhiều em nhỏ cũng sẽ không phải nằm điều trị trong bệnh viện trong những dịp Giáng sinh hay lễ Tết như vậy nữa. Và cũng có nghĩa là “Bớt đi những món quà sẽ tăng thêm những niềm vui” - Chị Nga vẫn luôn cầu mong điều đó.

Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Nga đã làm hàng trăm nghìn món quà tặng các em nhỏ đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện

Trong căn nhà nhỏ tại địa chỉ số 15 phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội, trước đêm Noel chị Nguyễn Thị Nga vẫn đang cặm cụi, tỉ mẩn để tạo tác ra từng cây thông Noel, hay những chiếc vòng nguyện quế trang trí Giáng inh xinh xắn đủ sắc màu. Những món quà xinh đẹp như thế này nhiều năm qua đã được chị Nga dành thời gian làm tặng cho các bệnh nhi tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Những cây thông Noel, vòng nguyệt quế xinh xắn được làm nên bởi đôi bàn tay khéo léo của chị Nga

Chị Nga đã tạo ra hàng nghìn sản phẩm để tặng cho các bé mắc bệnh hiểm nghèo

Chị Nga hi vọng, những món quà này sẽ được các con đón nhận, mang đến niềm vui ấm áp và sự chia sẻ yêu thương trong thời gian các bệnh nhi đang điều trị, chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo. Tình cảm ấy đã được chị Nga trân quý, cẩn thận, tỉ mẩn trong từng món quà đẹp đẽ, xinh xắn để dành tặng tới các bệnh nhi.

Háo hức, vui mừng là tâm trạng của nhiều bệnh nhi khi nhận được những món quà dịp Giáng sinh trong lúc điều trị và chống chọi với bệnh tật. Có ai đó đã từng nói rằng “Làm từ thiện nhân ái như muối bỏ bể. Nhưng thử hỏi nếu cuộc đời này thiếu đi những hạt muối nhỏ mặn mòi được cóp nhặt như vậy, thì bể đời này sẽ nhạt nhẽo biết bao nhiêu…” - Đó cũng chính là điều mà chị Nguyễn Thị Nga luôn tâm niệm.

Thanh Thảo-Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bot-di-nhung-mon-qua-se-tang-them-nhung-niem-vui-294123.html