'Bóng hồng' tỏa sáng giữa trại tạm giam

Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga, cán bộ Đội Quản giáo, Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng thường ra khỏi nhà, bắt đầu công việc của ngày mới khi lớp sương mai còn phủ trắng đường. Những đêm không phải trực, chị trở về nhà khi phố phường đã bừng sáng ánh điện.

Chuyện đi sớm về trễ với chị đã trở nên quá đỗi bình thường. Chị chưa một lần than phiền với mọi người về công việc nặng nhọc, vất vả của người quản giáo, nhất là khi chị lại là nữ giới.

Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga trò chuyện, động viên phạm nhân.

Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga là nữ cán bộ quản giáo mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng với công việc, cũng không kém phần kiên quyết, dứt khoát. Nhiệm vụ hằng ngày của Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga là canh gác, giáo dục, cải tạo phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ chấp hành tốt các quy định của pháp luật và nội quy của trại tạm giam. Do nữ đồng đội khác đang nghỉ thai sản, Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga được phân công quản lý cùng lúc hơn 60 bị can, phạm nhân. Khối lượng công việc không nhỏ nhưng chị vẫn hoàn thành xuất sắc.

Không những phải nhớ rõ tên tuổi, quê quán, hành vi phạm tội của từng bị can, phạm nhân, Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga còn phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tính nết của từng người. Sau hơn 10 năm công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ ra rằng, tâm lý luôn là liều thuốc trợ lực quan trọng để các phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ cải tạo tốt. "Mỗi một bị can, phạm nhân đều có một câu chuyện cuộc đời rất riêng. Tôi cố gắng tìm hiểu về quá trình thực hiện hành vi, nguyên nhân phạm tội của từng người, từ đó có phương pháp quản lý, giáo dục và cảm hóa họ tốt hơn!..", Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga chia sẻ.

Khi mới vào trại tạm giam, không ít bị can, phạm nhân tinh thần "bị sốc" vì mất tự do, nảy sinh thái độ tiêu cực, thường xuyên thách thức các cán bộ quản giáo và vi phạm nội quy của đơn vị. Bằng tình yêu thương, kiên nhẫn cảm hóa của người cán bộ CAND làm nhiệm vụ ở môi trường đặc thù, những bị can, phạm nhân dần được cán bộ quản giáo khơi dậy nhân tâm, lương tri thức tỉnh, ăn năn hối lỗi, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng thành khẩn khai báo. Các phạm nhân cũng nỗ lực cải tạo, chấp hành án tốt để được hưởng khoan hồng của pháp luật, sớm trở về.

Phạm nhân Nguyễn Thị Dung đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Sau những lần trò chuyện thân tình của Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga, tôi càng nhận ra hành vi sai trái của mình đã thực hiện trước đây. Tôi ao ước một cuộc sống tự do, hạnh phúc bên gia đình, chồng con". Niềm khao khát làm lại cuộc đời bùng lên mạnh mẽ đã trở thành động lực thôi thúc phạm nhân Nguyễn Thị Dung tích cực cải tạo, chấp hành tốt nội quy của trạm tạm giam.

Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga được đồng đội thương yêu, ví chị là "bông hoa thép", tỏa sắc rạng ngời trên mặt trận cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/bong-hong-toa-sang-giua-trai-tam-giam-i724838/