'Bông hồng thép' kể chuyện băng rừng, phá án ma túy dịp Tết

Hơn 20 năm gắn bó với ngành, Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được mệnh danh là 'bông hồng thép' của công an tỉnh Điện Biên. Trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ, Thượng tá Thúy vẫn không thể quên kỷ niệm những lần ngủ rừng, băng suối phá án ma túy ngày Tết.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy (ngoài cùng bên phải) tiếp nhận đối tượng đặc biệt nguy hiểm từ công an nước bạn Lào. (Ảnh: NVCC)

Vốn xuất phát từ một người lính hình sự, Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy từng giữ vị trí Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên trước khi trở thành lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên).

Công tác đấu tranh với loại hình tội phạm này vốn vô cùng khó khăn. Với một "bóng hồng", khó khăn ấy càng được nhân lên gấp bội. Hiểm nguy, cái chết luôn rình rập bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi đã bước vào trận đánh, Thượng tá Thúy lại trở nên quyết liệt, dũng mãnh không thua những nam đồng nghiệp khác. Chuyện ăn rừng, ngủ lán, băng đồi nương, sông suối để truy đuổi những kẻ gieo rắc “cái chết trắng” đã trở thành "gia vị" quen thuộc với chị.

Chia sẻ với phóng viên, chị kể lại: Cách đây vài năm, vài ngày trước Tết Nguyên đán, đơn vị chị nhận được thông tin các đối tượng sẽ lợi dụng thời điểm cuối năm để vận chuyển ma túy. Địa bàn nghi vấn được xác định là Mường Chà và Mường Lay.

26 tháng Chạp năm đó, Thượng tá Thúy cùng đồng đội mang hành trang, lên xe với tinh thần xác định sẽ không có Tết. Trong quá trình thực hiện chuyên án, tất cả đều xác định rõ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy, "bông hồng thép" của lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên.

“Nghĩ tới Tết không được ở nhà, sum vầy bên gia đình, ai cũng có chút buồn. Nhưng vì sự bình yên của nhân dân, tôi và anh em đều quyết tâm gác lại việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất”, Thượng tá Hồng Thúy tâm sự.

Năm ấy, khi tổ công tác vào núi đánh án, chung quanh, hoa mận đã nở bung trắng ven đường. Ngày 30 Tết trời mưa tầm tã, nhưng chị và đồng đội vẫn kiên nhẫn “nằm rừng” làm nhiệm vụ.

“Đúng sáng mùng Một Tết thì chuyên án thành công. Một ngày sau, anh em được về nhà. Lúc này, bữa cơm đầu xuân mới chính thức bắt đầu”, chị kể lại.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Điện Biên cũng chưa thể quên chuyên án 822L - chuyên án được chị đánh giá là khó khăn và vất vả nhất.

Trước đó, vào trung tuần tháng 8/2022, chuyên án 822L được xác lập với sự phối hợp chặt chẽ của Công an Việt Nam và Công an Lào. Toàn bộ lực lượng gồm những Cán bộ cảnh sát chính quy, tinh nhuệ của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai do Công an Điện Biên chủ trì được tung vào cuộc.

Suốt 5 tháng tiếp theo, các thành viên Ban chuyên án kiên trì bám theo những manh mối nhỏ nhất. Từ những thông tin được chuyển về, chân dung những “ông trùm” đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia dần dần được phác họa rõ nét. Đường dây bao gồm 15 đối tượng là công dân người Lào và người Việt Nam hiện đang cư trú tại khu vực giáp biên giới thuộc cả 2 nước. Đối tượng nhiều tuổi nhất chưa đầy 50 tuổi, trong khi đối tượng trẻ nhất mới ngoài 20 tuổi.

Để đấu tranh triệt phá đường dây phạm tội này, các lực lượng chức năng đã gặp rất nhiều khó khăn bởi ma túy được đưa từ khu vực Tam giác vàng về nội địa Lào, sau đó tiếp tục vận chuyển lên biên giới, giao cho các đối tượng người Việt Nam đi tiêu thụ.

Thượng tá Thúy đã quen với những ngày ăn rừng, ngủ suối để đánh án ma túy. (Ảnh minh họa)

Sau gần nửa năm, thời cơ chín muồi sau cùng cũng tới. 17 giờ ngày 8/1/2023, Ban chuyên án đã bắt quả tang 2 đối tượng là Phàn Sìn Khi (SN 1996) và Vàng A Vả (SN 1990) cùng trú tại xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khi đang vận chuyển 28 bánh heroin mang đi tiêu thụ tại khu vực bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Từ mắt xích quan trọng này, Ban chuyên án đã quyết định đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn từ trong nội địa đến khu vực biên giới và tại nước bạn Lào.

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng là Thào A Mang (sinh năm 1988) và Vàng A Tùng (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Cùng lúc đó tại Lào, tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên, Cục C04 (Bộ Công an) và Công an huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) đã đột kích vào Cụm bản Huổi Lả (Lào) bắt giữ thành công đối tượng Lả Khăm Mạ Vông (tên thường gọi Lả Dung), sinh năm 1975, trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào). Đây chính là đối tượng đã thực hiện giao dịch 28 bánh heroin với nhóm đối tượng Phàn Sìn Khi. Đấu tranh khai thác, Lả Dung khai nhận trước đó đã mua bán, vận chuyển 2 lần với tổng số 20kg thuốc phiện và 21 bánh heroin từ Lào về Việt Nam cho các đối tượng trên.

Một số vũ khí thu giữ được từ chuyên án 822L. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Tiếp tục đấu tranh, vào 17 giờ 50 phút ngày 11/1/2023, tại U Đom Xay, lực lượng phối hợp đã bắt giữ Vàng A Chứ (tên gọi tại Lào là Vàng A Dềnh), sinh năm 1988, trú tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, thu giữ 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng PCP, 7 điện thoại, 10 bộ đàm và nhiều vật chứng khác.

Ngay sau đó, rạng sáng ngày 12/1, tổ công tác tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã tiếp tục bắt giữ Vàng A Thanh (sinh năm 1999) trú tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Đấu tranh khai thác nóng tại Lào và Việt Nam, Vàng A Chứ, Vàng A Thanh khai nhận: Chứ đã 7 lần tham gia chỉ đạo mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam với số lượng lên tới 266 bánh heroin, 8kg thuốc phiện. Vàng A Thanh đã 13 lần tham gia mua bán, vận chuyển 188 bánh heroin từ Điện Biên đi Lai Châu tiêu thụ.

Tại Việt Nam, Vàng A Thanh khai nhận số ma túy nhận từ bên Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ là từ anh trai tên Vàng A Vinh (sinh năm 1994), hiện đang ở huyện Mường Xay, tỉnh U Đom Xay (Lào) điều hành, cung cấp. Ngay khi thấy động, Vàng A Vinh đã bỏ trốn và nhờ Hay Tho (sinh năm 1999) trú cùng huyện tiếp tế.

Khám nhà Vinh, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma túy đá, 2 điện thoại di động. Quá trình bắt giữ Hay Tho, tiếp tục thu 157 viên đạn các loại, 1 hộp tiếp đạn AK, 180 triệu kíp Lào.

Cùng thời điểm này, tại xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Ban Chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, phát hiện, bắt quả tang Vừ A Tùng (sinh năm 1997), trú tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, thu 10 bánh heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại.

Theo lời khai của các đối tượng, tổng cộng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến nay, chúng đã mua bán trên 412 bánh heroin, 28kg thuốc phiện, 3kg ma túy đá. Đây là chuyên án điển hình về hợp tác giữa Việt Nam và Lào nói chung, Công an Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.

Các đối tượng và một số tang vật của Chuyên án. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Điều trùng hợp, khi 822L kết thúc cũng là khi Tết 2023 đã cận kề. Trở về gia đình sau chuỗi ngày đánh án, “bông hồng thép” Hồng Thúy lại tất bật chuẩn bị cho năm mới. Chị tâm sự: Do đặc thù công việc nên chị không dành được nhiều thời gian cho con cái, gia đình.

“Nhưng, may mắn nhất, tất cả mọi người đều hiểu, chia sẻ và ủng hộ công việc của tôi. Con trai lớn nay cũng đang tiếp tục theo đuổi con đường mẹ chọn. Cháu đang học năm thứ nhất tại Học viện Cảnh sát Nhân dân”, Thượng tá Thúy hồ hởi.

Một cái Tết nữa lại đang tới gần. Vui xuân, nhưng bông hồng thép của công an tỉnh Điện Biên vẫn sẵn sàng vào điểm nóng khi nhiệm vụ yêu cầu. Cuộc chiến chống “cái chết trắng” của chị và đồng đội để đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân vẫn sẽ còn tiếp tục...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bong-hong-thep-ke-chuyen-bang-rung-pha-an-ma-tuy-dip-tet-post795822.html