Bóng hồng phố biển tình nguyện tòng quân

Với khát khao cháy bỏng được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, vừa qua, 3 cô gái ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hăng hái viết đơn xung phong nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ quê hương. Khát vọng cống hiến, dấn thân và niềm tin yêu, quý mến của người thân, gia đình, hậu phương là hành trang, điểm tựa vững vàng để họ tự tin bắt đầu một hành trình mới.

Chiều 31-1, trong giờ giảng cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chị Lê Thị Hà Trang (trú tại tổ 20, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học Quang Trung (quận Sơn Trà) rất bất ngờ và xúc động khi được Ban giám hiệu nhà trường cùng các đồng nghiệp đến tận lớp tặng hoa chúc mừng, động viên vì đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. “Vai chú mang súng, mũ cài ngôi sao đẹp xinh/ Đi trong hàng ngũ, chú hành quân trông thật nhanh/ Chú bộ đội, chúng cháu yêu chú lắm. Súng chắc trong tay, chú canh giữ cho hòa bình”, tiếng hát hồn nhiên, vô tư, ánh mắt bịn rịn, lưu luyến của các bạn nhỏ lớp 4/2 trong buổi chia tay khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào.

Bên trang giáo án còn thơm mùi mực mới, chị Trang chia sẻ: “Ba tôi là bộ đội Hải quân, từng công tác tại quần đảo Trường Sa nhiều năm. Từ nhỏ, qua những cánh thư, lời kể của ba, tôi hình dung được phần nào về tình cảm đồng chí, đồng đội thiêng liêng, gắn bó và sự vất vả, hy sinh thầm lặng của những người lính trẻ. Ước mơ trở thành người lính biển, bước tiếp con đường binh nghiệp của ba là động lực mạnh mẽ để tôi gác lại niềm riêng, tự tin viết đơn xung phong nhập ngũ. Phải tạm xa người thân, xa mái trường nơi mình từng gắn bó để bắt đầu một cuộc sống mới, bên những người bạn mới, cảm giác thật bồi hồi, xao xuyến. Là con nhà lính, tôi sẽ cố gắng hòa nhập, thích nghi, phát huy tốt những năng khiếu, sở trường để luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ở đơn vị mới, hy vọng vốn kiến thức ngoại ngữ, tin học của tôi sẽ được rèn giũa, phát huy hơn nữa”.

Tính tình vui vẻ, hòa đồng, xông xáo, thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào nên khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Trần Bảo Trâm (trú tại tổ 20, phường Thọ Quang) thường xuyên được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, bí thư chi đoàn. Tốt nghiệp ngành truyền thông Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng với tấm bằng loại giỏi, được nhiều công ty, doanh nghiệp mời về làm việc, song chị đã viết đơn xung phong nhập ngũ, khiến thầy cô, bạn bè đều rất ngạc nhiên. Chia sẻ về quyết định của mình, chị Trâm cho biết: “Tôi có nhiều người thân, bạn bè đang công tác trong Quân đội. Mỗi lần có dịp đến thăm họ, được trải nghiệm cuộc sống quân ngũ, tôi cảm thấy rất thú vị. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân. Bằng sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, dấn thân, tôi sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bố mẹ động viên, dặn dò Trần Bảo Trâm trước ngày nhập ngũ.

Bố mẹ động viên, dặn dò Trần Bảo Trâm trước ngày nhập ngũ.

Cuốn album ảnh là món quà ý nghĩa mà gia đình, bạn bè dành tặng Nguyễn Thị Minh Thư trước khi vào quân ngũ.

Cuốn album ảnh là món quà ý nghĩa mà gia đình, bạn bè dành tặng Nguyễn Thị Minh Thư trước khi vào quân ngũ.

Cô giáo Lê Thị Hà Trang chia tay học trò trước ngày lên đường nhập ngũ.

Cô giáo Lê Thị Hà Trang chia tay học trò trước ngày lên đường nhập ngũ.

Ngắm con gái rạng ngời, xúng xính trong bộ quân phục mới đứng trước gương tập đi đều, đứng lại, chào báo cáo giống các cô, chú bộ đội trên ti vi, ông Trần Viết Tiến và bà Tống Thị Nụ-bố mẹ của chị Trần Bảo Trâm-không giấu được niềm vui. Theo chia sẻ của người thân, tuy vẫn đang ở cùng bố mẹ song với tính cách, bản lĩnh của một thủ lĩnh đoàn, một lớp trưởng dạn dày kinh nghiệm, Bảo Trâm luôn đề cao ý thức tự lập, tự giác, khoa học và gương mẫu. Hoàn cảnh gia đình không đến mức khó khăn, song khi còn ngồi trên giảng đường đại học, chị vẫn tranh thủ đi làm thêm, tự kiếm tiền mua sách vở, quần áo, điện thoại, máy tính và trải nghiệm cuộc sống. Trước ngày nhập ngũ, có bao nhiêu “vốn liếng”, sách vở, tài liệu, bí quyết thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia, thành phố, chị đều gói ghém, gửi tặng cô em gái nhỏ.

Nâng niu cuốn album ảnh-món quà đặc biệt do các bạn cùng lớp đại học gửi tặng với rất nhiều khoảnh khắc nhí nhảnh, hồn nhiên của tuổi học trò kèm theo lời chúc: “Cậu là niềm vinh dự, tự hào của lớp mình. Cố gắng nhiều lên nhé. Sau 3 tháng huấn luyện, mọi người sẽ thu xếp vào thăm cậu. Có hoa bắn giỏi hay món gì ngon, cậu nhớ để dành cho chúng tớ”, Nguyễn Thị Minh Thư (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết: “Ngày nhỏ, mỗi lần tổng kết năm học, tôi lại được đơn vị ba (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) mời đến biểu dương thành tích và khen thưởng. Hình ảnh những người lính quân hàm xanh ngày đêm tuần tra, canh gác vì chủ quyền biên giới quốc gia luôn in đậm trong trái tim tôi. Vì lẽ đó, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng và đi làm được một thời gian, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thật vui vì cả nhà đều ủng hộ quyết định của tôi. Mấy hôm nay, ngày nào mẹ tôi cũng đi chợ làm những món ngon để chia tay con gái. Từ kinh nghiệm thực tế khi còn công tác, ba đã tâm sự, động viên, định hướng cho tôi rất nhiều điều. Quân đội là một trường học lớn, nơi để tôi và các chiến sĩ trẻ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Tôi tự hào được khoác trên mình màu xanh áo lính”.

Chỉ còn ít ngày nữa, các bóng hồng nơi phố biển Sơn Trà sẽ tạm biệt người thân, bạn bè để bắt đầu một hành trình mới, hành trình của lý tưởng, hoài bão, ước mơ.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bong-hong-pho-bien-tinh-nguyen-tong-quan-766248