'Bóng hồng Ngoại giao' tỏa nắng trong Ngày quốc tế Phụ nữ

Sáng 8/3, Ban Nữ công, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 114 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1.984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2024). Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc dự và phát biểu chúc mừng.

Tham dự Lễ kỷ niệm 114 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1.984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng còn có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao Nguyễn Đắc Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ Đỗ Ngọc Thủy và đông đảo chị em trong Bộ, đại diện lãnh đạo nam các đơn vị trong Bộ. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định, Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm trở thành ngày kỷ niệm chung của phụ nữ trên toàn thế giới, biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi về độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội, vì quyền lợi, hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng. Đồng thời, ngày này còn là ngày kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng mang lại niềm tự hào cho dân tộc, khi đầu thế kỷ thứ Nhất đã đánh đuổi giặc ngoại xâm và giành lại chủ quyền dân tộc. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, với sự duyên dáng, sắc sảo, ý chí và trí tuệ, các nhà Ngoại giao nữ Việt Nam đã cùng tham gia chiến đấu trên mặt trận Ngoại giao, đấu tranh kiên cường giữ độc lập chủ quyền, phá thế bao vây, cấm vận, đóng góp vào công cuộc hội nhập, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc. Trên khắp năm châu, hình ảnh các nhà Ngoại giao nữ trong tà áo dài duyên dáng chính là những sứ giả văn hóa, thể hiện xuất sắc những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Sau phần phát biểu, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm và chúc các 'bóng hồng Ngoại giao Việt Nam' luôn mạnh khỏe, xinh tươi, có nhiều thời gian quan tâm đến bản thân và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. (Ảnh: Tuấn Việt)

Sau buổi lễ, đông đảo chị em đã cùng nhau chụp những bức ảnh lưu niệm để giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày kỷ niệm đặc biệt của phái nữ. (Ảnh: Tuấn Việt)

Trò chuyện với phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam, Chị Đỗ Ngọc Ánh, chuyên viên của Vụ Đông Nam Á-Nam Thái Bình Dương cảm thấy vô cùng hào hứng. Sau một thời gian dài công tác tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, kết thúc nhiệm kỳ trở về nước, có thêm nhiều cơ hội để được "diện" trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. 'Tôi cảm thấy tự tin khi được mặc áo dài Việt Nam trong những sự kiện quan trọng. Theo tôi, người con gái Việt Nam mặc áo dài là đẹp nhất', chị Ngọc Ánh chia sẻ. (Ảnh: Tuấn Việt)

Mỗi người mỗi sắc tạo nên một ngày vui đặc biệt dành cho phái đẹp. (Ảnh: Tuấn Việt)

Chị em cùng tạo dáng trong ngày vui đặc biệt.

Chị em trong tà áo dài duyên dáng Việt Nam.

Lưu lại khoảnh khắc trong ngày kỷ niệm.

Tuấn Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bong-hong-ngoai-giao-toa-nang-trong-ngay-quoc-te-phu-nu-263443.html