Bông hoa rực rỡ của núi rừng Tây Bắc

Đôi mắt mở to trong veo, nước da trắng sứ và giọng nói thánh thót là những ấn tượng ban đầu của tôi khi gặp gỡ nữ ca sĩ người dân tộc Thái - bông hoa rực rỡ của núi rừng Tây Bắc, Hà Thơm. Đặc biệt, khi xem Hà Thơm biểu diễn, người xem càng thêm yêu mến sắc vóc cũng như giọng hát bay bổng, vút cao, như mang theo cả hơi thở của núi rừng quê hương cô vào trong đó. Quả không ngoa khi nói rằng, Hà Thơm chính là đóa hoa ngát hương của quê hương Tây Bắc yêu dấu.

MV “Khói lam chiều” có những hình ảnh thơ mộng tuyệt vời của núi rừng Sơn La. Ảnh: Thủy Lê

Ngày nhỏ, cô bé Hà Thơm sống ở bản Cang, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã có niềm đam mê bất tận với âm nhạc, dù trong gia đình không một ai theo con đường nghệ thuật. Cô bé cứ lẽo đẽo theo người lớn tham gia các hoạt động văn nghệ trong bản, để rồi lắng nghe, học theo các làn điệu dân gian từ các bà, các mẹ, các chị trong bản mình. Lớn lên, Hà Thơm bắt đầu tập tành tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường và các cuộc thi nho nhỏ dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên tại địa phương. Thế rồi, tình yêu âm nhạc cứ lớn dần theo năm tháng, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê mỗi ngày một mãnh liệt trong cô.

Ca sĩ Hà Thơm sinh năm 1992 ở bản Cang, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Cô từng giành giải Ba Giọng hát hay Hà Nội 2018, top 6 Chung kết Sao Mai khu vực miền Bắc 2019 dòng dân gian, Huy chương Bạc Liên hoan Ca múa nhạc 5 nước Đông Dương 2016, Huy chương Bạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019. Bên cạnh đó, cô còn tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa ban năm 2017 và lọp vào top 5, giành giải Người đẹp ứng xử.

Năm 2007, Hà Thơm đăng ký dự tuyển vào Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh. Sau 2 năm đào tạo, cô được nhận về công tác tại Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Sơn La (nay là Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh). Năm 2016, Hà Thơm tiếp tục theo học chuyên ngành thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. 4 năm rời xa quê hương Sơn La, miệt mài theo đuổi đam mê tại Hà Nội đã giúp nữ ca sĩ trẻ trau dồi, rèn luyện nâng cao các kỹ năng thanh nhạc, biểu diễn và đặc biệt là định hình được dòng nhạc phù hợp với cá tính và sở trường của bản thân.

Hà Thơm bộc bạch: “Tôi yêu thích dòng nhạc dân gian và dân gian đương đại nên lựa chọn đi theo dòng nhạc này. Dù đã có hơn 10 năm trong nghề, nhưng mỗi lần nhận một bài hát mới, tôi đều dành thời gian để nghiên cứu giai điệu, cấu trúc bài hát, đặt mình vào trong tác phẩm để có thể lột tả hết phần hồn của ca khúc, cũng như thể hiện phong cách biểu diễn của riêng mình. Có lẽ vì vậy, tôi được khá nhiều nhạc sĩ tin tưởng và gửi gắm thể hiện những ca khúc mới”.

Những tác phẩm solo của ca sĩ Hà Thơm nhận được nhiều tình cảm, sự mến mộ của khán giả, như: Khèn Mơ, Khèn Ngược, Em Tây Bắc, Sơn La miền ban trắng, Đón Xuân... Khi thể hiện những ca khúc về Sơn La luôn đem lại cho Hà Thơm những cảm xúc đặt biệt. Với cô, quê hương là “cái nôi” của chất liệu âm nhạc dân gian để cô tiếp tục theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Đạt nhiều thành tích khá ấn tượng trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng điều khiến Hà Thơm hạnh phúc nhất vẫn là được cất lên những giai điệu, lời ca mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Thái. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi là một người con dân tộc Thái, nghe những câu hát ru, những bài vè, những làn điệu Thái từ bé, sống và hít thở cùng núi rừng mỗi ngày. Quê hương đã cho tôi chất liệu và động lực để theo đuổi con đường âm nhạc dân gian miền núi. Văn hóa và âm nhạc dân gian Thái đã ngấm vào máu thịt và gắn bó với tôi như hơi thở hàng ngày”.

Mới đây, Hà Thơm chính thức ra mắt MV “Khói lam chiều” với ca khúc do nhạc sĩ Minh Đức sáng tác, Mạnh Tiến phối khí. Đây là một bài hát có giai điệu đẹp và man mác buồn, gợi lên hình ảnh người con gái Thái với những cảm xúc ngẩn ngơ, khó gọi tên khi xếp khăn piêu theo chồng mà trong lòng vẫn còn vấn vương người cũ. Ca sĩ Hà Thơm chia sẻ: “Khói lam chiều” là ca khúc có nhiều kỷ niệm đặc biệt với tôi, từ khi lần đầu tiên được vang lên mới chỉ là bản hát mộc không có nhạc beat và là phần kết cho một tác phẩm múa mà tôi từng thể hiện ở một liên hoan nghệ thuật. Tôi rất thích ca khúc này bởi giai điệu, ca từ bay bổng, mơ màng mà lại đượm buồn, rất nội tâm. Giai điệu và hình ảnh trong ca khúc thực sự rất đẹp, rất tĩnh. Giữa một rừng âm nhạc nhiều màu sắc, giữa nhịp sống gấp gáp, tôi muốn mang những câu hát nhẹ nhàng, bay bổng, cùng hình ảnh nên thơ của cô gái Thái đến với khán giả”.

Khi hóa thân vào nhân vật trong ca khúc, Hà Thơm như được trải lòng, như được kể câu chuyện của lòng mình. Hà Thơm cho biết, khi dựng “Khói lam chiều” thành MV, cô chọn cách kể một câu chuyện mơ màng với những hồi ức của cô gái về quá khứ khi đứng trước khung cảnh khói lam chiều đẹp và đượm buồn để khán giả tự cảm nhận, tưởng tượng và biết đâu sẽ tự thấy trong đó có những câu chuyện của riêng mình. “Câu chuyện của người con gái Thái trong ca khúc có phần tương đồng với những tâm tư của tôi ở ngoài đời. Đó là một cô gái đã qua tuổi 30, từng trải qua chuyện tình cảm không thành, có nhiều hồi ức đẹp đẽ về thanh xuân và đôi khi ngồi một mình nhớ lại những ngày xuân thì rực rỡ có chút tiếc nuối...” - nữ ca sĩ tâm sự.

Cùng với giọng hát ngọt ngào, MV “Khói lam chiều” còn gây ấn tượng cho khán giả bởi những khung hình tuyệt đẹp về núi rừng Sơn La. Để có được những hình ảnh mãn nhãn trong MV, Hà Thơm và ê kíp đã rất vất vả khi tìm điểm quay để làm sao vừa có sông, vừa có triền đồi hoa gạo đẹp và có một ngôi nhà sàn nhỏ bên bờ sông. Khu vực Hà Thơm quay MV là lòng hồ sông Đà rộng mênh mông và những điểm cô chọn làm bối cảnh chính đều không có đường bộ đến, phải di chuyển bằng thuyền. Mặt khác, nhiều cảnh được quay trên thuyền nhỏ, rất khó quay vì trên mặt nước bồng bềnh, khó thăng bằng với cả ca sĩ và quay phim.

“Trong 2 ngày ghi hình, chúng tôi cứ hết leo lên đồi lại lội sông, có lúc phải dùng đến 2 thuyền, một thuyền chở quay phim, một thuyền chở tôi ra giữa hồ rồi thả lại một mình. Đáng nhớ hơn nữa là trong quá trình tìm điểm quay, chúng tôi đến một đảo nhỏ trên hồ. Khu đó rất thưa dân, chúng tôi không tìm được thuyền nào để di chuyển, ngoài chiếc thuyền chở cá nhỏ. Chú lái thuyền nói, thường ngày chỉ chở được hơn 3 tạ cá, vậy mà ê kíp chúng tôi có tới 6 người. Bởi thế, khi ngồi lên thuyền, mọi người gần như ngồi im không dám thở mạnh suốt gần 40 phút. Nhưng đến được điểm quay, ai cũng phải ồ lên vì cảnh ở đó quá đẹp và thơ mộng” - Hà Thơm kể.

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Hồng Thu, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La đánh giá: “Hà Thơm là ca sĩ trẻ tài năng của Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La, là người có năng khiếu âm nhạc, được đào tạo bài bản, luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo trong từng tác phẩm. Con đường nghệ thuật của Hà Thơm đang bước vào giai đoạn chín muồi, tin rằng, thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường nghệ thuật, đem lời ca tiếng hát phục vụ đông đảo khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian”.

Thủy Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bong-hoa-ruc-ro-cua-nui-rung-tay-bac-post473679.html